Hideo Kojima đã nghĩ đến kế hoạch dự phòng khi ông qua đời
Hideo Kojima, nhà thiết kế game thiên tài từng mang đến cho người hâm mộ thương hiệu Metal Gear Solid đình đám, nay đã 61 tuổi, nhưng chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự suy giảm thực lực. Hiện tại ông vẫn đang chịu trách nhiệm chính hoặc đồng phát triển nhiều dự án quan trọng của Kojima Productions, hãng game do chính ông lập nên. Trước mắt, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào Death Stranding 2: On the Beach sắp ra mắt, còn xa hơn là các dự án game khá bí ẩn như OD với Physint.
Mặc dù Kojima chắc chắn vẫn đang ổn định về mặt sức khỏe để tiếp tục sản xuất game, nhưng ông cũng suy nghĩ đến những gì sẽ diễn ra sau khi mình qua đời. Điều đó thúc đẩy ông có một ý tưởng dự phòng khá đặc biệt. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Edge, Kojima đã thảo luận về những gì ông sẽ làm để đảm bảo cho sự tồn tại của các ý tưởng phát triển trò chơi. Theo đó, ông đã lưu các tập tin chứa đựng ý tưởng của mình về game trong tương lai vào một ổ USB, và ông sẽ đưa nó cho trợ lý cá nhân.
Hideo Kojima muốn truyền lại ý tưởng làm game cho thế hệ tương lai
Đó có thể xem như một ý chí đối với Kojima, và ông hy vọng "có lẽ họ sẽ tiếp tục làm những gì tôi nghĩ đến sau khi tôi ra đi tại Kojima Productions". Dù vậy, ông cũng có phần lo lắng về khả năng Kojima Productions sẽ chuyển hướng sang chỉ quản lý các thương hiệu có sẵn trong trường hợp ông qua đời. Là một người có rất nhiều ý tưởng độc đáo để làm thành game, hoàn toàn dễ hiểu khi bản thân ông không muốn những sáng tạo của mình sẽ bị thất lạc hoặc bị bỏ dở, không được hiện thực hóa.
Dù một số người hâm mộ có thể sẽ ngạc nhiên khi Kojima đề cập đến chủ đề này, đặc biệt khi ông chỉ mới 61 tuổi. Nhưng có lẽ ông đã suy nghĩ đến sự ra đi của bản thân sau giai đoạn đại dịch vì từng mắc bệnh khá nghiêm trọng. Trong cuộc phỏng vấn, ông cho biết mình đã trở nên cực kỳ ốm yếu trong khoảng thời gian đó và thậm chí cần phải phẫu thuật.
Trước đó, ông không cảm thấy mình đang giá đi, và cho rằng sẽ tiếp tục làm game cho đến khi nào vẫn còn sống. Tuy vậy, căn bệnh vừa qua đã khiến ông nhìn lại thời gian của bản thân, kể cả sau khi hồi phục.
Có thể nói, Kojima đã cảm nhận tác động đáng kể từ đại dịch, khi chính nó từng khiến ông phải viết lại kịch bản cho Death Stranding 2. Dù vậy, chắc hẳn rất ít người mường tượng ra một ngành công nghiệp game mà không có Hideo Kojima. Ông gần như đã trở thành một phần không thể thiếu từ năm 1987, khi cho ra mắt trò chơi Metal Gear đầu tiên, khởi đầu cho tầm ảnh hưởng rộng lớn đến tận ngày nay. Hy vọng rằng ông vẫn sẽ đủ sức khỏe để tiếp tục hiện thực hóa những ý tưởng game của mình, thay vì phải để nó lại cho thế hệ sau này của Kojima Productions.