Cốt truyện Abaddon: Princess of the Decay – P.1

Abaddon: Princess of the Decay với bối cảnh thảm họa có hàng trăm người chết khiến cả tòa dinh thự bị bỏ hoang đến từ một cô gái tưởng như vô hại.

Dành cho những ai chưa biết hoặc có ý định tìm game chơi thử trước thì Abaddon: Princess of the Decay là một con game HAY nặng đô nha mọi người. Tuy nhiên vì kịch bản và thế giới kinh dị của nó được làm quá tốt nên Mọt muốn chia sẻ không khí thối rữa này tới mọi người thôi. Chứ không có ai vô tình dụ dỗ các bạn đi vào con đường tà đạo đâu. Vì lý do thuần phong mỹ tục nên chúng ta sẽ tập trung vào phần chuyên môn là kinh dị, còn món cơm thêm “ứ ừ ư” thì mời các bạn… tự google, Mọt xin từ chối cung cấp thêm thông tin.

Về cốt truyện, Abaddon: Princess of the Decay kể về một ngôi biệt thự cực kỳ rộng lớn như một lâu đài tên là Ayakoji Mansion nhưng bị bỏ hoang vì lời đồn ma ám. Cho đến một ngày, một vị giáo sư có chút lòng tham đã xuất hiện và câu chuyện chính thức bắt đầu. Bức màn bắt đầu được vén lên khi thảm họa khiến hàng trăm người chết và cả tòa dinh thự rộng lớn bị bỏ hoang lại xuất phát từ một cô gái tưởng như vô hại.

Nhìn chung Abaddon: Princess of the Decay là một con game 2D được làm bằng RPG Maker với lối chơi nhập vai đánh theo lượt kiểu Final Fantasy cổ điển. Khi ra mắt lần đầu, không nhiều game thủ sống ngoài lãnh thổ Nhật Bản biết đến nó vì rào cản ngôn ngữ. Mãi đến năm 2020, trò chơi mới có tiếng Anh và được FAKKU phát hành. Nghe đồn NSX tính làm 2 bản, một có che dành cho Steam và một full topping chỉ ra mắt trên FAKKU. Nhưng cuối cùng chắc do Steam khó ăn khó ở quá hay sao đó nên họ chán và dẹp luôn, chỉ làm một bản nặng đô cho đỡ tốn chi phí. 

Khởi đầu từ lòng tham của vị giáo sư

Abaddon: Princess of the Decay bắt đầu khi vị giáo sư Yamanobe cùng 2 cậu phụ tá Kaneda và Sima lặng lẽ bước vào khuôn viên tòa dinh thự to lớn. Nhóm của họ còn 2 người nữa nhưng do bận việc nên đến trễ, đó là Seijiro ngổ ngáo và Rikana mọt sách. Khuôn viên nhà chia làm 4 hướng, với hai sảnh ở phía Đông và Tây. Tất cả đều phải dùng chìa khóa riêng để mở cửa. Nhưng giáo sư nhớ ra mình chỉ mang theo chìa của sảnh chính nên gọi nhờ con trai mình là Homura mang chìa khóa từ nhà đến.

Cốt truyện Abaddon: Princess of the Decay - P.1

Vì đường đi khá xa, giáo sư không biết bao giờ con trai ông mới đến vì vậy nhóm quyết định sẽ đi vào sảnh chính trước. Trên đường vào sản chính, ông hé lộ rằng đây là tòa nhà của một người bạn thân, nó vốn là một căn nhà cổ do các nhà truyền giáo phương Tây dựng lên lúc đến Nhật nhiều thế kỷ trước. 

Trải qua nhiều đời chủ nó được mở rộng và cải tạo để trở nên bề thế như một tòa lâu đài giữa rừng. Các chủ nhân của tòa dinh thự này không biết vì lý do gì đều gặp phải chuyện xui xẻo khi sống ở đây. Người chủ mới nhất là bạn thân của giáo sư Yamanobe cũng gặp chuyện tương tự. Một đứa con của ông ta mất tích bí ẩn, một đứa con khác tự sát, vợ ông ta cũng chết theo. 

Người bạn định rao bán căn biệt thự và cho phép vị giáo sư lục lọi nơi này thoải mái trong khi chờ người mua. Trong khi Kaneda bắt đầu móc mỉa giáo sư rằng cậu ta đang trở thành cu li giúp giáo sư khuân vác đồ đạc thì Sima lại tỏ ra sợ hãi trước những câu chuyện rùng rợn đã xảy ra. Giáo sư Yamanobe cảm thấy khá phiền lòng khi vừa phải hứa hẹn chia phần cho Kaneda vừa phải trấn an Sima đang khiếp vía. 

