Loạt ảnh cho thấy khi đã bị "sao quả tạ" chiếu thì không thể thoát đi đâu được

Bất kể làm việc gì, mọi người cũng đều mong mỏi sự suôn sẻ, thuận lợi. Tuy nhiên, trong cuộc sống sẽ có những điều bạn không thể biết trước được.

Trong cuộc sống hằng ngày, bạn không thể mong mỏi chuyện gì cũng diễn ra tốt đẹp. Đôi khi bạn sẽ phải đối mặt với những tình huống khiến mình phải thốt lên: "Giá như tôi không thức dậy và ngủ cho đến ngày mai thì mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn". Điều này muốn nói đến, có đôi khi cuộc sống buộc bạn phải trải qua những thứ không thể kiểm soát, khiến bạn có cảm giác như cả thế giới này đang chống lại mình.

Khi bạn đang háo hức chuẩn bị bữa pizza thịnh soạn đầu tiên để chiêu đãi bạn bè thì cuộc sống lại trêu ngươi bạn như thế này.

Khi mà niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác. 

Hôm nay xác định là không có lương rồi, òa khóc luôn chứ ngại gì mà kìm nén.

Thể thao 3 môn phối hợp theo kiểu mới: Đi xe đạp, chèo thuyền và chọc gậy bánh xe. 

Này, trình đỗ xe kiểu này là không trường lớp nào dạy được đâu nha, khó nha. 

Món pizza bóng đêm đã sẵn sàng phục vụ các bạn. 

Hôm nay tôi đã có một ngày buồn, rất buồn. 

https://shorten.asia/DmbtqZZM

Khiến người khác vui đến tột độ rồi thất vọng tới tận cùng cũng là 1 tội đấy nhá. Ác thật luôn. 

Cứ xác định là đi gặp bác sĩ nha khoa sau bức ảnh này đi cho nhẹ lòng.  

Tôi trong ngày đầu tiên đi làm: vừa phải đền tiền cái bánh vừa làm trò cười cho thiên hạ. 

 Nhìn xong chán luôn, chẳng buồn bình luận gì nữa.

Làm sao mà chán bằng tụi tôi? Kêu ca cái gì?

Ngày xưa tôi cứ không hiểu cái câu "Họa vô đơn chí" là như thế nào, giờ thì hiểu lắm rồi, thấm lắm rồi.