Cốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEG - PC/Console

Hành trình của Captain trong cốt truyện Far Cry New Dawn đi vào giai đoạn gian khổ khi kẻ địch quá mạnh còn phe nhà có nguy cơ bị diệt sạch.

Trong cốt truyện Far Cry New Dawn phần trước, 2 chị em Lou và Mickey tức giận vì Captain không những không quy phục băng cướp mà còn dám tấn công giải thoát cho Rush. Chúng đến dằn mặt và sau đó bỏ đi nhưng ai cũng ngầm hiểu việc bị tấn công toàn lực chỉ còn là vấn đề thời gian.

Một chiến thắng kiệt quệ

Quả nhiên vài giờ sau Captain đến trạm trinh sát ngoài rìa khu vực lãnh thổ của Prosperity để xem xét tình hình thì thấy bọn cướp hùng hổ kéo tới. Anh ta và người trinh sát phải trèo lên xe cắm cổ chạy về pháo đài để báo cho mọi người. Đợt tấn công cực kỳ đông đảo và ác liệt của bọn cướp đã diễn ra.

Cốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEGCốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEG

Xe thang bọn cướp chế ra để trèo tường xâm nhập vào trong

Bọn Highwaymen sau khi huy động các tay súng tấn công không hiệu quả đã cho xe đầu kéo được gia cố thành xe thang để nối đường trèo lên tường pháo đài và tràn vào trong. Lực lượng Prosperity rút vào trong đồng thời cố ngăn cản bọn cướp cài bom phá nổ căn cứ. Sau một lúc cố lao vào không có kết quả, Highwaymen hết quân và buộc phải rút lui.

Mặc dù chiến thắng nhưng phía Prosperity tổn thất nặng nề, rất nhiều người hy sinh và một số công trình bị hư hại. Nếu Highwaymen tái tổ chức và đánh vào đợt thứ 2 họ sẽ không còn gì để chống cự.

Lúc này, Thomas Rush đề nghị đi tìm nhóm người ở khu vực phương Bắc. Trong lúc bị giam, Rush đã chứng kiến nhóm người thiểu số này tấn công trại của Highwaymen. Họ chỉ dùng cung tên thô sơ nhưng cực kỳ thiện chiến, chỉ 2 – 3 người đã có thể đánh hạ cả đồn tiền tiêu của Highwaymen.

Cốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEGCốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEG

Rush nói rằng họ không còn lựa chọn, nên cần phải gạt bỏ thù cũ mà tìm giúp đỡ từ New Eden

Kim cực kỳ phản đối điều này, bà cho rằng bọn người có tên gọi New Eden đó là tàn dư của bọn người xấu trước thảm họa hạt nhân. Chúng giết người đốt nhà và gây nhiều tội ác với người dân hạt Hope, việc hợp tác nhờ chúng giúp đỡ là không thể làm được.

Rush cho rằng họ không còn lựa chọn nào khác, với thiệt hại hiện nay họ hoàn toàn không đủ lực để chiến đấu tiếp. Carmina cũng nói rằng chuyện cũ đã qua rồi và giờ cần phải liên kết lại mới đủ sức chống lại bọn cướp có quy mô lớn như thế này. Kim cũng không còn cách nào khác đành miễn cưỡng để Captain đi về phương Bắc tìm bộ tộc New Eden.

Con đường lên phương Bắc

Trên đường lên phương Bắc, Captain gặp gỡ một người đàn ông kỳ lạ là Irwin Smalls. Gã này vốn là một tên cấp cao trong Highwaymen nhưng có tư tưởng khá khó ưa nên bị thất sủng. Mặc dù có tài năng cao nhưng vì bản tính thích “nêu ý kiến” nên Irwin không được lòng 2 chị em thủ lĩnh cũng như các đồng bọn.

Cốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEGCốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEG

Irwin là một gã tài giỏi nhưng tính tình đối lập nên bị thất sủng trong Highwaymen

Irwin giải thích rằng hắn đang mắc một món nợ lớn với 2 chị em thủ lĩnh và nhờ Captain giả làm đấu sĩ của hắn bước vào đấu trường của bọn Highwaymen để giúp hắn thắng cá cược. Cách tốt nhất để hết nợ là tìm cách giết 2 chị em nhà này nhưng trước khi làm được chuyện khó đó thì cần phải làm chuyện dễ hơn là thắng tiền cược đấu trường để trả nợ. Sau khi trở thành nhà vô địch đấu trường, Irwin khen ngợi khả năng của Captain và sau đó rời đi. Đây có thể là một ân huệ có ích về sau.

