Đẫm lệ lời nhắn của mẹ cặp Song Nhi trước ca đại phẫu: "Dù con có như thế nào, con vẫn luôn là con của mẹ"

"Nếu ai hỏi mẹ có hối hận? Mẹ xin trả lời là không. Mẹ chấp nhận vượt qua tất cả vì con và bỏ ngoài tai những điều không hay", đôi dòng nhắn nhủ của chị Thuý gửi đến hai con. 

Đến 18h40 ngày 15/7, ca phẫu thuật tách hai em bé sinh đôi dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi với sự tham gia của gần 100 y bác sĩ đã kết thúc thành công. Hiện tại, hai bé đã được chuyển Khoa Hồi sức ngoại an toàn, tiếp tục được theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe sau mổ.

2 bé song sinh dính liềnTrúc Nhi - Diệu Nhi.

Gái xinh 2k1 Võ Ngọc Trân: Kiếm tiền từ năm 16 tuổi, tự mua xe, sở hữu 2 sổ tiết kiệm với con số đáng gờm

Trước ngày diễn ra cuộc đại phẫu tách rời, chị Trần Thị Hồng Thúy (26 tuổi, TP.HCM), mẹ hai bé song sinh dính liền Trúc Nhi và Diệu Nhi đã viết những lời tâm sự gửi tới hai con: 

“Gửi con, hai thiên thần của mẹ!

Mẹ đã cố gắng hết sức và đánh đổi tất cả, chỉ mong hai con được sống, được một cuộc đời bình an. Nếu ai hỏi mẹ có hối hận? Mẹ xin trả lời là không. Mẹ chấp nhận vượt qua tất cả vì con và bỏ ngoài tai những điều không hay.

Dù con có như thế nào, con vẫn luôn là con của mẹ. Dù con có như thế nào, mẹ vẫn sẽ giữ lại con, bằng mọi giá!”

Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của đôi vợ chồng sau cánh cửa phòng mổ. 

Đôi dòng tâm sự ngắn ngủi nhưng chứa đựng cả tình yêu bao la của người mẹ dành cho con sau khi được chia sẻ lên một số diễn đàn mạng xã hội đã lấy đi nước mắt của biết bao người. 

Hầu hết những người làm cha, làm mẹ đều hiểu được cảm giác của chị Thuý ngay lúc này. Chẳng hề dễ dàng chút nào khi quyết định giữ lại con với dị tật hiếm gặp nhưng với tình yêu của một người mẹ, chị sẵn sàng từ bỏ tất cả để trao sự sống cho 2 con. 

Dòng chia sẻ của chị được nhiều diễn đàn đăng tải. 

Ngắm nhìn "nhan sắc vạn người mê" của "hot girl ống nghiệm" Lan Thy sau 4 năm du học Nhật Bản

Nick name Nguyễn Thu Hoài đồng cảm: "Làm cha làm mẹ ai cũng muốn con mình sinh ra khoẻ mạnh như các bạn cùng trang lứa. Không may con mình bị vậy người mẹ nào cũng đau xót thương con. Đến ngày hôm nay các con đã được khoẻ mạnh không phải vất vả như trước nữa. Chúc mừng gia đình chị .... Mong hai con hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, là niềm vui hạnh phúc của bố mẹ mỗi ngày." 

Bạn Linh Hoang cũng xúc động khi cho rằng: "Trên đời này chẳng có tình yêu nào cao bằng tình mẫu tử cả ! Cảm ơn tạo hoá đã tạo ra 2 thiên thần và 1 bà mẹ vĩ đại !" 

Loạt bình luận đồng cảm của dân mạng. 

Mặc dù ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, Trúc Nhi - Diệu Nhi đã rời phòng mổ để chuyển xuống Khoa Hồi sức an toàn nhưng hành trình ở phía trước vẫn còn đầy những thử thách mà "song Nhi" và bố mẹ 2 bé cần phải vượt qua.

Cái nắm tay vượt qua giông bão của bố mẹ cặp song sinh dính liền sau 13 tháng hy vọng, 12 tiếng chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật