Đỉnh cao của sự văn minh: Sợ con khóc trên chuyến bay, bà mẹ chu đáo phát 200 lời nhắn, kẹo, đồ bịt tai cho hành khách

"Mẹ con gửi mọi người ít kẹo và đồ bịt tai, nếu con ồn quá mọi người bịt tai lại nha!" lời nhắn vô cùng dễ thương của người mẹ gửi đến hành khách trên chuyến bay. 

 

Trẻ con khóc trên máy bay luôn là điều ám ảnh không chỉ đối với bố mẹ chúng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến những hành khách trên chuyến bay. Để khắc phục điều này, một bà mẹ trẻ đã tìm cách để xoa dịu các hành khác trên chuyến bay bằng cách chẳng thể dễ thương hơn. 

Cụ thể, mới đây mạng xã hội rần rần chia sẻ hình ảnh một người mẹ trẻ đã phát hơn 200 túi nhỏ cho hành khách đi cùng, trong đó gồm kẹo, đồ bịt tai và một mảnh giấy, trên chuyến bay kéo dài gần 10 tiếng từ Seoul - Hàn Quốc đi San Francisco, Mỹ.

Mỗi hành khách trên chuyến bay ngày hốm ấy đã nhận được một chiếc túi nhỏ thế này

Nội dung tờ giấy được tạm dịch như sau: ‘Con xin chào, con tên là Junwoo, và con 4 tháng tuổi, hôm nay con bay qua Mỹ với mẹ và bà con, để thăm dì con. Đây là lần đầu tiên con đi máy bay, con hơi hồi hộp và sợ, nên có thể con sẽ khóc hay gây ồn ào. Con không dám hứa nhưng con sẽ ráng giữ yên lặng. Mọi người đừng giận con nha! Mẹ con gửi mọi người ít kẹo và đồ bịt tai, nếu con ồn quá mọi người bịt tai lại nha! Con cảm ơn, chúc mọi người chuyến bay tốt lành.'

Lời nhắn của mẹ cậu nhóc Junwoo gửi đến các hành khách

Kèm theo là kẹo ngọt và hai miếng nhét tai

Chân dung người mẹ trẻ và cậu bé Junwoo trong câu chuyện trên

Ngay khi thông tin này được lan truyền, nhiều người đã vô cùng thán phục chiêu "dỗ khách" vô cùng văn minh của bà mẹ trẻ này. Vừa có thể tránh được sự phiền lòng của mọi người, vừa giúp mọi người có thể thư giãn hơn trên chuyến bay. 

“Trẻ con khóc là chuyện bình thường thôi, thái độ và ý thức của phụ huynh mới đúng là chuyện cần bàn đến” – Mai Ngọc

Thanh Trịnh khen ngợi: ‘Ôi dễ thương! Lớn lên con sẽ là một người tuyệt vời, vì con được nuôi dạy bởi một bà mẹ tuyệt vời'.

Nga Nguyễn bình luận: ‘Kỷ niệm đáng nhớ trong đời của cậu bé 4 tháng tuổi Junwoo khi bay tới Mỹ lần đầu cùng mẹ và bà, dù cậu không thể nhớ nhưng sau này nghe kể lại vẫn thấy dễ thương. Làm này dù lỡ cậu có khóc trên chuyến bay thì mọi người cũng không thể khó chịu nữa vì đã nhận quà hối lộ rồi'.  

“Đúng là vợ con nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng mà” – Minh Tuấn

Hiện cách ứng xử văn minh của bà mẹ vẫn được đông đảo cư dân mạng truyền tay nhau. 

 

Bị đám bạn thân bỏ bom khi lên kế hoạch đi du lịch, đây chính là cách "trả đũa" thâm độc của cô nàng