Elden Ring – Câu chuyện về The Lands Between và bí mật của Melina – P.Cuối

Elden Ring không chỉ đại diện cho sức mạnh vương quyền mà còn đại diện cho thế lực ngoại thần có sức ảnh hưởng mạnh nhất ở The Lands Between.

Hai thế lực lớn nhất là Malenia và Radahn cũng đánh nhau bất phân thắng bại với hậu quả nặng nề. Malenia biết không thể thắng sức mạnh của Radahn nên đã tiêm nhiễm Scarlet Rot lên toàn bộ Caelid và sau đó là bơm nó vào người Radahn khiến ông ta mất trí trở thành kẻ điên loạn. Trong phút giây tỉnh táo cuối cùng, Radahn đã nhờ người tổ chức một lễ hội đặc biệt nhằm tìm ra chiến binh đủ sức đánh bại bản thân và thừa hưởng Great Rune của mình. 

Chiến trận liên miên cũng khiến kinh đô bị bỏ trống, Morgott đã thoát khỏi nơi giam cầm và trở về bảo vệ căn phòng quan trọng nhất cũng là nơi duy nhất dẫn vào thân cây Erdtree.Trong khi đó, Mogh lợi dụng tình hình rối ren đã xâm nhập Haligtree moi cái kén của Miquella ra và mang đi. Hắn dự định sẽ sử dụng thân phận Empyrean của Miquella biến cậu ta trở thành một vị vua bù nhìn còn mình biến thành kẻ giật dây phía sau. Tuy nhiên Miquella không hề hồi đáp lời kêu gọi của Mohg khiến hắn không thể làm gì được mà chỉ giữ mãi cái xác ngủ đông để chờ thời cơ. 

Cuộc chiến kéo dài khiến tất cả các phe đều suy kiệt, không còn khả năng đánh nhau nữa. Họ buộc rút về lãnh địa của mình tập trung phòng thủ trước kẻ địch thay vì tấn công. Tình trạng giằng co này kéo dài khiến mọi thứ vẫn chìm trong bất ổn không có lối thoát. Greater Will đã thông qua Two Fingers để bắt đầu kế hoạch mới nhằm thúc đẩy tiến trình của cuộc chiến. Từ đó ánh sáng Grace bị thu hồi trên toàn cõi The Lands Between và mang đi chia sẻ cho các Tarnished, những kẻ trước đây vì lý do nào đó bị lấy mất Grace. 

Giờ đây một đội quân không thuộc một phe phái nào bất ngờ xuất hiện và tranh giành các mảnh Great Rune sẽ khiến cục diện cuộc chiến hoàn toàn thay đổi. Bên cạnh những tên tuổi đầy danh vọng như Hoarah Loux, Sir Gideon Ofnir, Dung Eater, Fia, Goldmask… còn có những kẻ vô danh nhưng vẫn sở hữu cơ hội để trở thành Elden Lord và người chơi chính là một nhân vật như vậy. Cũng chính vì vậy mà gã Varré ở đầu trò chơi đã thốt ra một câu nói vô cùng sâu cay rằng: “Trước đây Grace và Two Fingers đã nguyền rủa đám Tarnished các ngươi, bây giờ bọn họ lại nhờ ngươi đi sửa sai cái thế giới này cho chúng. Ta nghĩ lòng thành của ngươi đặt sai chỗ rồi đó.”

Cũng trong khoảng thời gian này, các môn sinh của học viện Raya Lucaria đã nổi loạn và bắt giam nữ hoàng Rennala vào thư viện của trường. Nữ hoàng đã yếu đi rất nhiều sau những cú sốc vừa qua, Ranni lo sợ mẹ bị làm hại nên gài lại một phép thuật để bảo vệ bà. Bất kỳ ai gây hại đến nữ hoàng sẽ bị rơi vào một ảo cảnh trong đó họ sẽ phải đấu với Rennala ở thời kỳ đỉnh cao sức mạnh. 

Kết thúc của Ranni có phải là True Ending?

Trong tất cả các kết thúc của Elden Ring cho đến lúc này thì cái kết Age of Stars của Ranni có thể nói là hoành tráng, chi tiết và nhiều ý nghĩa nhất. Một số game thủ cho rằng biết đâu đây có thể sẽ là True Ending của Elden Ring.

