Chơi filter nhí nhố để diễn "trò con bò", cặp đôi Mắt Biếc lại khiến dân tình mê mệt ngay trước thềm Valentine

Trước là cùng cover nhày Senorita, giờ lại thêm một màn kết hợp hài hước nữa giữa 2 người khiến fan phải bất ngờ.

"Mác biếc" và những dư âm trọn vẹn của bộ phim này đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, không chỉ về mặt nghệ thuật mà còn cả những tầm cao mới được áp dụng trong làng phim Việt. Cách dây không lâu, dân tình đã được phen trố mắt với những tiết lộ về công nghệ đỉnh cao sử dụng trong quá trình làm phim, đồng thời chứng kiến sự năng động sau màn nhảy cover Senorita mãn nhãn của Trúc Anh và Trần Phong thủ vai Hà Lan và Dũng trong phim.

Trúc Anh và Trần Phong nhảy cover Senorita  

Mới đây, dường như chưa cạn hết những ý tưởng độc đáo của mình dành cho hội fan yêu thích dàn sao Mắt Biếc, cặp đôi này lại tiếp tục rủ nhau tự biến mình thành những "hiện tượng meme" ngay trước thềm Valentine, thậm chí còn ăn theo chủ đề về dịch bệnh corona một cách hài hước, xua tan bầu không khí ảm đạm những ngày gần đây:

Video Trần Phong "troll" Trúc Anh "Mắt Biếc" ngày Valentine

Video Trúc Anh "Mắt Biếc" troll Trần Phong ngày Valentine

Có thể thấy dù cảnh quay đơn giản dễ làm nhưng có vẻ như cả 2 đã rất biết cách tận dụng các hiệu ứng filter độc đáo để tăng phần kịch tính cho màn troll bá đạo của mình dành cho đối phương. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi khá nhiều fan bình luận bên dưới cùng hưởng ứng trend thú vị do Dũng và Hà Lan cũng song kiếm hợp bích lần này, nhận về hàng nghìn Like khi đăng tải trên trang cá nhân của mỗi người.

Không khó để nhận ra những video trên được quay bằng TikTok, vốn đã nổi danh với loại hình upload video ngắn cùng lợi thế từ những filter có sẵn trong ứng dụng. Khác với Instagram hay Snapchat, các filter của TikTok có phần đa dạng và hợp lý nếu dành cho những kịch bản video dạng tình huống được sắp đặt trước, hơn là những khoảnh khắc ngẫu hứng hàng ngày như những filter selfie trên Stories thông thường.

Chỉ tiếc cho Ngạn không biết giờ nơi đâu, nhìn thấy Hà Lan đi chơi với Dũng như vậy có đau lòng không nữa...