Đi tiếp về phương Bắc, Captain bắt gặp Nick Rye đang cố thủ trên một ngọn đồi. Ông ta nói rằng mình đã bị bao vây tại đây khá lâu, cũng may nhờ có Captain đến đánh đuổi bọn cướp từ phía sau khiến chúng vỡ trận mà rút lui. Tuy nhiên bọn cướp sau khi gom đủ quân đã quay lại tính sổ nên cả 2 nhanh chóng thoát xuống chân đồi, tại đây Nick tìm thấy một chiếc thủy phi cơ. Mặc dù bị hỏng không bay được nhưng nó vẫn có thể chạy trên mặt nước nên họ đã dùng nó như một chiếc xuồng máy để chạy thoát dọc theo nhánh sông.

Cốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEGCốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEG

Gia đình Rye đoàn tụ

Sau khi vượt nhiều vòng truy đuổi trên sông, cả 2 cập bờ men theo đường bộ tìm về Prosperity. Nick nhẹ nhàng bước vào cửa và cất giọng từ phía sau khiến bà vợ Kim vô cùng bất ngờ lẫn xúc động. Carmina cũng vừa bước vào phòng và chúng ta có cảnh gia đình sum họp. Để lại niềm vui của gia đình Rye lại phía sau, Captain tiếp tục lên đường tìm kiếm tung tích của New Eden.

New Eden, The Judge và nhà tiên tri Joseph Seed

Tại vùng cực Bắc của hồ nước lớn, Captain tìm được ngôi nhà xây bằng gỗ khuất sau một nhánh sông nhỏ. Khi gõ cửa, người đàn ông mang mặt nạ giống như mô tả của Rush mở ô cửa nhỏ nhìn ra nhưng lại lắc đầu và đóng sầm lại. Dường như Captain không phải là người mà ông ta mong chờ hay muốn tiếp đón.

Cốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEGCốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEG

Bóng ma của Joseph dẫn đường cho Captain đến chỗ bí mật

Đang bối rối chưa biết làm sao thì bất ngờ sau lưng Captain xuất hiện một người đàn ông tay chỉ ra hướng một cồn đất ở gần đó rồi tan biến mất, đó chính là Joseph Seed. Theo hướng chỉ của người đàn ông, Captain bước chân lên cồn đất thì lập tức quang cảnh tối sầm lại và biến thành một thứ ảo giác mộng mị. Joseph chỉ hướng cho Captain tiến vào từng khu vực để ôn lại những dấu vết của ngày xưa, trước khi thảm họa hạt nhân xảy ra.

Theo đó, Joseph đã tạo nên Project at Eden’s Gate (PEG) với mục đích cứu loài người khỏi sự diệt vong của thảm họa hạt nhân toàn cầu. Sau bao khó khăn họ đã sống sót qua thảm họa và bắt đầu xây dựng một xã hội mới, nơi con người thoát khỏi mọi tội lỗi và sống bình yên như trên vườn địa đàng (vườn Eden, nơi Adam và Eva sinh sống trước khi bị đuổi đi vì ăn trái cấm).

Cốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEGCốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEG

Căn hầm mà Joseph và Deputy trú ẩn suốt 6 năm chờ phóng xạ trên mặt đất tan biến

Captain được dẫn tới “nơi mọi thứ bắt đầu”, chính là căn hầm mà Joseph Seed cùng Deputy đã trú bom cuối cốt truyện Far Cry 5. Các dấu vết tại đây cho thấy 2 người đã sống rất kham khổ trong 6 năm chờ đợi mặt đất tan hết phóng xạ. Trong căn hầm trú ẩn họ vừa bị dày vò về thể xác với cơn đói khát triền miên, vừa bất an về tinh thần vì những gì đã xảy ra.

Deputy sau khi chứng kiến những lời tiên tri của Joseph trở thành sự thật đã nhận ra bản thân chỉ đánh giá sự việc bằng định kiến của người hiện đại. Ông đã bị những ngụy biện của xã hội hiện đại che mờ sự phán xét khiến bản thân không hiểu được những gì mà Joseph cố cảnh báo. Giờ đây, sau nhiều năm ở chung dưới hầm sâu, ông đã học hỏi và thấu hiểu những giá trị mà Joseph truyền bá. Từ đó ông tự đặt cho mình cái tên mới là The Judge và thề sẽ câm miệng vĩnh viễn để không phán xét ai nữa.

Cốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEGCốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEG

Deputy giờ đã trở thành The Judge câm lặng

Riêng Joseph sau khi giúp Deputy hóa thân thành The Judge và chuẩn bị bước lên mặt đất gom góp lại tàn dư của PEG để tái sinh loài người, ông đã để lại quyển kinh do mình viết lại trong hầm. Đây là một lời tiên tri khác, theo đó chỉ có người được chọn mới có thể bước vào căn hầm này và mang quyển kinh trở về cho Joseph. Captain đã lấy quyển kinh này mang đi.

