Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.1 - PC/Console

Không có chính nghĩa hay công lý trong cốt truyện The Last of Us Part II, tất cả chỉ là hành trình trả thù vô định của các nhân vật chính.

Luôn luôn là một trong những game có kịch bản hay nhất, nhưng cốt truyện The Last of Us Part II tăm tối, máu me và bạo lực hơn rất nhiều, thậm chí có phần dã man cực độ. Với việc game chia ra làm phần với  góc nhìn từ hai nhân vật chính đang chìm đắm trong thù hận, The Last of Us 2 đã tạo ra rất nhiều nút thắt ngay từ đầu khiến cho mọi thứ chỉ xoay quanh bạo lực cùng giết chóc, không hề có thiện hay ác gì mà chỉ đơn giản là nợ máu phải trả bằng máu mà thôi.

Cốt truyện The Last of Us Part II bắt đầu bằng một cuộc nói chuyện của Joel cùng người em ruột Tommy, lúc này có thể là 6 tháng hoặc một năm sau thời điểm của phần một, Joel ta bắt đầu trải lòng với em trai mình về việc tại sao lại đưa Ellie tới khu dân cư Jackson County. Joel thú nhận việc mình đã tàn sát một cách dã man những bác sĩ và binh lính ở bệnh viện Saint Mary, tổng hành dinh của tổ chức Fireflies. Ý định ban đầu của Joel khi đưa Ellie tới đây là theo yêu cầu của Marlene, người đứng đầu tổ chức Fireflies vì khả năng miễn dịch của cô bé. Nhưng khi biết rằng để nghiên cứu khả năng miễn dịch của cô bé để chế ra vaccine chữa đại dịch nấm bào tử, thì Ellie phải mổ thùy não và chết vì vi khuẩn đã ăn lên não của Ellie, nhưng vì một lý do gì đó mà chúng không “biến đổi” cô bé.

Ấn tượng đầu tiên The Last of Us Part II: Xứng đáng là một siêu phẩm
Ấn tượng đầu tiên The Last of Us Part II: Xứng đáng là một siêu phẩm
Có một thứ mà The Last of Us Part II làm đặc biệt tốt, đó là khiến bạn phê tận nóc với những nút thắt cốt truyện muốn long cả não ngay từ đầu trò chơi.

Đến giây phút cuối cùng Joel không chịu được việc mình sẽ mất Ellie, nên ông ta đã một mình lao vào phòng khám giết sạch bác sĩ lẫn nhân viên bệnh viện để đưa cô bé ra ngoài cũng như xử lý gần như hết tất cả những nhân viên chủ chốt của Fireflies (trong đó có Marlene). Joel nói dối rằng thực tế khả năng miễn dịch của Ellie không thể giúp tạo ra thuốc giải, cũng như ngoài kia còn rất nhiều người giống cô bé nên không cần phải lo lắng. Ellie không nói gì mà chỉ yên lặng nghe theo lời Joel, sau đó bọn họ chuyển tới Jackson County. Tommy rất bất ngờ khi nghe câu chuyện này, nhưng anh ta nói rằng mình sẽ giữ kín nó cho tới khi xuống mồ, sau đó cả hai lên ngựa quay trở về.

Vào buổi tối hôm đó, Joel tới chỗ của Ellie và tặng cho cô bé một cây đàn guitar, cũng như nói rằng một ngày nào đó mình sẽ dạy cho Ellie cách để sử dụng nó đúng cách.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Không có thiện ác – chỉ có trả thù – P.1

Joel kể lại các sự kiện cũ cho Tommy

Tua nhanh tới 4 năm sau vào thời điểm mà cốt truyện The Last of Us Part II bắt đầu, Ellie lúc này đã 19 tuổi và trưởng thành, cô ta đang nằm ngủ thì nghe tiếng có người gọi cửa. Bên ngoài là một anh chàng tầm tuổi Ellie có tên là Jesse – người bạn mới mà cô làm quen trong thời gian sống tại Jackson County. Jesse bông đùa vài câu khiến Ellie chột dạ vì tối qua cô uống say quắc cần câu và có một trận cháo lưỡi hoành tráng với Dina – người yêu cũ của Jesse, điều quái đản hơn nữa là Dina cùng Jesse chỉ mới chia tay nhau một tuần trước đó. Thế nhưng, điều Jesse nhắc đến chỉ đơn giản là trận cãi nhau giữa cô và Seth,  tay chủ quán rượu của Jackson County vào ngày hôm qua.

Ellie chửi lại Jesse vài câu và hỏi lý do tại sao anh ta lại tới tìm mình, Jesse nói lại rằng đã tới phiên tuần tra của bọn họ, cũng để tiện thể đi tìm Joel cùng Tommy khi hai người này lên núi chưa thấy về, hơn nữa đây đang là mùa đông nên khá nguy hiểm. Ellie sau đó đến quán rượu gặp Maria theo yêu cầu của bà ta. Tại đây Maria đứng ra giảng hòa chuyện giữa cô và Seth. Dù đang rất bực bội nhưng mà Ellie cũng chấp nhận lời xin lỗi của Seth, sau đó cô rời quán rượu và gặp lại Dina. Chính vì “nụ hôn” vào đêm qua mà Ellie cảm thấy hơi ngại ngùng về những gì đã xảy ra, nhưng Dina đã nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi và có vẻ như hai cô gái này bắt đầu nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc. Nhóm tìm kiếm sau đó chia ra làm hai hướng, Ellie cùng Dina đi tuần chung với nhau lên ngọn núi tuyết bên ngoài Jackson County.

Jackson County, sau 5 năm đã thay da đổi thịt, khi các cư dân đã sửa được đập thủy điện và đem ánh sáng của văn minh về với cộng đồng. Mặc dù Jackson County chỉ là một hạt nhỏ với số lượng dân cư không quá nhiều, nhưng nhờ có điện mà cuộc sống đã được cải thiện rất nhiều, đi vòng quanh trong thị trấn, chúng ta có thể dễ dàng thấy sức sống mới đang sinh sôi nảy nở tại đây. Mặc dù là mùa đông, nhưng mọi người vẫn sống rất thoải mái, có nhiều trẻ em được sinh ra trong thời đại hậu tận thế, chúng ta có thể thấy bọn trẻ nô đùa trong khắp các ngóc ngách của thị trấn.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Không có thiện ác – chỉ có trả thù – P.1

Dina và Ellie chuẩn bị ra ngoài đi tuần

Khung cảnh chuyển về một căn biệt thự khác nơi có rất nhiều thanh niên đang say ngủ, camera hướng tới một cô gái lạ mặt có vẻ như vừa gặp ác mộng và thức giấc giữa chừng. Cô ta đi ra ngoài và bắt gặp một thành viên nam trong đội, có vẻ như người đàn ông này vừa trở về sau một chuyến thám thính bên ngoài. Sau đó người đàn ông yêu cầu cô gái đi với mình, hai người này chạy cắt qua khu rừng và tiến tới khu vực bên ngoài có thể nhìn thấy Jackson County. Lúc này, chúng ta biết được cô gái lạ mặt có tên là Abby, còn người đàn ông có tên là Owen. Họ dường như rất kích động khi thấy khu dân cư trước mặt, cũng như ám chỉ kẻ thù mà bọn họ muốn tìm đang ở tại đây.

Tuy vậy Owen đã chỉ ra rằng việc này là bất khả thi, vì Jackson County khá là lớn, có tường cao, hào sâu và rất nhiều trạm gác xung quanh. Chính vì vậy mà việc đi vào tìm kiếm mục tiêu và trở ra an toàn là rất khó và nguy hiểm cho mọi người. Abby chất vấn rằng có phải Owen đã hứa sẽ giúp đỡ mình từ đầu và đang nghi ngờ tại sao anh ta lại chùn bước khi đã đến gần đích. Owen giải thích rằng, người yêu của mình là Mel (một thành viên trong nhóm) đã có thai rồi im lặng.

Điều này khiến Abby rất tức tối, cô ta bất chấp việc Owen đề nghị quay về để bàn kế hoạch và một mình tìm cách đi xuống núi để tiếp cận Jackson County. Xui xẻo cho Abby là ngay sau đó một trận bão tuyết lớn nổi lên chắn hết tầm nhìn, trong lúc dò đường đi thì cô lại đụng độ với một đám Infected. Sau khi đã xử lý xong kẻ thù rải rác trong khu vực Abby vô tình thấy được các vết chân ngựa gần đó.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.1

Abby trong cốt truyện The Last of Us Part II

Trở lại với Ellie và Dina, cả hai người này không hề coi việc đi tuần và tìm kiếm đội của Joel là nghiêm túc. Bọn họ thong thả đi qua vài khu dân cư, lục soát các căn nhà để tìm các nhu yếu phẩm còn sót lại sau đại dịch. Dina tán tỉnh Ellie liên tục và hỏi cô về thông tin của thế giới cũ như điện ảnh, cuộc sống ở khu vực cách ly cũng như tiêu diệt một số Infected cản đường, nhưng rồi một trận bão tuyết nổi lên khiến cho cả hai phải chạy tới một chỗ trú ẩn gần đó. Đó là một thư viện cũ bỏ hoang, sau khi sục sạo sảnh bên ngoài, Ellie thấy có một căn phòng bị khóa và dường như có người đã từng sống ở đây.

Tìm đường vào sâu bên trong, họ biết được đây là nơi trú ẩn của Eugene Linden, một thành viên của tổ chức Fireflies và là đồng đội cũ của ông chú Tommy. Theo lá thư của Clair, vợ cũ của Eugene thì ông đã bỏ nhà để gia nhập Fireflies. Eugene đã qua đời sau một cơn tai biến. Vào lúc này, Dina vô tình tìm được một căn hầm bí mật trồng toàn cần sa với những điếu thuốc đã được cuốn sẵn. Sau khi làm vài hơi dài và bắt đầu phê pha, cả Ellie lẫn Dina tiếp tục nói lại chuyện cũ và cuối cùng quấn lấy nhau rồi chuyện gì xảy ra sau đó thì chúng ta cũng đã biết.

Cảnh quay chuyển trở lại với Abby, lúc này đang bị một đàn Infected đông tới hàng chục con đuổi giết điên cuồng. Trong cơn tuyệt vọng cô ta đã chạy tới khu nhà hoang gần đó nhưng vẫn bị bắt kịp, trong giây phút nguy hiểm nhất thì một tiếng súng vang lên, có hai người đàn ông lạ mặt đã cứu cô kịp thời. Cả ba chạy trối chết, chiến đấu với đám xác sống và thoát khỏi màn truy đuổi của chúng bằng ngựa, trong lúc chiến đấu, Abby biết được tên của người đàn ông này là Joel và Tommy, Abby đề nghị bọn họ hãy chạy về chỗ nhóm của mình vì ở đó có hàng rào chắn, không còn lựa chọn nào khác nên Joel đồng ý.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Không có thiện ác – chỉ có trả thù – P.1

Joel cứu mạng Abby

Trong lúc này Ellie và Dina đang ngồi tâm sự sau một hồi phê pha, Ellie cao hứng vạch tay áo chỉ ra vết sẹo cũ của mình và nói là cái hình xăm trên tay chủ yếu là để che nó đi, lúc trước cô ta từng bị một con Runner cắn trúng nhưng hóa ra bản thân mình lại hoàn toàn miễn dịch nên không bị biến đổi. Dina coi đây là lời nói đùa nên không quan tâm và cho rằng đây là vết bỏng vì hóa chất, đúng lúc này thì Jesse xuất hiện và trông anh ta có vẻ rất khó chịu khi thấy hai cô gái đang hú hí với nhau trong căn hầm này.

Jesse nói rằng cả Joel và Tommy đều không thấy xuất hiện ở điểm hẹn thường lệ, Ellie ngay lập tức nhận ra chắc chắn đã có chuyện vì bình thường bọn họ sẽ không bao giờ làm vậy, do tình hình khẩn cấp nên cả ba quyết định sẽ chia nhau ra để tìm kiếm. Cách đó không xa Joel, Tommy cùng Abby đang bị một đàn Infected đuổi trối chết, bọn họ vừa vặn chạy tới căn nhà nơi nhóm Abby đóng quân và thoát chết.

