Con gái nói không là có: Bắt bạn trai giữ gìn 4 năm vì "chưa sẵn sàng" nhưng lại "đá" vì "giả bộ nói 1 câu mà anh đã rụt"

Bị bạn gái "đá" để hẹn hò với đồng nghiệp mới quen 3 tuần, chàng trai uất ức lên mạng than vãn "giữ với chả gìn"! 

"Con gái nói có là không, con gái nói không là có đó. Con gái nói một là hai, con gái nói hai là một!" Nếu là con trai chắc hẳn bạn phải vô cùng thấm thía câu hát này nhỉ? Con gái là vậy đó, "sáng nắng, chiều mưa, trưa áp thấp", không biết đằng nào mà lần. Đặc biệt khi đề cập đến chuyện ấy thì con gái lại luôn tỏ ra giữ mình, e thẹn và mong muốn người đàn ông phải tự hiểu ý mà chủ động.

Tuy nhiên, chàng trai dưới đây lại không thực sự tinh ý như vậy khi bạn gái đã "bật đèn đỏ" kèm theo một vài câu nói dè chừng mà chàng trai đành "gật đầu" đồng ý. Kết quả bị "đá" không thương tiếc chỉ vì lý do hết sức viển vông. 

Quá uất ức, chàng trai lên mạng tâm sự kể lể: 

"Mình dân NEU, K58 thì năm nay là sang năm 3, cũng sinh năm 98 luôn cho các bạn mọi miền Tổ quốc dễ hình dung. Mình có người yêu từ năm lớp 11 đến cách đây khoảng 3 tuần thì là 4 năm yêu nhau. Trong suốt thời gian 4 năm yêu nhau thì chúng mình chỉ mới nắm tay, nắm chân, ôm nhau, hôn nhau, thơm má...mà chưa hề đi quá giới hạn. Thậm chí đi du lịch cũng chỉ nằm ôm nhau ngủ thôi, mình xin thề luôn. Nhiều lúc muốn đi quá giới hạn ấy (chắc ai cũng hiểu) nhưng người yêu mình cản lại bảo là 

- Chưa phải lúc, em chưa sẵn sàng.

1 lần, 2 lần, rồi lần thứ 3, từ ấy mình hứa sẽ giữ gìn cho người yêu đến ít nhất gần sát lúc cưới không thì phải cưới xong mới làm việc ấy. Nhưng dạo gần đây mình với người yêu xích mích vì có kẻ thứ 3 xen vào tán người yêu mình, người yêu mình cũng kể cho mình xong mình bảo là thế tránh xa nó ra. Nhưng người yêu mình lại lấy lí do là vì làm việc cùng công ty (làm partime thôi) nên tiếp xúc hằng ngày, tránh cũng không được. Mình đành chịu...cho tới 3 tuần trước thì mình với người yêu mình chính thức chia tay, mình để người yêu mình đến với người mới, mình không thể chịu được cảm giác mà 2 đứa yêu nhau nhưng người yêu mình lại nghĩ về người khác. Nói tóm lại là cái thằng kia đập chậu cướp hoa thành công. Ok mình cũng buồn lắm chứ...người yêu mình thay đổi yêu người khác, lúc đó không hề nghĩ chuyện ấy đâu...nhưng hôm qua vừa ngồi tâm sự với bạn cấp 3, lại là bạn thân của người yêu mình thì nó bảo là 

- Hôm trước cái H.A nó nói với tao là nó với người yêu nó làm việc ấy rồi đấy.

- Điêu, H.A không phải phải người như thế.

- Mày cứ làm như H.A yêu ai cũng như yêu mày ấy à, nó còn nói mấy lần mày định tiến tới nhưng nó nói 1 câu mày đã rụt ngòi, co rúm vào sợ nó mắng nó chửi rồi nên nó cũng chán mày đấy. Tao nói với mày thì tao được lợi cái gì mà mày không tin nhỉ. 

Nghe đến đây thì...ngẫm mà thấy cay, giữ gìn 4 năm không bằng cái thằng yêu 3 tuần...thôi chán chả muốn nói nữa...giữ với chả gìn!" 


Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. 

Theo như chia sẻ của anh chàng, cả hai đã yêu nhau 4 năm nhưng chưa đi quá giới hạn vì bạn gái nói "em chưa sẵn sàng". Tuy nhiên, cuối cùng chàng trai lại phải nhận "quả đắng" khi người yêu hẹn hò và đi quá giới hạn với đồng nghiệp mới quen 3 tuần. 

Lý do chia tay được đưa ra ở đây là bởi "nó còn nói mấy lần mày định tiến tới nhưng nó nói 1 câu mày đã rụt ngòi, co rúm vào sợ nó mắng nó chửi rồi nên nó cũng chán mày đấy". 

Cảm thấy thực sự "cay", chàng trai lên mạng than vãn, mong nhận được lời động viên từ cộng đồng mạng. Và quả thực, ngay khi đăng tải, bài đăng đã lập tức thu về gần 10 nghìn lượt cảm xúc cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ. 

Hầu hết đều an ủi, mong chàng trai sẽ sớm vượt qua tình cảnh này và nghĩ thoáng hơn rằng cô gái không xứng đáng với mình. 

Hạ Hồng hài hước chia sẻ: "Mình để dành cái đùi gà quay qua quay lại bốn phút đã không thấy dấu hiệu đây, giờ bạn để tận 4 năm. Haizz quan ngại". 

Huỳnh Phan Cát Tường cảnh báo: "Thật ra, anh biết tôn trọng người yêu như thế cũng tốt. Sẽ có người thật sự phù hợp với anh! Chia tay chị kia là một bước đi đúng đắn, kẻo sau này cưới về cắm thêm vài cái sừng thì khổ!" 


Những bình luận từ cư dân mạng. 

 Đi mua điện thoại được "khuyến mại" thêm chồng, cô gái nhắn nhủ "chị em ế cứ yên tâm, chồng sẽ ập đến bất cứ lúc nào"