Cốt truyện Undertale – P.Cuối: Lời nguyền đã được giải thoát

Tuy ra mắt từ năm 2015 nhưng cốt truyện của Undertale vẫn là một trong những điều khiến cho game thủ cảm thấy vô cùng thích thú.

Để tiếp nối phần đầu tiên của cốt truyện Undertale, Mọt tui xin được kể về những con quái vật đóng vai trò quan trọng mà Frisk (nhân vật chính của game) sẽ phải đối mặt trong lúc tìm lại đường lên mặt đất. Trước hết là anh em nhà “xí quách” Sans Papyrus. Sans thường khoác trên người một chiếc hoodie màu xanh biển, bên dưới là một chiếc áo thun trắng. Hắn sở hữu kỹ năng ngoại cảm, có thể dùng để tương tác với vật chất xung quanh bằng ý nghĩ. Ngoài ra tên bộ xương này còn được mệnh danh là một kẻ lười biếng, thờ ơ trong công việc và cuộc sống.

Không những thế, Sans còn là một kẻ rất thích châm chọc người khác, hắn còn có khả năng “đọc” được biểu hiện của Frisk bất cứ khi nào cậu bé hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Trái ngược với người anh em của mình, Papyrus lại là một bộ xương rất tự tin vào bản thân và cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Tuơng truyền rằng tuy Papyrus rất cộc cằn và khó chịu nhưng hắn lại là một người vô cùng lạc quan, tốt bụng và rất dũng cảm. Nhìn chung thì cả hai anh em nhà bộ xương trong Undertale có vẻ đều không phải là người xấu khi họ bắt gặp Frisk, thậm chí còn trêu ghẹo cậu bé về những gì mà cậu đã trải qua chỉ để đến được khu rừng Snowdin – nơi mà họ có trách nhiệm canh giữ và bảo vệ.

Cốt truyện Undertale - P.Cuối: Nỗi tuyệt vọng đã được giải thoát

Tiếp đến là Undyne – một hiệp sĩ có diện mạo trông như loài cá, đồng thời ả ta cũng là thủ lĩnh của cận vệ Hoàng gia, hết lòng phụng sự và nguyện hi sinh thân mình để bảo vệ Asgore – Lãnh chúa của Vương quốc Quái vật (một trong những nhân vạt phản diện của Undertale). Với tư cách là một người lãnh đạo, Undyne không chỉ rất kiên định, mà còn hành động rất dứt khoát. Dưới sự dạy dỗ và đào tạo của Asgore, Undyne đã hiểu được giá trị thực sự của chủ nghĩa hoà bình, thế nên ngay khi gặp Frisk, ả sẽ tỏ thái độ coi thường và gọi đứa trẻ là: “một kẻ yếu đuối có tấm lòng nhân hậu”. Cuối cùng là nhà khoa học đại tài Alphys và sản phẩm của cô là Mettaton, một con robot kiêm luôn ngôi sao truyền hình nổi tiếng của Vương quốc Quái vật. Alphys giải thích rằng cô đã theo dõi Frisk kể từ khi cậu bé rơi xuống thế giới này và rất muốn giúp đỡ cậu quay trở lại mặt đất. Nhưng ngược lại, Mettaton thì lại muốn tìm đủ mọi cách để tiêu diệt Frisk.

Quay trở lại với cốt truyện Undertale, càng phiêu lưu vào sâu bên trong thế giới dưới lòng đất và gặp gỡ nhiều nhân vật khác nhau, người chơi càng được hiểu thêm về cuộc đại chiến giữa hai giống loài, Con người và Quái vật. Sau khi bị đánh bại, đội quân quái vật đã rút lui vào sâu bên trong lòng đất để tránh mặt con người và như đã biết trước đó, thế giới của chúng đã bị ngăn cách hoàn toàn khỏi thế giới loài người bởi một bức tường ma thuật. Năm tháng thấm thoát trôi qua và vào một ngày nọ, một đứa trẻ tên là Chara đã vô tình rơi xuống chiếc hố khổng lồ trên núi Ebott và kết thân với Asriel – Hoàng tử của Vương quốc Quái vật, đồng thời cũng là con trai của Lãnh chúa Asgore và Toriel (người đã cứu Frisk khỏi bông hoa Flowey ở phần cốt truyện đầu tiên). Không những vậy, cậu bé này còn được gia đình quái vật nhận làm con nuôi và yêu thương hết mực.

Hai anh em Asriel và Chara chung sống với nhau đầy tình thương mến thương nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy rồi cũng đến. Ngày mà đứa trẻ loài người vô tình ăn phải một loài hoa cực độc và ra đi trong sự tiếc thương của mọi cư dân dưới lòng đất. Nhưng trước khi từ giã cõi đời, Chara ước rằng sẽ được nhìn thấy loài hoa ánh vàng mọc ở làng của mình lần cuối. Vì quá thương bạn, nên Asriel mới quyết định sẽ giúp Chara thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình. Nhưng vừa đặt chân đến ngôi làng, những cư dân bản xứ đã hiểu lầm rằng chính tay vị Hoàng tử đã giết chết đứa trẻ, họ bắt đầu tấn công Asriel, khiến cho cậu bị thương nặng và chết một cách đau đớn.

Ngay khi biết được tin dữ, Lãnh chúa Asgore đã nổi trận lôi đình, hắn thề sẽ trả thù cho Asriel và xoá sổ loài người khỏi thế giới này. Và sau một thời gian nghiên cứu, Asgore đã tìm được cách để quay trở lại mặt đất. Cụ thể hơn hắn sẽ cần 7 linh hồn của con người để phá vỡ bức tường ma thuật đang chia cắt hai thế giới. Tên phản diện Undertale hiện đang nắm trong tay 6 linh hồn và chỉ cần chờ thêm một người xấu số cuối cùng nữa thôi là hắn đã có thể thực hiện âm mưu dành lại thế giới của mình. Đây cũng chính là thời khắc sự thật đã được phơi bày và người đó chính là Frisk. Nói chính xác hơn, đáng lý ra Asgore đã có đủ 7 linh hồn, nhưng vì Chara là bạn của Asriel và cả hai đã bị giết bởi dân làng nên hắn đã không thể phá vỡ được bức tường phép nói trên.

Lúc này nếu người chơi đã quyết định sẽ đi theo đường của Kẻ Diệt Chủng (Genocide Route) và tàn sát tất cả mọi sinh vật trong Undertale. Trước khi đặt chân vào toà lâu đài của Asgore, Frisk sẽ bị chặn lại bởi bộ xương Sans. “Cậu có nghĩ liệu rằng có cơ hội nào để thay đổi một kẻ xấu không? Hay thậm chí liệu tất cả mọi người ai cũng đều có thể trở thành người tốt, ít nhất nếu họ thực sự cố gắng?” – Sans hỏi Frisk sau khi biết được những tội ác mà cậu bé đã thực hiện. Từng sinh mạng, từng linh hồn quái vật, đều đã bị một đứa trẻ cướp mất chỉ trong vòng chưa đến một ngày, tất cả là vì điều gì? Sự tự do, chống trả vì nguy hiểm hay thậm chí chỉ đơn giản là cho vui?

Vừa dứt câu Sans liền lao vào tấn công Frisk và tung ra những đòn đánh vô cùng hiểm trở. Lúc này Mọt tui mới hiểu được rằng, đừng “trông mặt mà bắt hình dong”. Những con quái vật chỉ muốn yên ổn sống một cuộc đời bình thường cho đến khi cậu bé loài người này xuất hiện và làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Để rồi khi tất cả những sinh linh vô tội đã ngã xuống, thì chỉ có một người dám đứng lên chống lại với những điều sai trái, đó chính là Sans – một bộ xương lười biếng, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Tưởng chừng như tia hi vọng cho Vương quốc Quái vật sẽ bùng cháy nhưng rồi dù cho có mạnh đến đâu, Sans vẫn gục ngã dưới tay nhân vật chính của Undertale. Chắc cũng bởi lẽ những tội ác của Frisk đã phần nào ăn mất phần người của cậu bé, đồng thời khiến cho cậu trở nên mạnh hơn tuy nhiên, không phải mạnh như một người anh hùng trừ gian diệt ác, mà là mạnh như một tên độc tài đích thực.

Cốt truyện Undertale - P.Cuối: Nỗi tuyệt vọng đã được giải thoát

Sau khi đánh bại Sans, Frisk bước vào toà lâu đài và cậu bé đã được diện kiến vị Lãnh chúa của Vương quốc dưới lòng đất – Asgore. Tên chúa tể giờ đây đã nhận ra rằng máu của các sinh vật vô tội đã khiến cho một đứa trẻ ngây thơ trở thành một tên sát nhân tàn bạo và cậu bé loài người đã trở nên quá mạnh, đến nỗi chính bản thân hắn cũng không còn là đối thủ của cậu nữa. Asgore nói với cậu rằng chuyện gì thì rồi cũng sẽ có hướng giải quyết ổn thoả chứ không cần phải dùng đến vũ lực nhưng vừa dứt câu thì Flowey (bông hoa bẹnh hoạn xuất hiện ở đầu game) bất ngờ xuất hiện từ đằng sau và giết chết hắn. Hoá ra từ trước đến nay bông hoa biết nói này vẫn còn sống và luôn theo dõi mọi động tĩnh của Frisk.