Vườn địa đàng và quả táo sâu

Lần này người đeo mặt nạ, tức là The Judge, mở cửa nhìn thấy quyển kinh trên tay người lạ mặt thì liền mở cổng chính mời khách vào. Bước vào trong lều trưởng làng, Captain gặp một cậu trai trẻ tên Ethan Seed, con trai của Joseph đồng thời cũng là tộc trưởng hiện tại của làng. Ethan vừa bất ngờ vừa có chút tức giận khi thấy quyển kinh.

Cốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEGCốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEG

Căn lều tộc trưởng treo ảnh Joseph đầy trang trọng

Hắn nói rằng Joseph đã đi về phía Bắc ẩn cư và để lại lời tiên tri, rằng ai cầm quyển kinh trở về sẽ chính là tộc trưởng theo định mệnh của New Eden. Nói một cách khác, Captain đang soán ngôi của Ethan. Cậu trai trách cứ cha mình hèn nhát bỏ lại mọi người trong tình hình bọn cướp đến quấy nhiễu, khiến cậu ta rất chật vật để điều hành dưới cương vị thủ lĩnh thay cho cha. Ethan đưa ra một thỏa thuận, nếu Captain có thể lên phương Bắc đến chỗ ẩn cư của Joseph và mang về bằng chứng cho thấy Joseph đã chết.

Far Cry 6 – Các bằng chứng đối lập về sự xuất hiện của VaasFar Cry 6 – Các bằng chứng đối lập về sự xuất hiện của Vaas
Far Cry 6 – Các bằng chứng đối lập về sự xuất hiện của Vaas
Các fan của series game này đang chia làm 2 phe với các bằng chứng đối lập nhau về sự xuất hiện của Vaas trong Far Cry 6.

Hắn sẽ chính thức lên ngôi trưởng làng và tất nhiên sẽ cho quân đi giúp Prosperity chống lại bọn Highwaymen. Tuy nhiên trước khi khởi hành lên phương Bắc, Captain phải chứng tỏ mình xứng đáng qua một thử thách của bộ tộc. Anh sẽ cùng một nhóm chiến binh tinh nhuệ của New Eden tấn công tiêu diệt bọn cướp đang chiếm giữ ngọn núi cao nhất của vùng này. Đó là nơi ngọn lửa thiêng Eden cần phải được thắp lên nhưng bọn cướp đã chiếm lấy chỗ này ngăn chặn việc thắp lửa.

Cốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEGCốt truyện Far Cry New Dawn – P.2: Joseph Seed, Deputy và tàn dư của PEG

Ethan Seed, kẻ lãnh đạo đầy bất ổn

Captain liền đến điểm hẹn cùng với đội chiến binh, họ âm thầm triệt hạ bọn Highwaymen canh gác ngọn núi từ dưới lên trên. Sau khi dọn sạch kẻ địch, Captain là người trực tiếp đốt lửa bằng cách chui vào hang núi mở các van khí Bliss cho nó tràn đầy bên trong lòng hang rồi kích nổ. Ngọn lửa thiêng Eden bùng cháy ngùn ngụt trên đỉnh núi trong sự vui mừng của mọi người. Đội trưởng chiến binh đã nói rằng Captain đã làm được một việc mà Ethan vốn không làm nổi lâu nay.

Có thể nói, đến giai đoạn này của cốt truyện Far Cry New Dawn, chúng ta bắt đầu nhận thức được sự bất ổn tiềm tàng bên trong con người mang tên Ethan Seed. Hắn là một cậu trai trẻ với lòng tham lam và sự ích kỷ lộ rõ ra ngoài. Hắn ta cho rằng bản thân là kẻ xứng đáng nhất với ngôi vị trưởng làng nhưng không đủ năng lực dẫn quân đi thắp lại ngọn lửa thiêng Eden để thể hiện sức mạnh của mình. Chi tiết vị đội trưởng khen rằng Captain đã làm được điều mà Ethan không thể làm cho thấy bản thân người dân New Eden cũng không phục Ethan.

Cậu trai dường như cũng nhận ra rằng mình được giữ chức trưởng làng chỉ đơn giản là kế thừa danh vọng từ cha chứ không phải thực tài. Chính vì vậy Ethan càng sợ bị mất chức, đến nỗi hắn luôn tin rằng cha mình đã chết rục ở chỗ ẩn cư thay vì suy nghĩ tích cực như ông già vẫn còn sống. Đó là một điều trớ trêu khi Joseph Seed xây dựng lên PEG rồi sau này là New Eden với mục đích hướng con người loại bỏ thất tông tội và sống một cách an nhiên thì chính con trai ông ta lại mang đầy rẫy tội lỗi từ trong tâm can. Đó là quả báo cho những điều ông ta làm trước đây chăng?

Còn tiếp…

Đây là bài viết nằm trong loạt bài về Cốt truyện Far Cry New Dawn