Địa điểm nơi Vũ Khắc Tiệp “mượn ảnh” để đăng nhưng không ghi nguồn: Hồ muối “ảo diệu” nhất nước Mỹ, khách du lịch check-in nườm nượp

>>> Đi Nha Trang du lịch, cô gái giận “phát ói” vì gặp quán hải sản chặt chém: 350k/ đĩa móng tay xào rau muống, thêm đĩa hàu sống thành 600k

Nhờ Vũ Khắc Tiệp mà dân tình giờ lại biết thêm một điểm đến cực kỳ hút khách ở Mỹ rồi!

Là một trong những travel vlogger có sức ảnh hưởng trên MXH, thế nên việc Vũ Khắc Tiệp dùng sản phẩm của một nhiếp ảnh gia nước ngoài để đăng lên trang Instagram của mình mà không hề ghi nguồn nhanh chóng gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Thậm chí, Matt Newey - chủ nhân của những bức hình phải vào comment dưới post đề nghị anh ghi đầy đủ tên người chụp ảnh để thể hiện sự tôn trọng.

Ngay lập tức, dân mạng Việt Nam và chính tác giả bức ảnh đã phải vào bình luận đề nghị anh Tiệp ghi thêm nguồn.

Bỏ qua câu chuyện tranh cãi mà chính người trong cuộc cũng chưa lên tiếng đính chính. Dân mạng Việt nhanh chóng phát hiện địa điểm mà anh Tiệp chia sẻ trên bức hình trông cũng "ảo diệu" phết đấy chứ! Được biết, địa điểm xuất hiện trong ảnh chính là hồ muối Bonneville nằm ở quận Tooele, phía tây bắc tiểu bang Utah, Hoa Kỳ. Đây cũng là một trong những cánh đồng muối lớn và lâu đời nhất ở quốc gia này.

Dòng sông màu xanh biếc trong ảnh chính là một đoạn con kênh dùng để dẫn nước mặn vào các ao bốc hơi gần đó, được con người dùng để chiết xuất các khoáng chất có giá trị (như kali) để làm phân bón. Ngày nay, những du khách ưa thích mạo hiểm thường tìm đến hồ muối tuyệt đẹp này để chèo thuyền kayak và chụp hình sống ảo. Nước trong hồ mặn đến nỗi có thể giúp cơ thể người nổi lên trên tương tự như Biển Chết.

Tuy vậy, giới chức trách địa phương từng đưa ra rất nhiều cảnh báo cho du khách khi đến khu vực này. Dù lên hình "ảo diệu" thế nhưng vì đa phần phục vụ cho hoạt động công nghiệp nên việc chèo thuyền trên hồ được cho là không an toàn. Dù vậy vì quá phổ biến trên Instagram, địa điểm này vẫn đón lượng khách tìm đến rất đông mỗi ngày.