Bên trong sảnh chính là một không gian rộng, cả 3 chia nhau ra tìm kiếm đồ có giá trị. Giáo sư Yamanobe tìm trên lầu, Kaneda tìm cánh trái và Sima đi cánh phải. Ở một căn phòng kỳ lạ trên lầu, giáo sư Yamanobe tìm thấy nhiều bức tượng chiến binh được trưng bày trong đó có một bức bị thiếu giáo và khiên so với những tượng còn lại. Đúng lúc này có tiếng Sima hét lên ở tầng dưới.

Cốt truyện Abaddon: Princess of the Decay - P.1

Giáo sư Yamanobe chạy xuống cầu thang, gặp Kaneda cũng từ bên kia chạy sang, cả 2 đi tìm Sima ở khu bên phải. Họ tìm thấy anh chàng này đang sợ hãi trước một con gián hơi to. Hai người chậm rãi tiêu diệt con gián rồi cùng nhau giúp tay nhát gan Sima bình tĩnh lại. Họ cũng phát hiện căn phòng có đặt một bức tượng kỳ lạ màu xanh lá giống cái mà họ thấy ở phía ngoài sân. 

Để Sima ở lại chỗ an toàn, giáo sư và Kaneda tiếp tục việc tìm kiếm của mình. Họ tìm thấy một số bức tượng chiến binh giống ở căn phòng trên lầu nên gỡ khiên và giáo ra để lắp cho bức tượng bị thiếu. Đúng lúc này tòa nhà rung lắc mạnh, bức tượng bị sập xuống tầng dưới. Cả 2 hoảng hồn chạy xuống tìm Sima thì không thấy anh ta đâu, bức tượng kỳ dị thì bị chấn động làm vỡ nát, dưới nền nhà còn dính lại ít máu. 

Trong lúc đi tìm Sima, hai người tìm được một lối đi ẩn trong bức tường bị vỡ do chấn động, từ đó họ đi xuống một hang ngầm và rơi vào ảo giác. Giáo sư Yamanobe thấy mình bị 2 cậu phụ tá lừa gạt và cười nhạo nhưng sau đó ông tỉnh lại nhận ra mình bị trạng thái giống như mộng du. Họ tìm được Sima trong một căn phòng dưới hang, đứng trong một vòng tròn tế lễ ma quỷ và trong tình trạng tinh thần không tỉnh táo.

Cốt truyện Abaddon: Princess of the Decay - P.1

Sima được đánh thức nhưng sau đó lại bỏ chạy. Cả 2 thầy trò cố sức đuổi theo ngược lên lối cũ quay về ngôi nhà. Tuy nhiên sàn nhà của sảnh chính đã sụp xuống để lại một hố sâu không đáy bên dưới khiến họ không thể thoát ra khỏi khu nhà được nữa. Cả 3 liền quay vào trong tìm đường khác và lần mò đi xuống một hệ thống hang xoắn ốc.

Sima lúc này bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường và bắt đầu nói những điều ghê rợn như có khi nào một thành viên trong nhóm không phải là người thật mà do ma quỷ giả dạng thì sao. Kaneda và giáo sư ngày càng cảm thấy bất an trước thái độ của Sima. Họ cho rằng nếu có ai là kẻ giả dạng thì đó phải là Sima mới đúng. Càng xuống sâu nền hang càng chuyển sang màu thành xanh lá và ở căn phòng dưới cùng là ngõ cụt. 

Khi định trở lên thì bọn họ phát hiện một vòng tròn tế lễ xuất hiện, sau đó cả căn phòng xuất hiện đầy xác chết thối rữa. Sima lại bỏ chạy khiến 2 người còn lại đuổi theo nhưng đến cuối đường thì anh ta bị một nữ quỷ xuất hiện giết chết và cắt đầu mang đi. Nữ quỷ sau khi xử lý xong Sima thì bắt đầu tiến đến chỗ 2 thầy trò Yamanobe .

Cuộc phiêu lưu của chàng trai Homura

Khung cảnh game Abaddon: Princess of the Decay lúc này sẽ chuyển sang con trai của giáo sư là Homura. Tối hôm đó, anh cùng 3 người bạn đến căn biệt thự trong rừng. Những người bạn của Homura gồm chàng trai Kippei mê thể thao vác theo balo to mong sẽ gom được vài thứ quý giá, cô gái Mia là bạn thân từ nhỏ và Yachika là một cô gái có thái độ khá bất cần. Cửa vào nhà đã bị khóa khiến Yachika phải trổ tài mở khóa với chiếc kẹp tóc để cả nhóm vào trong.

