Công ty nghỉ vì dịch, sợ vợ lo lắng nếu biết tin, anh chồng nói dối tăng ca để đi làm bốc vác, kiếm thêm tiền lo cho vợ con

Không chỉ ấn tượng bởi hành động của "chồng người ta", người đăng tải còn xúc động khi nhìn thấy bức ảnh vợ con được anh cất cẩn thận trong ví. 

Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 hiện đang là nỗi lo của toàn xã hội không chỉ về mặt sức khỏe mà còn về vấn đề kinh tế tài chính khi dịch bệnh khiến không ít doanh nghiệp, công ty đóng cửa. Kéo theo đó là vô số người lao động bị giảm lương hoặc thê thảm hơn là thất nghiệp trong một thời gian dài. 

Trước tình hình này, mỗi người có cách khắc phục khác nhau, người thì chi tiêu tiết kiệm để mong qua được đợt dịch, người thì tìm thêm công việc để duy trì cuộc sống. Tương tự như câu chuyện về anh chồng dưới đây khi phải tạm nghỉ công việc văn phòng để làm nghề bốc vác. 

Người chồng dù nghỉ dịch vẫn ra ngoài kiếm tiền gây xúc động. 

Bữa cơm vội nơi góc nhỏ của "người hùng" sau chuyến xe chở người đi cách ly từ sân bay về các địa phương

Câu chuyện được kể lại từ một người thuê bốc vác đồ đạc đăng tải lên mạng xã hội đã gây chú ý:

'Hôm nay mình dọn nhà, đồ đạc nhiều quá, không bê hết lên tầng được, nên đăng vào nhóm shipper Hà Nội, ngắn gọn: 'Cần 2 anh em thiện lành, bê giúp em ít đồ lên tầng 4, khoảng 1 tiếng, công 250 nghìn gửi 2 anh em'.

Quả status vừa đăng 3 phút, thấy luôn 1 cuộc gọi điện thoại, khẩn khoản xin nhận việc, ông bảo chỉ có một mình, nhưng mà có thể gọi thêm người, qua luôn bây giờ. Mình tặc lưỡi gửi địa chỉ, đúng 5 phút sau thấy ông ấy cùng một chú grab chạy đến.

Thực sự khá bất ngờ, vì nhìn ông ý kiểu dân văn phòng trí thức, áo sơ mi, quần âu giày tây, có cặp da đàng hoàng, lịch sự bảo mình vừa gọi cho bạn xin nhận việc, bạn hướng dẫn công việc giúp mình nhé. Còn mình thì hỏi đi hỏi lại có phải số điện thoại vừa gọi kia hay không.

Hướng dẫn xong việc, ông ý cởi giày tây, chắc là sợ hỏng giày, xắn tay áo vào bê đồ, mình biết ý, bảo anh khoác tạm cái áo nắng của em cho đỡ bẩn áo, ông ý cảm ơn, mặc nhưng lát sau lại tháo ra vì nóng.

Anh chồng mặc sơ mi, quần âu vẫn xắn tay làm công việc 'cửu vạn' để có thêm chút tiền cho vợ.

Đang làm thì ông nhận đc cuộc điện thoại, hình như từ vợ, ông ý đang thở hồng hộc nhưng vẫn cố nói nhẹ nhàng: Hôm nay công ty anh tăng ca, em và con ăn trước đi kẻo đói, lát nữa anh về ăn sau...

Mình hỏi anh làm công ty nào, ông bảo: Anh đang làm bên nội thất, mà đợt này công ty nghỉ do dịch, nên cứ kiếm việc linh tinh mà làm thôi...

Xong việc ông ấy còn tiếc rẻ: Biết thế từng này đồ anh nhận một mình thôi, làm lâu chút cũng được, vì chả có đồ gì nặng lắm.

Mình đưa tiền, thấy tay anh ấy phồng đỏ lên, run run nhận, cất vào ví, ở ví có để ảnh vợ con. Thực ra động lực để người đàn ông đi làm bất chấp công việc và dịch bệnh là tấm ảnh đấy.

Trước đây, mình từng xem một đoạn quảng cáo, người bố thất nghiệp, nhưng hàng ngày vẫn đóng com lê ra đường đúng giờ làm, rồi đi kiếm việc linh tinh, để vợ con yên tâm và tự hào rằng bố vẫn có công việc ổn định. Cứ ngỡ chỉ có trong phim, nay mới gặp ngoài đời.

Cuối bài chia sẻ, người đăng tải còn không khỏi ghen tị khi viết thêm: 'Chị vợ của anh, chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong tháng 3 này đấy! Còn về anh chồng, chúc cho anh kiếm được nhiều đơn, lắm việc mà có tiền nuôi vợ con, qua được đợt dịch khó khăn này'.

Vài dòng chia sẻ về "chồng người ta" nhanh chóng khiến hội chị em xúc động. Bên cạnh đó là sự đồng cảm trước tình cảnh chung mà nhiều người, nhiều gia đình đang gặp phải khi dịch bệnh bất ngờ kéo đến. 

Thanh Nguyễn đồng cảm chia sẻ: "Chả phải bây giờ lúc nào cũng thương chồng hết. Lão không biết nói ngọt nịnh vợ, không biết mua quần áo cho vợ nhưng lúc nào cũng hỏi vợ thích ăn gì mua về rồi làm cho vợ ăn. Túi có tiền hay không, không quan trọng, quan trọng là vợ nói vợ thèm ăn hay không. Đi làm đủ 31 ngày/tháng dù ốm hay là không... " 

'Hy vọng mau hết dịch để còn làm ăn, chứ vậy hoài thì kinh tế khéo điêu đứng mất', Đào Phụng bình luận.

'Cảnh khốn đốn chung. Chúc mọi người mạnh khoẻ qua đợt dịch này', Ánh Sao cho biết.

Tuy nhiên, cũng chính những lúc khó khăn thế này, mới thấy tình vợ chồng thật sự đáng quý, đáng trân trọng! 

Nhật ký cách ly của bạn trẻ từ Séc về nước: Đồ ăn được tiếp tế nhiều vô biên, đủ để làm tạp hoá Cô Vy