Hoà Minzy nói 1 câu được khen EQ cao vụ muốn nhận nuôi em bé mồ côi ở làng Nủ

Hoà Minzy gây chú ý khi cập nhật tình hình nhận nuôi bé gái mất bố mẹ sau trận lũ kinh hoàng tại làng Nủ.

Sau 1 tháng xảy ra trận lũ quét, tuy nỗi đau vẫn còn đó nhưng người dân làng Nủ đã bắt đầu tái sinh, học làm quen với cuộc sống mới. Giữ đúng lời hứa với bà con miền Bắc, Hoà Minzy đã dùng doanh thu của cửa hàng online để làm thiện nguyện. Song song đó, cô cũng đích thân đến làng Nủ để thăm hỏi tình hình bé gái mất bố mẹ và các anh chị. Khi biết được hoàn cảnh thương tâm của em bé này, Hoà Minzy đã ngỏ lời nhận nuôi nhưng cô cho biết tôn trọng quyết định từ bà của bé.

Đến mới đây, Hoà Minzy đã có cuộc gặp gỡ em bé làng Nủ. Cô cho biết dùng thái độ nhẹ nhàng, ân cần để làm quen với bé. Nữ ca sĩ tinh tế không xưng hô mình là mẹ với em bé để tránh khiến bé nhớ lại nỗi đau mất người thân. Trước mắt, em bé sẽ được gửi ở trường nội trú, cuối tuần về nhà cùng bà. "Hoà cũng nói với Bà, từ nay coi con như người nhà, có gì cần hỗ trợ con sẽ hỗ trợ hết sức mình. Hoà vẫn luôn ở bên cạnh để làm mọi thứ có thể, bất cứ khi nào gia đình cần hay muốn đưa bé tới ở với Hoà, Hoà luôn sẵn lòng", Hoà Minzy thổ lộ.

Đặc biệt, mẹ bé Bo còn lên tiếng đáp trả ý kiến cư dân mạng bàn luận về việc cô không đón thành công em bé về sinh sống cùng. Theo đó, Hoà Minzy nói: "Nhận nuôi không phải trò vui mà phải có được hay thắng được, mong muốn là vậy nhưng như thế nào tốt cho Bống mới quan trọng". Câu nói thể hiện quan đểm, trách nhiệm, EQ cao của Hoà Minzy về việc quyết định nhận nuôi thêm con khiến cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi.

Clip: Hoà Minzy xúc động khi được gặp em bé mồ côi sau trận lũ tại làng Nủ

Hoà Minzy nói 1 câu được khen EQ cao vụ muốn nhận nuôi em bé mồ côi ở làng Nủ- Ảnh 1.

Hoà Minzy cho biết dù rất mong muốn được đón em bé nhưng tôn trọng quyết định từ người thân

Bé gái được Hoà Minzy xin nhận nuôi tên Hoàng Thị Ngọc Lan, sinh năm 2018. Ngọc Lan là người duy nhất trong gia đình 6 người sống sót. Bà nội và bố mẹ cùng các anh chị em của bé Ngọc Lan đã vĩnh viễn ra đi trong cơn lũ quét khủng khiếp tại làng Nủ. Dù thoát chết nhưng trên mặt và cơ thể cô bé 6 tuổi vẫn có chi chít những vết trầy xước. Hiện tại, em bé đã hồi phục và trở lại trường học.

Hoà Minzy từng hứa hẹn nếu gia đình cho nuôi bé Ngọc Lan: "Nếu gia đình quyết định để Hoà được nuôi con, em Bo từ nay sẽ có chị và mẹ Hoà thì luôn dang rộng vòng tay đón con về với nhà mình nhé. Về với mẹ Hoà thì tất cả tiền bạc của mạnh thường quân đã, đang cho con thì gia đình giữ lại, mẹ Hoà không liên quan tới. Cũng sẽ không bao giờ để con phải lao động vất vả, không bao giờ mang con lên mạng kêu gọi bất cứ 1 sự hỗ trợ nào. Hoà không hứa cho con học trường Quốc Tế hay cơm canh sơn hào hải vị, nhưng chắc chắn cho con được cuộc sống đủ đầy nhiều tình yêu thương. Khi nào con nhớ bà thì về thăm bà, hoặc bà lên thăm con, con lớn trưởng thành muốn về sống chăm sóc bà cũng được, không có sự gượng ép hay bắt buộc nào ở đây, hoàn toàn là từ trái tim".

Hoà Minzy nói 1 câu được khen EQ cao vụ muốn nhận nuôi em bé mồ côi ở làng Nủ- Ảnh 2.

Hoà Minzy sẽ đứng phía sau hỗ trợ, sẵn lòng đón em bé nếu gia đình đồng ý

Trước đó, khi bị mỉa mai người nổi tiếng nhưng cũng phải livestream bán từng món hàng bình dân, Hòa Minzy đáp trả đầy thuyết phục: "Hiện tại trong cuộc sống của Hoà có nhiều mục đích để sống cũng như dùng tiền để chi tiêu. Thế cho nên Hoà muốn phát triển thêm một lĩnh vực ngoài việc ca hát chính. Hoà muốn có nhiều nguồn tiền lưu động để mỗi khoản tiền kiếm được sẽ dùng cho các mục đích khác nhau. Trong đó, có các mục đích về xã hội nữa. Khi Hoà kiếm được nhiều tiền hơn so với ngày xưa thì Hoà làm được nhiều chuyện, và các việc làm có ích cho xã hội. Hoà có thể báo hiếu bố mẹ, chăm sóc con cái và làm nghề, ra MV... tất cả mọi thứ. Tất cả khoản tiền của Hoà đều có mục đích riêng nên việc bán hàng này cũng sẽ có những mục đích như vậy".

Hoà Minzy từng khẳng định không chiêu trò, trục lợi từ những hoạt động thiện nguyện: "Tiền chết không mang đi được, em sống là để đức lại cho con e, tiếng tốt cho bố mẹ gia đình. Danh dự là điều đáng quý và thiêng liêng nhất. Đồ mọi người mua cũng là đồ em phải nhập về bán, không phải cây cỏ không tốn tiền đâu ạ. Cả nhà đừng ai suy nghĩ đến việc trục lợi từ bão lũ nha, tổn thương danh dự và lòng tốt em lắm. Cứ nhìn vào hành trình em đã đi qua và tin tưởng thôi ạ".

Hoà Minzy nói 1 câu được khen EQ cao vụ muốn nhận nuôi em bé mồ côi ở làng Nủ- Ảnh 3.

Hoà Minzy từng chia sẻ cô muốn làm thiện nguyện, giúp đỡ người khác để làm gương cho con trai

Hoà Minzy nói 1 câu được khen EQ cao vụ muốn nhận nuôi em bé mồ côi ở làng Nủ- Ảnh 4.

Trong đợt bão lũ vừa qua, Hoà Minzy đã đóng góp, tự làm thiện nguyện số tiền lên đến hàng tỷ đồng