Sau khi hoàn tất bước đầu tiên của kế hoạch hủy thân xác của mình để tách khỏi sự kiểm soát của Two Fingers, Ranni bắt tay vào giai đoạn 2. Tuy nhiên cô ta đã gặp một khó khăn lớn khi muốn tìm kiếm vị trí cũng như lối dẫn vào thành phố cổ Nokron. Ngoài ra công chúa cũng cần một món đồ quan trọng là con dao Fingerslayer Blade, thứ vũ khí duy nhất có thể gây thương tích lên thực thể bất tử Greater Will cũng như những chư hầu cấp dưới của vị ngoại thần. Phải mất nhiều năm trời chờ đợi, mãi cho đến khi gặp được một Tarnished thích hợp chịu cộng tác với cô ta thì Ranni mới đạt được những tiến triển đáng kể trong phi vụ động trời này. 

Khi Tarnished tìm được con dao, Ranni đã sử dụng nó để giết chết Two Fingers bên trong một ngôi đền bí mật. Sau khi đánh bại được kẻ thù của mình, Ranni bị tán hồn và để lại con búp bê ngồi ngay tại nơi mình vừa hoàn tất công việc. Tarnished được chọn sẽ lần theo các dấu vết được Ranni để lại tìm chiếc nhẫn Dark Moon Ring và mang nó đến đeo cho cái xác búp bê của cô ta nhằm hồi phục lại phần hồn cho cô ta. Đó cũng là một nghi thức đính hôn biến Ranni thành một nữ thần trong tương lai và người đeo nhẫn là một King Consort nếu giành được thiên hạ. Cái duy nhất họ thiếu là quyền lực chính thống. 

Tarnished được chọn sau đó đã thành công đánh bại 2 thế lực lớn nhất đại diện cho Greater Will là Radagon và Elden Beast. Thay vì hàn gắn lại Elden Ring và trở thành Elden Lord, Tarnished được chọn đã gọi Ranni đến Erdtree hoàn tất nghi thức cuối cùng. Ranni giải phóng tất cả sức mạnh của Elden Ring, kèm theo đó là ảnh hưởng của Greater Will tại vùng đất này. Thay vào đó cô đón sức mạnh của ngoại thần Full Moon với một thỏa thuận mới. Đó là quyền tự do cho tất cả mọi người ở The Lands Between. Họ sẽ không phải chịu sự kìm kẹp của Golden Order hay tuân theo chỉ thị của Two Fingers nữa, những vì sao và ánh trăng sẽ hướng dẫn họ đi trong đêm tối. Sự tự do đi kèm với cảm giác nghi ngờ, bất an và chông chênh nhưng dẫu sao đó vẫn là cái giá xứng đáng để đổi lấy quyền tự quyết.

Bí ẩn thân thế Melina

Melina cho đến nay vẫn là nhân vật gây tranh cãi và cũng bí ẩn nhất của Elden Ring. Các chi tiết lý lịch đan xen nhau, những lời kể rối rắm khó hiểu của chính cô nàng cũng khiến game thủ vò đầu bứt tóc không biết lý lịch thật sự của cô gái này ra sao. Để tiện thảo luận, Mọt cũng xin đưa ra góc nhìn và giả thuyết riêng của mình về Melina. Tuy nhiên đầu tiên Mọt tôi muốn đưa ra ý kiến phản bác giả thuyết Melina là chị em với Ranni.

Mọt không tin vào giả thuyết này bởi một số chi tiết như sau. Đầu tiên, giả thuyết này bắt đầu từ một sự trùng hợp và trở thành một hiểu lầm lớn từ 2 dấu ấn ở mắt của cả Ranni và Melina. Chính vì mỗi người có dấu ấn ở 1 bên khác nhau tạo ra sự hiểu lầm là có liên quan và từ đó khi niềm tin đã xác định thì các lý giải theo sau nó đều bị định hướng sẵn theo tâm lý. 

Nếu bạn để ý kỹ sẽ thấy cả vị trí lẫn hình thù của 2 ấn này đều khác nhau. Ấn của Melina mang hình dạng một bàn tay xương có 3 ngón, nó trùm hẳn lên con mắt của nhân vật. Ấn của Ranni có màu sáng xanh, hình thù giống một chữ cổ và nằm ở dưới mắt, trên phần gò má. Ranni có một cái bóng kèm theo mắt nên theo logic nếu đó là Melina dính kèm thì ở phần Melina cũng phải có một cái bóng tương tự để đối ứng. 

