Loạt tranh cho thấy cuộc đời chỉ bất công với...mỗi con gái mà thôi

(KenhTinGame) - Các chàng trai luôn than phiền rằng tại sao phụ nữ, tại sao người yêu của mình lại khó hiểu, hay càu nhàu và than phiền như thế. Họ không biết rằng thực tế cuộc đời vốn rất bất công với phụ nữ

Nếu một ngày bạn quyết định nhẹ nhàng với đời, chỉ tô điểm chút son bóng thì khi ra đường cũng phải vô cùng cẩn thận. Chỉ cần một cơn gió tạt, tạt...là coi như xôi hỏng bỏng không hết

Đời không như quảng cáo. Định cuốn lô cho tóc trước khi đi ngủ để sáng sau có được mái tóc gợi sóng khi dậy ư? Ảo tưởng, ảo tưởng hết

Không phải chuyên gia trang điểm được học hành bài bản thì không nên cố làm gì. Tốt nhất hãy cứ trung thành với kiểu trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên thì hơn. Quá tay hoàn toàn có thể khiến bạn muốn độn thổ đấy

Con trai chả mấy khi phải lo lắng đến việc chải tóc không xong do tóc quá dày và ...rối. Hãy cứ buộc túm nó lên cho lành. Nếu không được nữa thì hãy cứ tận dụng nó làm nơi để kẹp tóc hay bút ấy

Mua cùng lúc, dùng cùng lúc, dung tích gần như nhau nhưng sự khác biệt của dầu xả và dầu gội thì thật vô cùng ảo diệu

Biết là chật, nhưng vẫn cứ ham hố mặc, vì biết đâu đẹp ngời ngời thì sao?

Hộp phấn mà có tình trạng này thì thế giới sắp sửa sụp đổ rồi đây

Về đến nhà là nhẹ hết cả người, bao nhiêu bó buộc, tù túng trong ngày sẽ được cởi bỏ hết, thoải mái mà "xõa"

Đằng sau hình ảnh hào nhoáng phải chăng luôn là những sự thật trần trụi và đau đớn? Cơ mà đã là con gái thì thường muốn tự làm khổ mình như thế này

Cống thoát nước luôn là kẻ thù xảo quyệt nhất, chỉ chực chờ "úp sọt"

Từ son đến phấn, đến kẻ mắt, chuốt mi, che khuyết điểm...hầm bà lằng đủ thứ. "Mỗi người phụ nữ là một tác phẩm nghệ thuật"

Khi bạn nhận ra mình còn trẻ con "mộc mạc" hơn cả đám trẻ kém đến 10 tuổi