Vừa hạ sát xong tên Lãnh chúa thì Flowey ngay lập tức nài nỉ, van xin nhân vật chính của Undertale tha mạng cho nó nhưng mặc cho những lời khóc than, cậu bé vẫn lạnh lùng bóp nát bông hoa. Ngay tại thời điểm đó, Chara – đứa trẻ đầu tiên bỗng dưng hiện ra từ xác của Flowey và nói rằng chính vì sức mạnh diệt vong của Frisk, cậu bé đã có cơ hội được hồi sinh và trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Giờ đây Chara đã trở thành một thực thể có sức mạnh khủng khiếp, không những thế cậu bé còn muốn xoá sổ tất cả mọi thứ trên hành tinh này, bất kể đó là loài người hay quái vật. Nhưng trước hết, đứa trẻ này cần phải hợp nhất với linh hồn của Frisk và cách duy nhất để có thể làm được việc đó chính là giết chết cậu bé. Và đây cũng chính là kết thúc nếu người chơi chọn đường Diệt Chủng.

Đối với lựa chọn theo đường Người gìn giữ Hoà bình Chân chính (True Pacifist  Route), game thủ cần phải làm bạn với tất cả các sinh vật mà mình gặp được trong Undertale. Đến cuối game, ngay tại khoảnh khắc Frisk chuẩn bị đối mặt với Asgore để có thể trở lại với thế giới loài người, thì Toriel cùng với Sans, Papyrus, Undyne và Alphys, đã xuất hiện và kịp thời ngăn chặn cuộc chiến. Bà giải thích rằng sẽ không công bằng cho Frisk khi cậu bé đã vượt qua không biết bao nhiêu thử thách một cách bình yên, để rồi cuối cùng lại phải mang trên vai một gánh nặng tinh thần vì buộc phải sát hại một sinh vật khác chỉ để rời khỏi thế giới dưới lòng đất. Cho dù chồng của bà – Asgore – có là một kẻ độc ác và tồi tệ đến mấy đi chăng nữa, hắn vẫn xứng đáng có được sự thương xót của mọi người.

Tương tự với Genocide Route, bông hoa Flowey lúc này cũng hiện ra, nó bắt đầu dùng những năng lực đặc biệt của mình để trói mọi người lại rồi hiện nguyên hình là một con quỷ dữ trong hình hài của Asriel – con trai của Asgore và Toriel, và liên tục tấn công nhân vật chính của Undertale. Nhưng cũng nhờ vào sức mạnh tình bạn cũng như sự tin tưởng của tất cả mọi người dành cho Frisk, cậu bé như được tiếp thêm năng lượng để đánh bại Asriel. Cuối cùng, đứa trẻ đã sử dụng 6 linh hồn mà Asgore đang cất giữ để cứu rỗi vị Hoàng tử tội nghiệp, đồng thời phá vỡ bức tường ma thuật và quay về với thế giới của mình.

Cốt truyện Undertale - P.Cuối: Nỗi tuyệt vọng đã được giải thoát

Còn về phần kết thúc Trung lập (Neutral Route Endings), như đã nói ở phần đầu tiên, nếu ta đi theo đường diệt chủng mà vô tình hay cố ý tha/làm bạn với bất kỳ con quái vật nào, hoặc là nếu đi theo đường hoà bình mà lỡ ra tay giết bất cứ ai, thì trò chơi sẽ tự động tính toán và đưa game thủ đến với một trong những cái kết mang tính trung lập. Chẳng hạn như ending của game sẽ thay đổi tuỳ theo việc người chơi có đồng ý tha mạng hay là kết thân với Undyne/Sans/Alphys hay không. Nói chung thì cái này nó hơi dài vì có khá nhiều trường hợp có thể xảy ra, nên Mọt tui cũng xin phép sẽ làm một bài tổng hợp vào một ngày đẹp trời nào đó nhé.

Và thế là cốt truyện của Undertale đã chính thức đi đến hồi kết. Hi vọng rằng loạt bài này sẽ giúp cho nhiều anh em có được những phút giây thư giãn thoải mái sau một ngày làm việc căng thẳng. Kênh Tin Game sẽ tiếp tục với những chủ đề mới mẻ và hấp dẫn khác trong thời gian sắp tới. Mọi người hãy chú ý đón xem nhé!!!

HẾT

UPDATE NGAY lịch đăng video mới trên Kênh Tin Game Channel vào 19h30 thứ 3 - 5- 7 - Chủ Nhật hàng tuần nào.

Ngoài ra cũng nên ghé thăm fanpage Gosugamers Vietnam khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video… vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN.

Cuối cùng bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?