Chi tiết thứ 2 là màu mắt của Melina sau khi mở phong ấn ở đoạn kết Lord of Frenzied Flame được cho là giống Ranni. Nhưng bạn hãy nhìn thật kỹ, màu tròng mắt của Ranni là xanh biển nhạt, còn của Melina là màu tím nhạt. Chính tâm lý ấn định ngay từ đầu khiến bạn có cảm giác nó giống nhau. 

Chi tiết thêm về việc họ có liên quan là cùng biết về Torrent. Thực ra Ranni và Melina cùng nằm trong triều đình Golden Order nên việc họ có biết một số thứ liên quan đến nhau, thậm chí là quen biết nhau cũng không loại trừ. Nhưng gắn kết đến nỗi như chị em hay chia nhau phần hồn xác thì khó tin hơn nhiều. 

Mặt khác, dấu ấn của Ranni có vẻ là kết quả của phép ghép hồn hơn. Bạn nên nhớ Ranni đã đánh mất thân xác và trở thành linh hồn lang thang. Để ghép nó vào một vật vô tri như con búp bê, cần phải có một phép yểm hồn vào. Đó chính là dấu ấn trên mắt, là nơi “dán dính” linh hồn Ranni (phần trong suốt) vào thể xác con búp bê. Bạn chú ý khi con búp bê nói thì phần trong suốt cũng nhép miệng theo. 

Như vậy, Mọt đã phản bác xong giả thuyết Ranni và Melina là chị em hay một cái gì đó thân thiết. Giờ sẽ là giả thuyết của Mọt về cô gái Melina này. 

Như đã nói ở trên, ấn của Melina là một bàn tay xương có 3 ngón khiến bạn liên tưởng đến Three Fingers. Tuy nhiên có một nghịch lý là Melina đi theo Two Fingers, trung thành tuyệt đối với Erdtree tại sao lại mang dấu ấn của kẻ đối nghịch? 

Theo Melina kể thì cô ta sinh ra từ rất lâu trước đây ở gốc cây Erdtree với một mục đích khác. Có thể thấy người sinh ra cô ta là nữ hoàng Marika, nhưng điều kế tiếp là tại sao Melina không phải là một Demigod? Chỉ có một lý giải đó là Marika tạo ra Melina như một tạo vật bằng phép thuật chứ không sinh ra như các Demigod. Radagon cũng được tạo ra như thế bằng cách chia một phần sức mạnh của mình để tạo ra một bản thể. Vì vậy có thể hiểu là Marika ngắt ra một phần nhỏ của mình tạo ra Melina. 

Kế đến, tạo ra với mục đích gì? Bạn có nhớ Marika dẫn quân cùng Godfrey đánh người khổng lồ lửa, Radagon dẫn quân đánh hoàng gia Carian? Vậy ai đánh Three Fingers? Có phải là Melina không?

Con đường dẫn xuống nơi Three Fingers ẩn náu có rất nhiều xác chết xếp lớp dày đặc như từng trải qua một cuộc chiến lớn và đây là điểm tử thủ của chủ nhà. Chúng ta có thể suy luận rằng Melina dẫn quân đánh vào sào huyệt của Three Fingers, đẩy thế lực này vào chỗ diệt vong và nhốt kẻ cầm đầu lại trong căn phòng sâu bên dưới lòng đất đó. Nếu suy ra từ việc Two Fingers là một hiện thân bất tử của Greater Will cần phải dùng Fingerslayer Blade mới giết được thì Three Fingers cũng tương tự nên không thể giết hẳn nó được mà chỉ có thể phong ấn lại. 

Trong cuộc chiến này Melina đã dùng chính cơ thể của mình để phong tỏa sức mạnh của Three Fingers. Bạn có thể thấy 2 bàn tay của Melina chằng chịt vết bỏng trong đoạn phim đưa tay mở mũ trùm đầu và đoạn kết Lord of Frenzied Flame. Cô ấy cũng thừa nhận mình từng bị đốt cháy, đánh mất cơ thể. Melina đến với bạn bằng một hoạt cảnh hiện hình vì vậy chúng ta có thể suy đoán rằng cơ thể cô ta không thật sự ở đó, nó là một phép ảo ảnh giống như Ranni từng làm ở lần gặp đầu tiên. Và hình ảnh của Melina lúc đó có thể là hình ảnh còn lưu lại trước thời khắc đánh mất cơ thể. 

