LMHT: Fan Trung Quốc ‘chấm điểm và phê bình’ thế nào về trận đấu T1 vs G2?

Sau khi đánh bại G2 với chiến thắng 3-0, T1 đã được cộng đồng LMHT Trung Quốc để lại khá nhiều lời nhận xét hài hước trên mạng xã hội.

Khác hẳn với lần đụng độ đầu tiên ở nhánh thắng nơi ca khúc Silver Scrapes vang lên tại ván 5 ở MSI 2024, T1 đã có một trận thắng 3-0 chóng vánh trong lần tái ngộ G2 ở nhánh thua. Điều này đã làm khá nhiều fan bất ngờ, đặc biệt là cộng đồng fan tại Trung Quốc đã có những màn chấm điểm hài hước về các tuyển thủ G2 và T1.

Sau đây là cách chấm điểm và những lời “phê bình” của cộng đồng LPL về trận đấu vừa rồi (thứ tự là tên tuyển thủ – tên tướng – điểm – bình luận nổi bật).

Zeus là người được chấm điểm cao nhất trong ván 1.

Zeus là người được chấm điểm cao nhất trong ván 1.

Trận 1

G2

BrokenBlade Jax 2,8: Để cho anh biết, anh có thể đập Hạt Thông Nổ để vượt qua tường, đừng có dùng “chong chóng tre” để bay qua.

Yike Kha’Zix 2,3: Anh chàng này sẽ có nhiều tác dụng hơn nếu chọn Morderkaiser và tung R vào Camille trong giao tranh.

Caps LeBlanc 6,9: LeBlanc có chút vô dụng.

Hans Sama Draven 8,6: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ bắn luôn BrokenBlade và Yike để lấy vàng từ nội tại cho nhanh.

Mikyx Poppy 8,7: Chơi hay đấy, nhưng anh tát Yike hộ tôi nhé.

T1

Zeus Camille 9,6: Sang-hyeok, em luôn nghĩ mọi việc sẽ thế nào nếu anh trẻ hơn… Ôi khoan đã, anh chọn Orianna à, không có thời gian để trò chuyện nữa đâu, để em gánh.

Oner Sejuani 9,3: Để em bảo kê anh Sang-hyeok.

Faker Orianna 9,5: T1 đáng sợ nhất khi Faker được chơi một cách an toàn, nhưng Faker không cần gánh đâu.

Gumayusi Kalista 9,5: Hơi tàng hình, nhưng em yêu anh.

Keria Renata Glasc 8,8: Nếu anh chơi mấy con hỗ trợ bình thường, anh sẽ thắng.

Gumayusi được ca ngợi hết lời với con bài Varus ở ván 2.

Gumayusi được ca ngợi hết lời với con bài Varus ở ván 2.

Trận 2

G2

BrokenBlade Urgot 6,3: Faker nhìn về phía G2, nhưng hóa ra m0NESY đang chơi (tuyển thủ CS2).

Yike Viego 2,8: Với đống đồ mà anh có, sao lại tung R vào Azir?

Caps Aurelion Sol 9,4: Nếu chơi thế này mà vẫn không thắng nổi, thì cần thêm bao nhiêu nỗ lực để thắng đây?

Hans Sama Draven 2,9: Tướng tủ Draven à? Sau trận đấu với TES, T1 cảm giác như họ thả luôn Draven cho mà chọn.

Mikyx Nautilus 5,5: Hai pha tạo điểm nhấn trong ván này, một là khi lao vào nhà T1, hai là khi Faker backdoor.

T1

Zeus K’Sante 9,4: ShowMaker.jpg (ám chỉ meme của ShowMaker).

Oner Poppy 9,2: Tri ân đến mùa 13 với màn trình diễn Poppy trong trận LNG vs T1.

Faker Azir 7,9: Lén lút hành quân đến Âm Bình, dọn đường chinh phục Thục Hán (dựa trên Tam Quốc).

Gumayusi Varus 9,6: Anh là người chơi Varus có thiên phú, nhưng hãy nhớ rằng, anh nợ Varus một trang phục.

Keria Alistar 6,2: Alistar vô địch, chờ đến khi có Nautilus vô địch.

T1 Faker được cho là đã

T1 Faker được cho là đã “chấm dứt giấc mộng” của G2 Caps sau ván 3.

Trận 3

G2

BrokenBlade Jax 2,7: Lời đùa hài hước nhất: Anh là đường trên số 2 tại MSI này.

Yike Ivern 3,6: Người ta không nói với anh rằng sách không có chữ thì không đọc được ư? (ám chỉ Mejai 0 số)

Caps Tristana 4,8: Caps, đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp rồi.

Hans Sama Varus 4,2: Vậy, TES đánh tệ đến mức nào (mà để thua Hans Sama)?

Mikyx Braum 4,0: Mikyx, tin tôi đi, anh không giống họ, đừng tốn thời gian chơi mấy con hỗ trợ truyền thống.

T1

Zeus Rumble 9,0: 0/2 á? Mấy game Aatrox của tôi chỉ bắt đầu với KDA 0/2 cơ mà.

Oner Vi 9,2: T1 khởi đầu tệ

Faker Taliyah 9,6: Caps, giấc mộng đã chấm dứt.

Gumayusi Kalista 9,6: Lần tới gặp G2, chúng tôi sẽ thắng họ 3-0.

Keria Nautilus 9,7: Anh chàng này vừa kéo được 5 cái vé máy bay phải không?

Với những bình luận này, có thể thấy cộng đồng LMHT Trung Quốc đã dành khá nhiều lời ca ngợi cho các tuyển thủ T1. Mặt khác, cũng có rất nhiều lời chê bai nhắm vào các tuyển thủ G2 vì đã thi đấu với một phong độ dưới mức kỳ vọng.

Trở lại với giải đấu quốc tế của LMHT – MSI 2024, T1 sẽ ra sân đối đầu với BLG vào lúc 16h00 chiều nay (18/05).