Không đỗ vào lớp 10, nữ sinh 15 tuổi bỏ nhà đi khiến cả nhà mòn mỏi tìm

Đã gần 20 ngày trôi qua, anh Chung đăng thông tin khắp nơi, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc nhưng vẫn chưa thể tìm thấy con gái là nữ sinh 15 tuổi bỏ nhà đi vì không đỗ vào lớp 10.

Hôm qua 18/7, anh Trần Hữu Chung (SN 1980, trú xóm An Lộc, xã Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, gia đình anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm người con gái là Trần Thị Thùy Linh (SN 2004, học lớp 9) bỏ nhà đi từ 20 ngày trước. Theo anh Chung, vào hôm 29/6, Linh nhận được thông tin từ cô giáo báo cháu không đậu vào trường cấp 3 nên chuyển hồ sơ sang trường nghề để học. Buồn bã vì không đỗ cấp 3 như mong muốn, Linh đã đạp xe ra khỏi nhà và mất tích từ đó.

Ảnh 1: Nữ sinh 15 tuổi bỏ nhà đi - We25.vn

Chân dung nữ sinh 15 tuổi bỏ nhà đi 20 ngày chưa về.

Sau khi Linh đạp xe ra khỏi nhà, anh Chung đã cố gắng liên hệ với con nhưng không được. Ban đầu, anh nghĩ con buồn vì không đậu vào cấp 3 nên đi chơi cho thoải mái tý rồi về, nhưng chờ mãi đến cuối ngày vẫn không thấy nên anh và cả nhà mới tá hỏa đi tìm con.

Dò hỏi từng người bạn chơi với Linh, đến những nơi Linh thường đến, hỏi tất cả mọi người nhưng không ai biết tung tích của Linh. Lo sợ có điều chẳng lành, anh Chung đã trình báo lên cơ quan công an vào cuộc làm rõ.

Khi hỏi nhiều người bạn của Linh, anh Chung mới biết sau khi đi khỏi nhà, Linh đã đến ở nhà của một người bạn tại xã Mai Phụ (Lộc Hà). Con gái anh Chung ở đây 2 ngày và nói với gia đình bạn là đang trong thời gian nghỉ hè nên xin bố mẹ đi chơi. Sau khi ở đây 2 ngày, Linh đã đi khỏi và chính người bạn này cũng không hề biết Linh đi đâu, làm gì.

Từ khi con bỏ đi, anh Chung cũng nghỉ việc xây dựng để tập trung tìm kiếm con. Anh đã đăng tải hình ảnh con gái lên các mạng xã hội nhờ tìm kiếm, in ảnh con gái bỏ vào sau điện thoại để nhờ mọi người tìm... Thế nhưng suốt 20 ngày qua, anh vẫn chưa thấy tung tích gì của con gái.

Ảnh 2: Nữ sinh 15 tuổi bỏ nhà đi - We25.vn

Ai thấy cháu Linh ở đâu vui lòng báo cho Công an huyện Lộc Hà.

"Hôm cháu đi thì nick facebook của cháu vẫn hoạt động, cháu vẫn nhắn tin với bạn nhưng sau đó thì tắt cho đến giờ luôn. Tôi chỉ sợ cháu bị kẻ xâu lôi kéo, lợi dụng vào con đường sai trái. Giờ không biết làm sao để tìm được con.", anh Chung buồn bã chia sẻ.

Sau khi nhận tin trình báo từ anh Chung, Công an huyện Lộc Hà đã lập tức vào cuộc xác minh, làm rõ và hiện vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu Linh.

Theo Trí Thức Trẻ

Nữ sinh lớp 9 mất tích sau khi xin bà ngoại 200 nghìn bắt xe khách xuống Hà Nội