Cái chết của nam ca sĩ xứ Hàn trong khách sạn cao cấp vẫn còn là 1 bí ẩn chưa có lời giải

Đã gần 30 năm trôi qua, nhưng cái chết của nam ca sĩ này vẫn là một điều bí ẩn trong giới giải trí.

Ngôi sao trẻ vụt tắt sau đêm solo đầu tiên

Sinh năm 1972, nam ca sĩ/rapper Kim Sung Jae là cựu thành viên của nhóm nhạc hiphop tiên phong Deux đình đám 1 thời trong showbiz Hàn.

Ngày 19/11/1995, khán giả Hàn Quốc nín thở dõi theo màn trình diễn solo đầu tiên của Kim Sung Jae với ca khúc "As I Told You" trên sóng truyền hình. Kim Sung Jae thể hiện phong cách trình diễn hiện đại, pha trộn giữa rap và vũ đạo, điều hiếm thấy ở K-pop thập niên 1990. Bài hát ngay lập tức lọt top bảng xếp hạng, còn nam ca sĩ được giới truyền thông ca ngợi là "người mở lối cho thế hệ thần tượng mới".

Cái chết của nam ca sĩ xứ Hàn trong khách sạn cao cấp vẫn còn là 1 bí ẩn chưa có lời giải- Ảnh 1.

Chỉ sau 1 đêm ra mắt với cương vị solo, nam ca sĩ Kim Sung Jae được tìm thấy tử vong tại 1 phòng trong khách sạn cao cấp

Ai cũng nghĩ, một ngôi sao lớn đang được sinh ra. Nhưng không ai biết rằng đó cũng là màn trình diễn cuối cùng của anh.

Chỉ một ngày sau, vào sáng 20/11, thi thể anh được phát hiện tại Swiss Grand Hotel – một khách sạn hạng sang ở Seoul. Quản lý của Kim Sung Jae là người đầu tiên phát hiện ra sự việc sau khi không thể liên lạc với anh qua điện thoại.

Bản báo cáo pháp y gây chấn động khi phát hiện trên thi thể Kim Sung Jae có tổng cộng 28 vết kim tiêm xuất hiện trên cánh tay và ngực. Trong máu và cơ thể nam ca sĩ có etorphine – một loại thuốc kích thích cực mạnh chuyên dùng cho động vật lớn như ngựa, voi hoặc hổ. Không có dấu hiệu tự sát hay dùng thuốc một cách tình nguyện.

Cái chết của nam ca sĩ xứ Hàn trong khách sạn cao cấp vẫn còn là 1 bí ẩn chưa có lời giải- Ảnh 2.

Trên thi thể của Kim Sung Jae phát hiện 28 mũi tiêm và máu có chứa chất kích thích cho động vật

Theo lời kể của nhân viên khách sạn, đêm trước hôm phát hiện thi thể Kim Sung Jae, nam ca sĩ đã trở về phòng cùng bạn gái. Cô là người cuối cùng được nhìn thấy ở cạnh anh. CCTV thời điểm đó rất hạn chế, nên không ghi lại nhiều dữ liệu.

Tờ Chosun Ilbo lúc bấy giờ đưa tin: "Một ngôi sao đang lên của K-pop đã rơi xuống như pháo hoa rực sáng nhưng quá ngắn ngủi. Sự thật phía sau cái chết này sẽ là bài kiểm tra đạo đức cho cả nền công nghiệp giải trí".

Người bạn gái đầy nghi vấn

Người bạn gái gắn bó lâu năm với Kim Sung Jae được cho là có tính kiểm soát và hay ghen tuông, nhanh chóng trở thành nghi phạm chính.

Cảnh sát tiết lộ cô đã tìm mua etorphine từ một phòng khám thú y vài ngày trước đó. Một nhân viên thú y khai trước tòa: "Cô ấy nói cần thuốc gây mê cho ngựa, nhưng không xuất trình được giấy phép".

Ngoài ra, lời khai từ bạn bè Kim Sung Jae cho thấy mối quan hệ tình cảm đầy bất ổn. Một người thân cận với anh chia sẻ: "Anh ấy từng định chia tay, nhưng nói rằng bạn gái dọa sẽ tự tử hoặc làm hại anh nếu điều đó xảy ra".

Cái chết của nam ca sĩ xứ Hàn trong khách sạn cao cấp vẫn còn là 1 bí ẩn chưa có lời giải- Ảnh 3.

Bạn gái Kim Sung Jae trở thành nghi phạm và xuýt nữa bị tử hình, nhưng sau đó do không đủ bằng chứng mà được phán trắng án

Sau đó, bạn gái Kim Sung Jae bị truy tố và tuyên án tử hình trong phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, đến phiên phúc thẩm, một nhân chứng chủ chốt rút lại lời khai, viện lý do bị áp lực từ phía truyền thông. Thiếu bằng chứng trực tiếp, tòa tuyên hủy án, và bạn gái Kim Sung Jae được trả tự do.

Ngay sau đó, cô rút khỏi truyền thông, thay đổi danh tính và không còn xuất hiện trước công chúng.

Năm 2019, đài SBS lên kế hoạch phát sóng một tập phim tài liệu mang tên "28 Vết Kim Tiêm: Cái chết bí ẩn của Kim Sung Jae" trong chương trình "Unanswered Questions". Tuy nhiên, bạn gái của Kim Sung Jae đã đệ đơn kiện và thắng kiện, khiến tập phim bị cấm chiếu vì "xâm phạm quyền riêng tư".

Tờ Hankyoreh viết trong bài xã luận: "Cái chết của Kim Sung Jae là vết nứt lớn trong bức tường im lặng của ngành công nghiệp K-pop. Nhưng thay vì được điều tra đến cùng, vụ án lại bị chôn vùi trong thời gian và quyền lực".

Cái chết của nam ca sĩ xứ Hàn trong khách sạn cao cấp vẫn còn là 1 bí ẩn chưa có lời giải- Ảnh 4.

Tới nay đã gần 30 năm trôi qua, nhưng cái chết của Kim Sung Jae vẫn còn là 1 bí ẩn chưa lời giải

Nhiều người hâm mộ vẫn tiếp tục tưởng nhớ anh qua âm nhạc, đặc biệt là ca khúc "As I Told You", từng được nhóm BTS, Highlight, và nhiều nghệ sĩ trẻ biểu diễn lại trong các chương trình hoài niệm.

Tính đến nay, đã gần 30 năm trôi qua, nhưng sự thật về cái chết của Kim Sung Jae vẫn chưa có hồi kết. Trong mắt công chúng, đây không chỉ là một vụ án hình sự, mà còn là biểu tượng cho sự bất công trong ngành giải trí và sự im lặng kéo dài của pháp luật.

Nguồn: Naver, Sohu