Ngay sau khi bước vào bên trong Joel đã nhận ra có cái gì đó không ổn, khi những người lạ mặt này đột nhiên cảnh giác khi nghe tới tên mình. Đúng lúc đó Abby đột ngột nã một viên đạn shotgun chân Joel, Tommy định lao lên cứu thì bị đánh ngất xỉu. Abby nói gì đó về những tội lỗi của Joel trong quá khứ, nhưng có vẻ như ông ta cũng không nhớ mình đã làm cái gì liên quan tới những người này nên bảo Abby muốn làm gì thì cứ làm.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Không có thiện ác – chỉ có trả thù – P.1

Joel bị Abby bắn nát chân

Ellie sau một hồi tìm kiếm cũng lần ra được căn biệt thự trên núi, vô tình nhìn thấy xác đám Infected trước cổng và nhận ra có cái gì đó không ổn, do đó cô ta đã lén đi vào từ phía sau. Ellie nhanh chóng nghe được những tiếng la hét dưới tầng hầm và nhận ra Joel đang bị Abby tra tấn, cô muốn lao lên cứu nhưng đã bị các đồng bọn của Abby đánh gục xuống sàn. Owen nhận ra rằng nếu còn chần chừ lâu thì sẽ còn rất nhiều người mò tới và họ sẽ bị cả khu Jackson County truy lùng, nên gã đã ra lệnh cho Abby nhanh chóng chấm dứt chuyện này.

Abby cầm một cây gậy đánh gôn và đập nát đầu của Joel, giết chết ông ta ngay trước mắt Ellie, có một điều là hình như ngoài Abby ra thì còn một vài người khác cũng mang thù với Joel, khi họ tiến tới nhổ nước bọt lên xác ông ta. Sau đó nhóm người này tranh cãi với nhau rồi một người muốn giết luôn Ellie nhưng Owen đã ngăn lại, cô ta sau đó bị đánh ngất cùng với Tommy, khi Dina tìm tới nơi thì Abby đã đi mất và bỏ lại xác chết của Joel. Đây thực sự là một cú sốc lớn đối với Ellie khi đây là người vừa là cha vừa là bạn của cô trong suốt bao năm qua, không chỉ vậy với những gì họ đã trải qua trong phần một thì Joel còn là chỗ dựa tinh thần của cô bé. Cái chết của Joel đã hằn sâu trong lòng Ellie một nỗi hận thù không thể xóa nhòa.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Không có thiện ác – chỉ có trả thù – P.1

Cái chết của Joey trong cốt truyện The Last of Us Part II

Lời bình của Mọt Trùm Cuối: Có nhiều người cho rằng, cái chết của Joel quá mức nhảm nhí khi một con sói vừa cô độc vừa nguy hiểm trong phần 1 lại bất cẩn đến mức không đề phòng nhóm người lạ cũng như cho họ biết thân phận của mình quá dễ dàng. Theo Mọt tui, điều này hoàn toàn có thể xảy ra, đầu tiên Joel đến lúc này đã khá lớn tuổi (gần 60), tuổi già có thể làm cho một con sói giảm đi sự linh hoạt của nó. Thứ hai đó chính là những năm tháng yên bình tại Jackson County đã khiến Joel không còn là một chiến binh nhạy bén như xưa, sự cảnh giác nguy hiểm của ông cũng giảm dần theo năm tháng nên việc Joel bị “úp sọt” là điều hết sức bình thường. Các bạn có thể chia sẻ với Mọt cảm nghĩ của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé!

Vui lòng bình luận có văn hóa và nêu ra luận điểm rõ ràng. Những nội dung chửi bới linh tinh hoặc cho rằng Mọt tui ăn tiền của NPH để viết tốt cho game thì xin miễn trả lời vì nó quá ấu trĩ.

Còn tiếp…

Đây là bài viết nằm trong loạt bài về Cốt truyện The Last of Us 2