Đỉnh cao của đặt tên mã đề: Chỉ một dấu chấm, giáo viên khiến học sinh chép bài "sập bẫy"

Bắt được gian lận đã khó nhưng biến "team" chép bài thành con mồi sập bẫy thì giáo viên thật cao tay. Cao tay nữa là việc đó làm với... chỉ một dấu chấm.

Một trong những lỗi lầm lớn nhất mà đám học sinh đứa nào cũng mắc phải chính là việc quay cóp, gian lận trong thi cử. Nhỏ thì thì nhìn bài đứa kế bên, to hơn chút thì trao đổi bài, mà to to nữa là mở tài liệu ra chép. Thầy cô ắt hẳn cũng phải đau đầu về vụ này lắm, phải nghĩ ra trăm phương nghìn kế để ngăn chặn những "trò mèo" của lũ nhất quỷ nhì ma, khiến chúng phải trung thực tuyệt đối trong thi cử, kiểm tra.

Thời gian trước, khắp các trường học ở Việt Nam đã rộ lên trào lưu điền mã đề kiểm tra theo kiểu: Đừng Hỏi Tao, Thầy Nhìn Kìa, Tao Không Biết... Nhưng từng đó vẫn chưa đủ

Mới đây, một học sinh đã chia sẻ lên mạng mã đề cực kỳ bá đạo với IQ vô cực của giáo viên dạy Giáo dục công dân lớp họ. Thoạt nhìn, ai cũng thấy 2 bài kiểm tra đều có cũng mã đề B. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại nào, zoom lên thì... không phải B đâu, mà là B và B. (B chấm). Một dấu chấm bé tí tẹo chẳng ai để ý cũng đã trở thành ác mộng của mấy đứa quay bài.

Thử nghĩ mà xem, hai đứa ngồi gần nhau, hý hửng vì cùng mã đề B, hý hửng làm, hý hửng chép cho đến khi nhận kết quả mới chưng hửng vì 2 mã đề chẳng giống nhau chút nhau. Một dấu chấm quả thực có sức mạnh thay đổi cục diện ghê gớm.

Qua tìm hiểu được biết, đây là mã đề kiểm tra môn Giáo dục công dân 1 tiết của lớp 12A10 một trường THPT ở TP HCM.

Mã đề B và B. bá đạo thế này thì ai mà nhìn ra cơ chứ! (Ảnh: Lâm Phúc Vinh)

Nhân dịp này, dân mạng cũng đua nhau chia sẻ chuyện chép bài ngày xưa. Mấy đứa học giỏi, chăm chỉ học, nghiêm túc làm bài nhưng điểm lại thường thấp hơn mấy đứa chép bài. Vì đứa chép chỉ cần chép, chữ nghĩa sạch đẹp, đứa tự làm tẩy đi tẩy lại, xoá đi xoá lại nên bài nhận điểm thấp hơn hẳn là đúng rồi.

Cũng không thể không kể đến mấy đứa chép bài nhưng lại cứ thích hỏi tại sao làm như thế này, tại sao làm như thế kia, thậm chí còn cãi lại cơ. Nghĩ cũng tội cho mấy đứa nghiêm túc làm bài. Nghía lại một chút những mã đề "bá đạo" của thầy cô từng là nỗi ám ảnh của bọn hay chép bài vì chẳng biết hỏi bọn bạn đề gì hay nhận được câu trả lời cũng hoang mang tột độ.

Không phải fan bóng đá hay anti mấy đội bóng này thì làm bài thế nào?

Không nói đâu, má la!

Những nỗ lực không ngừng nghỉ chống học sinh gian lận của các thầy cô.

Theo Helino.vn