Trong sân, họ gặp hai người phụ tá đến trễ của giáo sư Yamanobe là Seijiro và Rikana. Với bản tính ngổ ngáo như nhau, Seijiro và Yachika nhanh chóng xung đột khiến mọi người phải can ngăn. Với 6 người, họ quyết định chia làm 3 nhóm đi về hai cánh phía Đông và Tây, sau đó lên lầu tìm giáo sư Yamanobe. Homura đưa chìa khóa cửa cho các nhóm còn mình cùng Mia sẽ lên tầng trên tìm kiếm.

Trong một căn phòng, họ tìm được hộp đồ cũ giấu trên nóc tủ, khi mở ra họ thấy quyển sách cổ với chữ viết là các ký tự kỳ lạ. Không tìm được gì thêm nên họ đành quay trở lại hội họp cùng các nhóm khác. Rikana xem xét quyển sách rồi nói rằng đó là một quyển sách về phép thuật cổ, nhưng cụ thể là gì thì chắc chỉ có giáo sư Yamanobe mới đủ kiến thức để hiểu. Hai nhóm còn lại cũng không tìm thấy tung tích gì của giáo sư.

Do cửa vào sảnh chính đã bị khóa mà chìa thì giáo sư Yamanobe giữ nên nhóm thanh niên quyết định tập trung thành 2 nhóm để đi sâu vào từ 2 cánh của dinh thự. Homura quyết định nhận thêm Seijiro vào nhóm và đi từ phía Đông. Trong khi Kippei, Yachika và Rikana sẽ đi vào cánh phía Tây của tòa nhà. Khi 2 nhóm vừa chia tay thì bất ngờ có một cơn địa chấn làm nền nhà nứt toác ra, quyển sách cổ cũng bị rơi xuống bên dưới. Hai nhóm giờ đây bị chia cắt hoàn toàn bởi khe nứt nên phải chia nhau đi tìm lối ra khác. 

Phía Đông dường như là khu nhà bếp, họ tìm được một số ghi chép cho thấy từng có nhiều người bước vào căn nhà này và không bao giờ trở ra được nữa. Nhóm Homura tìm được căn phòng bí mật có nền nhà lát đá màu xanh lá cây kỳ lạ, sàn nhà thì vẽ một vòng tế lễ ma quỷ. Khi định rời căn phòng thì bất ngờ cửa phòng đóng chặt lại, mọi thứ biến thành màu đỏ, từ trong vòng tròn trồi lên một người phụ nữ màu xanh tóc tai rũ rượi, nó gọi tên Homura rồi lao đến truy sát cả nhóm. 

Homura nhanh chân chạy ra cố sức tông bật cánh cửa bị khóa ra rồi dẫn 2 người bạn của mình bỏ trốn. Họ nấp vào một cái tủ khiến con quỷ bị mất dấu tìm không được phải bỏ đi. Seijiro cho rằng Homura có dính líu đến con quỷ khi nó gọi đích danh cậu ta. Trong cơn hoảng loạn, Seijiro rời nhóm đi một mình. Homura và Mia đành phải để cho Seijiro đi và quay lại với mục đích đi tìm giáo sư Yamanobe. 

Trong lúc canh cửa cho Mia đi vệ sinh, Homura bất ngờ gặp một cô bé bí ẩn tự xưng là Yuki. Cô gợi ý cho Homura đến hòn đảo giữa hồ nước bên ngoài dinh thự, nơi có ngôi mộ và tìm một vật quan trọng. Cô bé không nói đó là gì chỉ nói rằng nó rất quan trọng với hành trình của Homura và có tác dụng làm suy yếu kẻ địch đang truy sát họ. Homura thử nhìn ra phía hồ thì thấy thấp thoáng bóng của Seijiro. Lúc quay lại thì Yuki biến mất khiến Homura cho rằng đó là ảo giác của mình, anh đi đón Mia và tiếp tục hành trình.

Quá nhiều bí ẩn lần lượt xảy ra tại ngôi nhà này. Số phận của giáo sư Yamanobe, tại sao con trủm kia biết tên Homura, chuyện gì sẽ xảy đến với Seijiro? Hãy cùng đón xem ở phần sau nhé!

Bạn thấy bài viết này thế nào:
    UPDATE NGAY lịch đăng video mới trên Kênh Tin Game Channel vào 12h00 thứ 3 - 5- 7 - Chủ Nhật hàng tuần nào.

    Ngoài ra cũng nên ghé thăm fanpage Gosugamers Vietnam khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video… vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN.

    Cuối cùng bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?