Điều đó có thể lý giải những biểu hiện của Melina như cực lực phản đối người chơi đi theo Three Fingers và sẵn sàng coi người chơi như kẻ thù nếu vi phạm. Vì mục đích thực sự của cô ta khi được sinh ra chính là tiêu diệt phe Three Fingers. Chỉ khi người chơi đạt kết thúc Lord of Frenzied Flame thì Three Fingers mới thực sự được giải phóng và trở thành thế lực vượt trội. Điều này phá giải phép phong ấn và trả cơ thể trở về cho Melina. 

Chính vì vậy chúng ta có thể gặp lại cơ thể thực sự của cô ta ở phần kết. Mái tóc ngắn hơn và màu sẫm hơn, bên mắt thường đã bị lửa táp hỏng chỉ còn màu trắng trong khi mắt bị phong ấn thì mở ra. Cô ta thề sẽ đi tìm người chơi và cũng là kẻ mang theo Three Fingers trên người để giết chết vì lúc đó đã nhớ ra mục đích thật mà mình được sinh ra để thực hiện. 

Những điều bí ẩn chưa có lời giải

  • Tại sao Godfrey bị trục xuất?

Chúng ta đều biết người đầu tiên biến thành Tarnished và bị đuổi khỏi The Lands Between trớ trêu thay lại chính là Elden Lord. Theo những gì mà Melina thuật lại chính xác lời nói ngày xưa của Marika thì ánh sáng trong mắt Godfrey đang mờ dần và Marika nói rằng ông ta sẽ phải dẫn quân đi chinh chiến ở một nơi xa khác. Đây có thể là ẩn dụ của việc lưu đày nhưng tại sao điều đó xảy ra với Godfrey thì chưa rõ. 

Có người nghĩ rằng ông ta đánh bại hết kẻ thù mạnh và trở thành thiên hạ vô địch không có đối thủ. Chính vì vậy sự nhàm chán đã khiến nhiệt huyết chiến đấu trong ông nguội lạnh dẫn tới mất đi khí chất của mình. Cũng có người cho rằng Marika và Greater Will thực ra chỉ muốn lợi dụng Godfrey. Sau khi ông ta đánh dẹp hết thiên hạ thì trở thành món đồ thừa thãi phải tìm cách gì đó phế đi. 

  • Tại sao Marika lại đập vỡ Elden Ring

Elden Ring bị đập nát là một sự kiện bắt đầu cho chuỗi sụp đổ của Age of Erdtree dẫn tới chiến loạn kéo dài. Nhưng tại sao đang yên đang lành nữ hoàng Marika lại đập vỡ chiếc nhẫn? Nỗi đau mất 2 con cùng lúc được xem là nguyên nhân chính cho hành động tự hủy này như liệu nó có thật sự là từ một phút quẫn trí? Dù sao thì Marika cũng là thần, người có quyền năng cao nhất toàn cõi mà lại có thâm niên chiến trận và chinh phạt. Bà ta rõ ràng không phải là một phụ nữ yếu đuối, nhất là trước cái chết của những người xung quanh.

Một số lý giải khác cho rằng Marika có mâu thuẫn với Greater Will về việc cai trị The Lands Between dẫn đến hai bên bất hòa. Việc đấu đá về chính trị này khiến Marika tiến tới một hành động liều lĩnh là phá vỡ Elden Ring nhằm kết thúc sự phụ thuộc vào Greater Will. Nó cũng lý giải một phần những gì Sir Gideon Ofnir tiết lộ, rằng nữ hoàng Marika thực sự chỉ muốn tình trạng chiến loạn kéo dài mãi mãi. Lúc đó Greater Will đã biến mất cùng với grace nhưng quyền lực vẫn nằm trong tay những đứa con của bà. Chúng chia nhau lãnh thổ và hiện cũng không còn đánh nhau nữa. 

