Đâu phải ham rẻ rinh "rác" về nhà, chi hẳn 1,5 triệu mua áo sang chảnh, cô nàng vẫn nhận về tay... mớ giẻ lau

Từ màu sắc, chất vải đến kiểu dáng đều khác hoàn toàn so với hình mẫu được shop rao bán trước đó. 

Không khó để bắt gặp những bài tố shop online bán hàng không có tâm, "treo đầu dê, bán thịt chó" khi hành không giống mẫu khiến không ít chị em thất vọng. Nhưng điểm chung dễ nhận thấy là hầu hết các chị em đều mắc "bẫy" mua đồ rẻ và rồi nhận lại thì đúng là "tiền nào của ấy". 

Nhưng trường hợp của cô nàng Minh Phương dưới đây thì đúng là không thể chấp nhận được. Bởi cô nàng đã bỏ ra hẳn 1,5 triệu đồng để mua áo sang chảnh nhưng vẫn bị cửa hàng "chơi xấu". 

Minh Phương chia sẻ lên trang cá nhân. 

Theo đó, bà mẹ trẻ kể lại: 'Mình bận không có thời gian đi xem đồ nên là mua online. Hàng mình mua không phải hàng rẻ vì cái áo có giá gần 1 triệu rưỡi. Nhưng về mà buồn luôn. Mình không phải là dáng xấu mà lên xấu đâu ý mà bán hàng như thế này thì quá là tệ. Thật sự!'

Kèm theo dòng chia sẻ là bức ảnh chụp lại sự khác nhau "một trời một vực" của hai chiếc áo. Một bên thì sang chảng, cá tính, một bên thì không khác gì mớ giẻ lau. Thậm chí chiếc áo mà chị Phương nhận được có giá 150k cũng không có người mua chứ đừng nói là 1.500k.

Sở hữu tài khoản Facebook đến hơn 42 nghìn lượt theo dõi nên câu chuyện của bà mẹ trẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng:

- Dễ sợ! 1500k đó hả?

- Áo 200k cũng không đến nỗi như thế này chị ạ. Cho tên shop để tránh mất tiền oan ạ!

- Đúng là quá đáng. 150k thì bảo mình ham rẻ chứ 1500k thì phải cho shop này biết chữ tín ở đâu. Làm mất uy tín quá!

- Ủa cái áo trong hình màu trắng mà sao hàng thật như màu cháo lòng vậy chị?

Chia sẻ với báo chí về sự việc, Minh Phương cho biết:'Thực sự bây giờ người ta mua online nhiều lắm nên mình không nghĩ vẫn còn kiểu lừa khách hàng như vậy. Mà page này để địa chỉ là ở T.T.P nên mình cũng tin tưởng. Hơn nữa mình hay mua đồ kiểu Hàn Quốc nên tầm giá tiền đó cũng bình thường. Ai ngờ lại bị lừa như vậy. May mà mình có quen anh giao hàng nên anh ấy hoàn tiền lại cho mình và gửi trả áo cho shop.

Mình cũng thấy mọi người hỏi địa chỉ với tên shop nhưng không muốn công khai. Bản thân mình cũng là người kinh doanh nên biết việc phốt này nọ cũng không hay ho gì. Mình chia sẻ chỉ để cảnh báo mọi người cẩn thận trước khi mua hàng online có giá trị lớn thì nên cẩn thận thôi'.


Minh Phương có vóc dáng khá chuẩn. 

Qua đây, các chị em cũng có thêm được bài học khi mua hàng online, tránh lâm vào tình huống "dở khóc dở cười" như bà mẹ trẻ trên.