Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.Cuối - PC/Console

Đoạn kết của cốt truyện The Last of Us Part II gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều, khi nó để lửng lơ về số phận của các nhân vật theo cách khá khó chịu.

Tiếp nối phần trước của cốt truyện The Last of Us Part II nhân lúc Abby vật lộn với Tommy thì Ellie đã nhanh chân chạy vào bên trong, Abby không để con mồi trốn thoát dễ dàng như vậy nên tức tốc đuổi theo. Do lợi thế sân nhà nên Ellie đã dụ Abby đi vào cánh gà, sau đó lấy súng để nã đạn từ xa, còn Abby thì tuy là dùng tay không nhưng với thể hình cùng sức chịu đựng vô cùng hư cấu của mình vẫn nắm được cổ Ellie để vật thẳng xuống đất, có điều do sàn nhà cũ không thể chịu nổi thể trọng nên bọn họ đã rơi xuống dưới.

Ellie lợi dụng cơ hội này đâm con dao găm của mình vào đùi Abby và chạy đi lấy khẩu shotgun, tuy vậy Abby hoàn toàn không tỏ ra đau đớn gì mà vẫn liều mạng nhào tới kẻ địch. Abby nắm cổ Ellie mà đập như giã gạo, thậm chí còn bẻ gãy tay cô ta để không cho phản kháng, thực tế thì nhìn vào thể trạng của hai người cộng thêm sức mạnh của Abby thì các bạn cũng có thể hiểu Ellie hoàn toàn không có phần trăm thắng nào khi chơi tay bo cận chiến cả.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.7
Khi có 2 góc nhìn từ 2 nhân vật chính trong cốt truyện The Last of Us Part II, người chơi có thể cảm nhận được sự giằng xé nội tâm của cả Ellie lẫn Abby.

Đúng lúc này thì Dina xông vào đẩy Abby ra khỏi bạn mình, cô ta dùng dao chém loạn xạ trước mặt nhưng không thể làm bị thương Abby, có điều ngay sau đó Lev cũng nhào vào bắn một phát trúng vai Dina khiến cho cô bị đối thủ đánh cho tòe mồm gần ngất xỉu. Trong lúc Abby chộp lấy con dao định kết liễu Dina thì Ellie ở bên cạnh nói rằng cô ta không có liên quan gì tới việc này cả, hơn nữa Dina còn đang có thai.

Abby sau khi nghe câu này thì thốt lên hai chữ “càng tốt” và quyết tâm muốn giết cho được Dina, vì Ellie đã giết Mel lúc đó cũng đang mang thai thành ra mối thù này rất sâu đậm. Nhưng Lev đã gọi Abby lại và tỏ ý đừng nên làm vậy, cuối cùng Abby cũng không thể xuống tay được nên cô ta đã tha chết cho cả Dina lẫn Ellie và nói bọn họ tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa trước khi rời đi cùng Lev, bỏ lại hai kẻ thù bị đang nằm đau đớn trong vũng máu.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.CuốiCốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.Cuối

Abby chuẩn bị cắt cổ Dina

Game chuyển cảnh tới vài tháng sau, lúc này Ellie cùng Dina đã chuyển sang chỗ ở mới, đây là một nông trại nằm ở gần khu dân cư Jackson với cánh đồng lúa và bãi chăn thả rộng bát ngát. Đây là mơ ước mà Dina từng thổ lộ, đó là nếu có điều kiện cô ta sẽ mua một khoảng đất lớn rồi sống cuộc đời bình dị như một nông dân trên trang trại riêng của mình. Lúc này Dina cũng đã sinh ra một bé trai kháu khỉnh và đặt tên là JJ – thằng nhóc tất nhiên nhìn giống Jesse y như tạc.

Ellie bế JJ đi xuống nhà và gặp Ellie đang rửa bát, hai người chim chuột với nhau một lúc trước khi Ellie đem JJ ra ngoài chơi. Về nông trại mà Dina đang sống rất rộng rãi, nhờ đó cô ta có thể nuôi đủ thứ gia súc từ gà tới cừu với các cánh đồng trải rộng ngút tầm mắt. Khi Ellie đang chơi đùa cùng JJ thì Dina bước ra, cô ta nói hãy để mình trông JJ còn Ellie thì nên đi lùa đám cừu về nhà vì trời bắt đầu tối, nhưng Ellie đã lấy chiếc gùi của Dina và nói rằng mình có thể làm hết được.

Ellie lùa một hơi gần hai mươi con cừu về chuồng, nhưng khi bước vào bên trong bỗng nhiên cô ta gặp một ảo ảnh và thấy mình trở lại quãng thời gian mà Joel bị giết, mọi thứ càng lúc càng quay cuồng cho tới khi Dina xuất hiện đánh thức bạn mình. Dina nói rằng mọi việc đã là quá khứ rồi và bọn họ hiện đang sống yên bình ở đây, không có lý do gì để nhớ lại các kí ức đau lòng đó nữa.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.CuốiCốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.Cuối

Gia đình Ellie, Dina và JJ

Vài ngày sau trong khi trở về từ một chuyến đi săn, Ellie được báo rằng Tommy đã đến thăm bọn họ. Hóa ra Tommy vẫn còn sống sau vụ tấn công của Abby, có vẻ như trong lúc hỗn loạn Abby đã bắn sượt đầu thành ra Tommy may mắn thoát chết, nhưng khuôn mặt của ông ta hơi bị biến dạng trong khi một bên chân đã bị què. Tommy nói rằng đang tạm xa vợ là Maria một thời gian, cũng như cố ý nói với Ellie rằng một người quen của ông ta đã thấy hai người có nhân dạng rất giống Abby khi đi ngang qua California.

Ý tứ của Tommy rất rõ ràng đó là bọn họ phải lên đường trả thù cho cái chết của Joel, bản thân Tommy thì không thể đi được nữa với cái chân thọt này, nhưng Ellie lại im lặng không nói tiếng nào. Điều này làm Tommy tức giận vì khi bọn họ về Jackson chính miệng Ellie đã nói rằng mình sẽ khiến Abby trả giá, nhưng giờ đây thì cô ta lại ngồi im không làm gì, Tommy chỉ trích rằng việc ngồi trong ngôi nhà ấm cúng thoải mái này đã khiến Ellie quên hết mọi thứ phải làm. Dina tức giận với Tommy và bảo ông ta đừng bao giờ đến nhà mình nữa, trong khi Tommy nói lại rằng việc này vốn chẳng có liên quan gì tới cô ta cả.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.CuốiCốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.Cuối

Tommy đến tìm Ellie

Vào buổi tối hôm đó Ellie bất chợt tỉnh giấc, cô ta đi xuống nhà và tìm được chiếc đàn guitar. Kí ức về buổi tối hôm lễ hội ùa về (là đêm mà Ellie xỉn quắc cần câu trong cốt truyện The last of Us Part II), lúc đó Ellie đang cùng Jesse và Dina tham gia một buổi tiệc nhỏ trong quán rượu khu dân cư Jackson. Trong lúc cao hứng Dina đã rủ Ellie ra khiêu vũ cùng rồi sau đó bọn họ bắt đầu tán tỉnh nhau, rồi cuối cùng là kết thúc bằng một nụ hôn rất dài, nó chỉ dừng lại khi ông chủ quán Seth bước ra nói rằng đây là tiệc dành cho gia đình và có trẻ em tham gia.

Trước khi rời đi Dina vẫn còn cố tình nói kháy Seth khiến ông ta bực mình, đúng lúc này thì Joel xuất hiện và đẩy Seth ra ngoài. Nhưng Ellie tại tức giận với Joel khi nói ông ta không có liên quan gì tới vụ này cả, cũng như cô không muốn nhìn thấy mặt ông. Hồi ức kết thúc bằng cảnh Ellie đang soạn đồ đạc lần cuối, Dina xuất hiện sau lưng và bảo rằng bây giờ bọn họ đã là một gia đình và Ellie không cần phải làm chuyện này. Ellie không đồng ý với Dina khi nói rằng cô buộc phải trả thù vì những kí ức đau buồn cứ đeo bám khiến bản thân không thể ăn ngon ngủ yên.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.CuốiCốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.Cuối

Ellie chia tay Dina để lên đường báo thù lần cuối

Cốt truyện The last of Us Part II chuyển cảnh sang Abby và Lev, sau lần chạm trán với Ellie bọn họ đã trở về thủy cung sửa sang chiếc du thuyền mà Owen đang làm dở, sử dụng nó để đi tới thành phố Santa Barbara – nơi được cho rằng có căn cứ bí mật đang tập hợp các thành viên cũ của Fireflies. Manh mối của Abby là số nhà 2425, nhưng chỗ này giờ lại là một khu dân cư bị bỏ hoang nhiều năm nên Lev cho rằng khả năng có tổ chức nào đó đang trú đóng ở đây không cao.