Chỉ thị “hàn gắn chiếc nhẫn, trở thành Elden Lord” thực ra là từ grace chứ không phải từ nữ hoàng Marika. Có thể thấy Greater Will và grace muốn một kịch bản nhưng Marika lại có một kịch bản khác. Nó dẫn tới việc các Tarnished bị Godrick săn và giết hàng loạt, đến cả Sir Gideon Ofnir cũng muốn tiêu diệt người chơi để mãi mãi kéo dài sự hỗn loạn hiện tại, phá hoại kế hoạch lặp lại trật tự mới của Greater Will. 

  • Tại sao Ranni lại trở thành Empyrean

Một số game thủ nói rằng Ranni đã lý giải Empyrean là những Demigod sinh ra từ một thần duy nhất. Điều đó có nghĩa là chỉ có cặp Miquella và Malenia là đúng tiêu chuẩn. Thực ra Mọt chưa nhìn thấy dữ liệu này trong phần chơi của mình nhưng cứ tạm coi như nó là thật. Vậy nó sẽ nảy ra điều bất hợp lý vì Ranni là con của một nửa, là chỉ Radagon, tại sao lại trở thành Empyrean? 

Giả thuyết đầu tiên mà hầu hết game thủ liên tưởng tới là Ranni không phải là con của Rennala mà là con của Marika và Radagon. Nếu xét về thứ tự thời gian thì Ranni ra đời ở khoảng thời gian Radagon ở cùng với Rennala vì vậy sẽ thuộc vai chị. Tuy nhiên nó lại có một số điểm bất hợp lý, đó là việc kết hợp giữa Marika và Radagon tạo ra thế hệ con bị trúng lời nguyền, Ranni may mắn đến mức nào để không bị? Kế đến thời điểm Ranni ra đời lúc Radagon đang ở với Rennala, vậy ông ta quay về bằng cách nào để tạo ra Ranni với Marika? Phần đặt tên cũng không khớp quy luật vì Ranni thuộc nhóm chữ R là con của Radagon với Rennala, nếu sinh với Marika thì phải thuộc nhóm tên M như Miquella và Malenia. 

Giả định thứ 2 mà Mọt nghĩ đến là Marika đã phá luật. Nghĩa là sau khi sinh ra cặp song sinh Miquella và Malenia rồi phát hiện chúng đều mang lời nguyền không đạt được thể trạng tốt nhất để kế vị thì nữ hoàng Marika quyết định chọn thêm 1 ứng viên ngoại lệ. Đó là đứa con gái duy nhất trong nhóm Demigod còn lại: Ranni. Có thể Marika chọn Ranni đơn giản vì giới tính của cô ta, một nữ hoàng có thể tìm King Consort dễ hơn là một nhà vua đóng vai trò vật chứa tìm một nữ chiến binh để làm phối ngẫu đóng vai trò chủ công.

Giả định cuối cùng, tiêu chuẩn thật sự để chọn Empyrean là giới tính nữ giống như nữ hoàng Marika. Lúc này Ranni và Malenia hợp lệ còn Miquella lại là trường hợp đặc biệt. Miquella sinh đôi cùng với Malenia vì vậy có thể cho rằng phần tư chất Empyrean đã được chia sẻ cho Miquella, như cách mà họ cùng chia sẻ lời nguyền. Điều này biến Miquella thành một thực thể đặc biệt mang giới tính nam nhưng vẫn đủ tư chất trở thành vật chứa cho Elden Ring. Việc Mohg bắt cóc Miquella để luyện cậu ta từ Empyrean thành God rồi biến mình thành King Consort chắc sẽ khiến bạn cảm thấy gai người đúng không?

Như vậy, Mọt đã trình bày xong lịch sử vùng đất The Lands Between, những bất cập và giả thuyết về Melina và những điều còn chưa thể lý giải trong cốt truyện game. Hiện tại vẫn còn rất nhiều thông tin bị nhà sản xuất giấu đi trong game, phải cần rất nhiều thời gian để game thủ có thể chơi và khám phá ra hết. Nếu bạn khám phá được những điều thú vị khác trong khi chơi mà Mọt chưa được biết thì có thể thảo luận thêm ở phần bên dưới nhé!

UPDATE NGAY lịch đăng video mới trên Kênh Tin Game Channel vào 19h30 thứ 3 - 5- 7 - Chủ Nhật hàng tuần nào.

Ngoài ra cũng nên ghé thăm fanpage Gosugamers Vietnam khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video… vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN.

Cuối cùng bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?