Mai Phương Thúy tiết lộ bạn trai 10 năm: "Anh ấy kiêu chảnh lắm, chắc không cầu hôn tôi đâu"

Mai Phương Thúy nói về người yêu hiện tại: Đẹp trai, không giàu có lắm và 'chảnh, phũ, chắc không cầu hôn tôi đâu'. 

Đăng quang 14 năm trước nhưng hiện tại, Mai Phương Thúy vẫn là một trong những Hoa hậu được công chúng dành nhiều sự quan tâm, yêu mến. Người đẹp dần hạn chế tham gia các sự kiện giải trí thay vào đó, cô chuyển hướng sang kinh doanh và đầu tư chứng khoán. Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, chưa bao giờ Mai Phương Thúy công khai chuyện tình cảm ngoại trừ chuyện yêu đương với nam ca sĩ Noo Phước Thịnh. Mới đây, nàng hậu gây bất ngờ khi hé lộ nhiều điều về bạn trai bí ẩn.

Khoe đi nước ngoài như cơm bữa, Khắc Tiệp lại bị trẻ con "chỉnh" phát âm Tiếng Anh: "Do sít-tờ" "Do măm"?

Những ai theo dõi Mai Phương Thúy lâu đều sẽ biết cô nàng đã có bạn trai, và nàng Hậu cũng chẳng ngượng ngùng khi nhắc đến người yêu bí ẩn khi nhận lời phỏng vấn với truyền thông. Được biết, Mai Phương Thúy và người yêu hiện tại đã quen nhau 10 năm, trong thời gian đó nhiều lần tan hợp vì những mâu thuẫn, xung đột, nhưng rồi cuối cùng cũng lại về bên nhau.

Nói về lý do chia tay, Mai Phương Thúy chia sẻ: ‘Thực sự trong 10 năm quen nhau, chúng tôi cũng nhiều lần chia tay. Thời điểm đầu quen, tôi còn trẻ, không biết cách gìn giữ mối quan hệ hay chăm sóc một người đàn ông. Nhiều lúc, người đàn ông không chịu nổi, cả hai chia tay. Cả hai có người mới nhưng sau đó lại quay về với nhau. Chúng tôi vốn hợp nhau nên giai đoạn chia tay hay giận nhau vẫn nói chuyện. Và cứ trò chuyện như thế nên quay lại lúc nào không biết. Chúng tôi nói với nhau từ chuyện bàn ghế, đun nước đến đầu tư. Chúng tôi vẫn gọi nhau là bộ đôi nhiều chuyện’.

EO Singapore chỉ follow một mình Hương Giang, người đẹp đáp lại: "Quyết không nhường anh cho ai"

Mới đây, Mai Phương Thúy đã bật mí thêm đôi điều về bạn trai bí ẩn của mình. Theo người đẹp chia sẻ, bạn trai của cô không phải đại gia với gia sản kết xù, chỉ giàu hơn cô nàng một chút. Người đàn ông đó có rất nhiều bạn bè, đặc biệt không thiếu các mỹ nhân xung quanh. Thế nhưng, Mai Phương Thúy không ghen. Trái lại cô nàng còn thích một anh người yêu bận rộn với những mối quan hệ xung quanh như vậy, vì ‘anh ấy sẽ không bám tôi suốt ngày, tôi cũng có thời gian vui chơi với bạn bè’.

Tiếp tục nói về bạn trai bí ẩn, Mai Phương Thúy hào hứng khoe cả anh và cô đều yêu vì ngoại hình của đối phương. Nếu Mai Phương Thúy ưng ý nhất ở người yêu là vẻ ngoài điển trai, thì người này cũng kết bạn gái ở dung mạo Hoa hậu. Người đẹp nhắc lại nguyên văn chia sẻ của bạn trai: "Anh ấy nói tôi xinh đúng kiểu anh thích. Nếu ngoại hình này vào tính cách khác, anh vẫn yêu. Còn tính cách này vào ngoại hình khác, anh bỏ ngay!". Tất nhiên, ngoài ngoại hình thì sự đồng điệu về tâm hồn cũng rất quan trọng khi cả hai có mối quan hệ tình cảm. Hoa Hậu Việt Nam 2006 chia sẻ rằng cô tìm thấy ở bạn trai sự tương đồng trong tính cách. Hơn nữa, bạn trai của nàng hậu là người vô cùng "chảnh" theo lời cô. "Anh ấy chảnh lắm, có khi không cầu hôn đâu" - người đẹp tiết lộ. Mai Phương Thúy nói thêm, bạn trai cô vốn phũ phàng thế nên viễn cảnh cầu hôn lãng mạn sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu nói đến chuyện trăm năm, hai người vẫn nghĩ đến nhưng chuyện cầu hôn, cô hài hước chia sẻ chắc còn khá xa.

CHiếm lắm mới thấy Hoàng Touliver đăng ảnh cùng Tóc Tiên, chẳng cần ngôn tình sến súa vẫn khiến dân tình ghen tị

Rời khỏi showbiz, Angela Phương Trinh chọn ăn chay trường, nhan sắc được khen gợi hết mức

Được biết, Mai Phương Thúy và bạn trai có thể nói chuyện đến 4-5h sáng đó. Một ngày, cả hai nhắn mấy trăm tin nhắn, cao điểm lên tới 1.000 tin. Cả hai đều nhiều chuyện. Thỉnh thoảng tôi nói vui với bạn trai là mong bỏ được anh ấy, để yêu người khác, không cam tâm chỉ yêu một người. Anh ấy nhận xét tôi bị điên.

Đồng thời, Hoa hậu Việt Nam 2006 cũng nói về lý do mãi không chịu kết hôn dù đã ‘đến tuổi’: ‘Tôi làm Hoa hậu từ ngày còn trẻ, đã phải sống quá trách nhiệm, gương mẫu. Nếu lấy chồng, tôi lại tiếp tục như thế. Nên tôi cố gắng lấy chồng muộn một chút. Người thân của tôi không ai nói gì hoặc có nói tôi cũng không để ý’.