Tuy vậy trong lúc lục lọi tìm kiếm xung quanh căn nhà 2425, Lev đã tìm thấy dấu vết xê dịch ở căn tủ lớn, đẩy nó ra họ sẽ phát hiện đằng sau là căn hầm bí mật. Đây có vẻ từng là nơi ẩn náu của một thành viên Fireflies thật, vì nó có chỗ ăn chỗ ở cùng hệ thống điện đàm với các mật mã riêng. Abby lần lượt thử hết các mã nhưng không có ai trả lời, đúng lúc cô ta dần tuyệt vọng thì đầu dây bên kia vang lên tiếng người đáp trả lại.

Theo đó tổ chức Fireflies còn tồn tại, hiện đang có khoảng 200 người và quân số vẫn đang tăng lên từng ngày. Abby rất vui mừng hỏi xem họ có thể gia nhập ở đâu và được trả lời căn cứ nằm ở đảo Catalina, cô ta báo lại rằng mình với Lev sẽ tới đó sớm. Trong lúc phấn khởi quá đà Abby và Lev hơi chủ quan, thành ra bọn họ bị một đám buôn người phục kích bên ngoài, cả hai bị đánh ngất xỉu ngay lập tức.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.CuốiCốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.Cuối

Abby cùng Lev bị đám buôn người phục kích

Cảnh chuyển về Ellie khi lúc này cô ta cũng tìm tới thành phố Santa Barbara, cô ta tìm được tung tích của Abby cùng Lev trên chiếc du thuyền cũ ở thủy cung. Do không biết chính xác số nhà như hai người kia nên Ellie phải tìm từ bãi biển, chỗ này lúc trước từng là dinh thự nghĩ dưỡng nhưng giờ đã biết thành một ổ Infected khổng lồ. Trong quá trình tìm dấu vết Ellie không cẩn thận gây ra tiếng động nên cả đám Infected gần đó túa ra và đuổi cô ta chạy trối chết.

Ellie chạy xuống bên dưới ngọn đồi rồi lẩn vào đám cây để bỏ trốn, nhưng ngay khi vừa trở lại đường cái thì cô bất ngờ dính một cái bẫy treo khiến bản thân bị kéo ngược lên trời, xui xẻo hơn là trong lúc đung đưa thì phần eo của Ellie vô tình đâm phải một mẩu cây khá sâu. Ellie cứ thế bị treo ngược dễ phải hơn nửa ngày, cho tới lúc cô mệt mỏi sắp ngất xỉu thì mới có hai bóng người xuất hiện và chúng tình cờ lại là đám buôn người đã đánh úp Abby lúc trước.

Chúng hạ Ellie xuống và trói cô lại, một tên nói rằng nhìn con mồi quá tã thì lấy về chỉ tổ phí công, nhưng tên béo còn lại thì bảo rằng cứ khởi động lại bẫy rồi đưa mồi về coi như xong một ngày thu hoạch. Ngoài Ellie ra thì cái bẫy treo này còn vô tình bắt được một con Clicker khác, do đó Ellie cố ý khiêu khích tên gần nhất khi thấy hắn suýt bị con Clicker cắn trúng.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.CuốiCốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.Cuối

Ellie bị trúng bẫy của đám buôn người

Tên buôn người bị chọc tức bèn dựng đầu Ellie dậy dí vào con Clicker, nhưng xui cho hắn khi vừa lại gần con Clicker thì Ellie đã cố tình đẩy cả hai vào miệng nó và dùng tên này làm khiên, cướp súng của hắn rồi khống chế kẻ còn lại. Sau khi đã làm chủ tình hình và định giết nốt tên còn lại thì hắn vội vàng lên tiếng cầu xin, trong cơn mê man lúc nãy Ellie đã vô tình nói ra cái tên Abby và thành ra tên buôn người này lập tức nắm lấy.

Hắn nói rằng nhóm của mình vừa bắt một cô gái có thân hình to cao đi kèm một đứa nhóc có vết rách ngay miệng, cũng như chỉ luôn địa điểm bọn họ bị giam và căn cứ của mình ở đâu, tên này cũng nói Ellie đã bị Clicker cắn thì giỏi lắm chỉ còn sống được một tháng nữa mà thôi, thành ra nếu đi nhanh thì còn kịp cứu Abby – với hi vọng cô ta sẽ không phí thời gian với mình. Rất tiếc là Ellie miễn dịch với virus, cho nên cô đã bắn chết luôn tên này sau khi moi hết được thông tin.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.CuốiCốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.Cuối

Ellie xử lý tên buôn người

Sau khi khâu chỗ bị thương lại tạm thời, Ellie nén đau đi theo hướng bọn buôn người chỉ dẫn. Chẳng mấy chốc cô đã đụng mặt với nhóm tuần tra của chúng, lũ buôn người có tên là Rattlers – một bọn máu lạnh điên cuồng chuyên đi bắt những người đi đường để làm nô lệ. Rattlers tập hợp với nhau thành băng đảng lớn dọc theo các dinh thự trên bãi biển Santa Barbara, chúng làm những cái bẫy khắp nơi cũng như đi tuần để tìm kiếm con mồi đi lạc.

Các thành viên Rattlers trong cốt truyện The Last of Us part II hầu hết đều là một lũ điên cực kỳ tàn nhẫn, chúng không những bắt cóc người sống mà đôi khi còn bẫy những con Infected đem về trại, xích cổ chúng như chó để làm vật mua vui. Nếu tìm kiếm thông tin xung quanh chúng ta có thể gặp rất nhiều người đã bỏ trốn hoặc tự sát để khỏi phải chịu kiếp làm nô lệ cho Rattlers, đây là một trong số ít nhóm có vũ trang đầy đủ với quy mô lớn còn sót lại trên thế giới.

Sau khi tiêu diệt vài đội tuần tra Rattlers thì Ellie cuối cùng cũng tìm thấy căn cứ của chúng, nó là một dãy nhà lớn có vẻ như là biệt thự hoặc khách sạn cũ hướng ra biển, với căn nhà hình trụ tròn chính giữa là nơi đang giam giữ Abby. Dễ phải có đến hàng chục tên Rattlers vũ trang đầy mình bên trong, thành ra Ellie chưa biết làm cách nào để vượt qua được.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.CuốiCốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.Cuối

Căn cứ của đám buôn người Rattlers

Ellie nhanh trí nhận ra rằng bọn buôn người này có “nuôi” rất nhiều Infected ở sân trước làm đồ giải trí, nên cô đã đi lòn qua rồi tìm cách tháo xích cho đám này, tạo nên một trận hỗn loạn rất lớn và kéo hết đám lính từ phía sau ra giải quyết. Lợi dụng lúc bọn lính Rattlers còn đang phải tìm cách xử lý đám Infected, Ellie đã dùng vũ khí của mình xử lý từng tên một cho tới khi đến được tòa nhà giam giữ nô lệ. Tuy vậy Abby cùng Lev lại không có mặt ở đây, bọn họ đã bị đưa đi “đóng cọc” ở ngoài bãi biển mấy ngày trước vì dám bỏ trốn.

Đóng cọc là hình phạt mà đám Rattlers dành cho những kẻ bỏ trốn, khi đó nạn nhân sẽ bị treo lên những cây cột và bỏ mặc ngoài biển, để cho gió cát thổi tới khi bị chết khô. Trong khi đám nô lệ vừa được giải cứu lấy vũ khí để đánh lại bọn Rattlers, thì Ellie một mình đi ra bãi biển, vết thương cũ của cô hở miệng chảy máu trở lại nhưng Ellie vẫn mặc kệ. Tại đây cô thấy Abby cùng Lev bị trói và gần như chết đói, đặc biệt là Abby sụt cân gầy đét cả người.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.CuốiCốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.Cuối

