Hương Giang đáp trả khi bị chê hát "thảm họa": "Nếu giọng hay tôi chỉ cần đứng hát, cần gì làm MV"

Hương Giang không hề ngán mỗi khi bị chỉ trích. Cô nàng luôn có cách đáp trả khiến dân tình "tâm phục khẩu phục".

Hương Giang tiếp tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi tung MV chính thức của ca khúc Tặng anh cho cô ấy (ADODDA 4), hé lộ hàng loạt drama tình ái giữa cô, Karen Nguyễn và nữ diễn viên đình đám xứ chùa Vàng, Apinya Sakuljaroensuk.

Vừa trình làng, ADODDA 4 nhanh chóng vượt mốc 16 triệu luợt xem, giữ vị trí số một trên top thịnh hành của YouTube. Đáng chú ý, ca khúc hé lộ hàng loạt chi tiết khiến người hâm mộ kinh ngạc. Theo chân những phần trước, Hân (Karen Nguyễn) nhanh chóng tiếp cận và thực hiện mưu đồ chinh phục Philip. Tuy nhiên, bí mật này đã bị Hương Giang phát hiện và lên kế hoạch hoàn hảo cho việc trả thù.

Tâm sự về kịch bản đầy bất ngờ này, Hương Giang nói: "Trước khi làm phần 4, chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều rằng có nên hy sinh Philip hay không. Ê-kíp có rất nhiều lựa chọn hướng đi câu chuyện khác nhau để không phải hi sinh nhân vật này, vì dù sao anh ta cũng là nhân vật tử tế duy nhất còn sót lại, bởi vì đến cuối cùng ngay cả Hương Giang cũng không phải nhân vật tốt. Sau khi hỏi Phillip liệu có sẵn sàng trở thành người xấu không, Phillip nói sẵn sàng làm chuyện đó.

Cuối cùng, tất cả đều không thể thoát khỏi sự phụ bạc trong tình yêu. Nhưng tôi nghĩ kịch bản ấy cũng đúng. Khi tình yêu có hơn một người ở trong đó thì chắc chắn không có ai hạnh phúc hết. Tôi nghĩ nó đúng bởi vì tất cả các nhân vật đều bị cuốn theo một người đến phần 3 vẫn còn nhu nhược, đó chính là nhân vật của Hương Giang.

Hi sinh Phillip đã cứu được hết những vấn đề xung quanh câu chuyện này, giải quyết được mọi khúc mắc. Đôi khi chúng ta phải đánh đổi điều gì đó để tốt cho tất cả"

Bên cạnh nội dung, Tặng anh cho cô ấy cũng nhận được không ít bình luận trái chiều. Người cho rằng cô nàng ngày càng "mạnh tay" đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc, người lại nhận xét giọng hát của cô nàng hơi... chua và không có nhiều kỹ thuật. Thậm chí, còn có ý kiến gọi Hương Giang là "thảm họa giọng hát". 

Mới đây, Hương Giang đã chia sẻ suy nghĩ của mình về những ý kiến trái chiều trên. Trước hết, với những bình luận rằng giọng hát của mình là thảm họa, âm nhạc không có sự mới mẻ, thu hút, Hương Giang thẳng thắn rằng cô không mấy quan tâm đến những điều đó. Hương Giang thừa nhận bản thân mình không phải người có chất giọng tốt, vì "nếu hát hay, tôi sẽ chỉ đứng hát mà chẳng cần đầu tư nhiều làm gì cho nhàn hạ". Tuy nhiên, dù có là giảng viên âm nhạc chê thì cô cũng chẳng mấy bận tâm.

"Đối với tôi, phóng viên âm nhạc không phải là giảng viên thanh nhạc. Kể cả một giảng viên thanh nhạc chê tôi, chưa chắc tôi đã quan tâm. Tôi đã đi qua giai đoạn mà tất cả những lĩnh vực trong sự nghiệp đều có thành tựu. Bản thân tôi không phải người có chất giọng tốt. Nếu hát hay, tôi sẽ chỉ đứng hát mà chẳng cần đầu tư nhiều làm gì cho nhàn hạ. Chỉ cần hát hay đã có show rồi, mà tôi còn xinh nữa", nàng Hậu đáp trả.

Trái với những phản ứng trái chiều về giọng hát của Hương Giang trước đó, phát biểu của cô nàng về vấn đề này đã nhận được sự đồng tình từ đông đảo khán giả, người hâm mộ. Hầu hết đều đồng ý với quan điểm rằng nên phát huy thế mạnh (hát được nhạc ballad, tư duy sáng tạo để đầu tư vào MV) và khắc phục điểm yếu (giọng hát của Hương Giang đang có sự tiến bộ qua từng ngày). 

Mặt khác, Hương Giang vốn xuất thân từ một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc (Vietnam Idol năm 2012) nên nói giọng hát của cô nàng là thảm họa thì quả thật không hoàn toàn đúng. Sự thật thì cô đã đạt khá nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình thời gian qua.

Xem thêm: Lộ clip K-ICM "đàn nhép", hóa ra từ trước đến nay đứng trên sân khấu chỉ để "làm màu"?