Bản thân cũng là người bán trà sữa qua mạng, ấy thế mà cô nàng lại đặt hàng rồi "bùng" 13 ly trà sữa của shipper

Hiện cô nàng phải khóa trang cá nhân sau khi bị quá nhiều người vào công kích vì "bùng" 13 ly trà sữa của shipper. 

Lựa chọn giao hàng cũng đồng nghĩa với việc lựa chon rủi ro bởi bên cạnh những khách hàng văn minh thì cũng có không ít người đặt cho "vui" sau đó lại "hủy không một lý do". Thậm chí nhiều người còn nói vui rằng, có lẽ "bom hàng" đã trở thành hot trend mới được nhiều ngườ hưởng ứng. 

Nào là 36 ly trà sữa tương đương khoảng 2 triệu đồng bị khách "bùng" không thương tiếc; hay vụ 20 cốc trà sữa giá 1,2 triệu đồng bị khách đặt rồi phũ phàng nhắn tin "thôi mình boom hàng nha"…thì mới đây, dân mạng lại tiếp tục "ngao ngán" trước chia sẻ của một chàng shipper khi bị cô gái trẻ bùng 13 ly trà sữa.

Đáng nói là, cô gái này cũng kinh doanh trà sữa online – người thấu hiểu hơn cả nỗi khổ khi bị khách "đặt cho sang mồm" rồi không nhận hàng.

Anh chàng giao hàng được khách đặt 13 ly trà sữa với lời nhắn: "ship đến nhanh giúp em!"

Được biết, anh chàng shipper được nói đến ở đây tên Thanh Tâm, 18 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ về sự việc lần này, anh hài hước nói: "Bùng hàng hình như đang trở thành xu hướng, niềm vui mới của các bạn trẻ hay sao ấy, không hiểu mục đích của các bạn ấy là gì.

Không muốn mua thì thôi, chẳng ai ép cả, đằng này không biết vì rảnh rỗi hay muốn phá công ăn việc làm người khác mà đặt cho vui rồi đến nơi gọi khóa máy luôn".

Anh cũng chia sẻ thêm, bản thân chỉ mới bắt tay vào công việc này chưa lâu để mong kiếm thêm chút thu nhập. 

"Em làm chưa được 1 tháng và đây là lần đầu bị bùng hàng. Tối qua khách đặt 13 ly trà sữa, tổng 250.000 đồng. Em đọc nhiều vụ "bùng" hàng trên mạng nên cẩn thận gọi xác nhận cho yên tâm.

Lúc gọi thì bạn nữ nghe máy, nói chắc như đinh đóng cột: "Đúng rồi, em đặt 13 ly như trong đơn, anh giao đến nhanh giúp em!".

Em liền vội vàng chạy đi mua để giao cho kịp, ấy vậy mà đến nơi gọi hàng chục cuộc không được, khách khóa máy luôn.

Chúng em là người mang đến những bữa ăn, ly nước uống tận tay khách hàng, ngày ngày dãi nắng, dầm mưa, hít khói bụi ngoài đường, kiếm tiền bằng chính sức lực để trang trải cuộc sống, vậy mà sao khách không tôn trọng lấy một chút?" – Thanh Tâm chia sẻ.


Liên tục gọi điện cho khách nhưng không được. 

Anh chàng mới bắt đầu công việc chưa được 1 tháng. 

Dù đã quá quen thuộc nhưng sự việc của Thanh Tâm vẫn khiến dân mạng không khỏi "nổi giận" trước hành động của cô gái trẻ.  

"Bùng hàng là xu thế mới hả các bạn trẻ, nếu thế thì quả thật là tội ác!".

"Làm vậy quá thất đức các bạn ơi".

"Shipper chứ đâu phải ăn xin đâu, có ý thức đặt hàng thì mong các bạn cũng nên có ý thức nhận hàng"... là một số bình luận thể hiện sự bức xúc cực độ.

Thậm chí, cư dân mạng còn mở ra cuộc truy lùng danh tính cô nàng "vui tính" này. 

Được biết, cô nàng có nick facebook là K.C, là sinh viên tại một trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo dõi nhưng bài đăng của K.C, dân mạng bàng hoàng khi phát hiện cô nàng cũng đang bán trà sữa qua mạng. 

Thậm chí còn thường xuyên quảng cáo trà sữa thơm ngon, chất lượng và miễn phí ship, được giao hàng "bất kể thời gian nào", thậm chí là vào lúc nửa đêm cho khách. Ấy vậy nhưng lại có hành động "bùng đẹp" hàng của anh shipper. 

Cô gái trẻ nhẫn tâm "bùng" cũng là người bán trà sữa qua mạng, tự quảng cáo là phục vụ khách hàng rất chu đáo, có tâm

Sau khi bị dân mạng công kích, hiện cô nàng K.C đã tạm khóa facebook cá nhân. Về phía Thanh Tâm, anh chia sẻ, sáng nay (20/6), anh đã đem 13 ly trà sữa lên công ty hoàn trả và được hỗ trợ chi phí. 

Vừa lên tiếng kêu oan, cô gái bùng 20 ly trà sữa đã bị chàng shipper vạch trần chuyện nói dối, đổ lỗi cho em trai