Abby gặp lại Ellie

Ellie cắt dây cứu Abby, nhưng cô ta không nói gì mà chỉ chờ cho kẻ thù đem Lev đi ra mấy chiếc thuyền ngoài bờ biển, tới lúc này Ellie mới bày tỏ rằng cả hai cần phải có một trận chiến. Abby không muốn đánh nhau với Ellie nữa nhưng cô ta đã buộc phải làm vậy khi Ellie dọa sẽ giết Lev, vì cậu bé giờ đã là một phần của chuyện này. Cuối cùng Abby cùng với Ellie lao vào nhau cho một lần sống mái cuối cùng, bọn họ vật lộn với nhau bằng toàn bộ sức mạnh còn lại, bất chấp các vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

Do Abby đã quá kiệt sức khi bị bỏ đói dài ngày, cộng thêm có vũ khí nên Ellie đã có thể áp đảo đối thủ, tuy vậy cô ta cũng hết sức chật vật khi Abby chống cự một cách mãnh liệt, thậm chí là dùng răng cắn đứt cả hai ngón tay Ellie. Đến cuối cùng khi Ellie đã nắm được đầu Abby dìm xuống nước và chuẩn bị bóp cổ, thì hình ảnh của Joel hiện về khiến cho cô ta không thể ra tay được. Ellie tha cho Abby và Lev rồi bảo họ đi nhanh, đúng y như cái cách mà Abby từng tha mạng cho cô và Dina trước đây. Abby cùng Lev lên thuyền rồi biến mất trong màn đêm, bỏ lại Ellie ngồi một mình cô độc giữa bãi biển.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.CuốiCốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.Cuối

Trận chiến cuối cùng của hai nhân vật chính

Một thời gian sau đó Ellie trở về ngôi nhà của Dina với hai ngón tay bị mất, nhưng bên trong không hề có ai khi Dina đã bế JJ đi mất. Ellie thẫn thờ đi xung quanh thì vô tình tìm lại được cây đàn guitar mà Joel đưa cho cô trước kia, hồi ức đưa chúng ta quay trở lại cái đêm trước khi thảm họa xảy ra, khi Ellie đi tới nhà Joel để giải thích về vụ tai nạn cũng như nụ hôn với Dina. Ellie nói rằng mình không hiểu tại sao lại đi hôn Dina cũng như bảo Joel đừng có bắt nạt Jesse nữa, sau một hồi nói chuyện bất ngờ Ellie khơi lại chuyện cũ, khi bảo rằng vốn dĩ số mệnh của cô là phải chết tại bệnh viện St.Mary, rằng cuộc đời của Ellie có thể đã là cái gì đó ý nghĩa nhưng Joel đã tước đoạt và không cho quyền Ellie được quyết định nó.

Joel không giải thích gì nhiều mà ông ta chỉ nói lại một câu đơn giản đã từng nói hàng trăm lần, đó là nếu được lựa chọn lại thì dù xảy ra bất kể chuyện gì, dù có phải đi dọc nước Mỹ thêm bao nhiêu lần nữa, thì Joel vẫn sẽ làm y như vậy để giữ lấy mạng sống cho Ellie. Cả hai có một khoảng lặng khá lâu trước khi Ellie nói rằng mình vẫn không thể tha thứ cho Joel nhưng cô ta sẽ cố thử xem sao, điều này đánh dấu việc mối quan hệ của bọn họ sẽ từ từ bình thường trở lại, nhưng đáng tiếc là nó còn chưa kịp thành công thì Joel đã bị Abby giết chết.

Cốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.CuốiCốt truyện The Last of Us Part II: Khi hận thù vượt qua thiện ác – P.Cuối

Joel và Ellie đêm cuối cùng ở với nhau

Đoạn kết cốt truyện The Last of Us Part II kết thúc cùng với hồi tưởng của Ellie, cô ta sau đó lấy đồ đạc và đi khỏi nhà bỏ lại cây đàn guitar này. Không rõ Ellie có tìm lại được Dina hay không, cũng như số phận của Abby và Lev ra sao, có lẽ chúng ta còn phải chờ tới những DLC tiếp theo còn bây giờ thì toàn bộ cuộc hành trình dài này đã chấm dứt, cám ơn các bạn đã đồng hành với Kênh Tin Game qua 8 phần cốt truyện và hãy cùng chờ xem liệu có thêm các DLC khác để giải quyết nốt mọi thứ còn tồn đọng hay không nhé!