Một nam tài tử sang Mỹ làm việc bình thường không ai thuê, phải bán tài sản để mưu sinh

“Tôi buộc lòng phải tồn tại bằng nhiều cách. Tôi bán bớt tài sản để duy trì, trang trải cuộc sống” - Trương Minh Cường chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Vén màn showbiz, diễn viên Trương Minh Cường đã chia sẻ về cuộc sống khó khăn của anh sau khi sang Mỹ.

Anh nói: “Tôi đầu tư một nhà hàng bên đó nhưng không thành công, mất một số tiền khá lớn, lên đến vài triệu đô. Tôi phải bươn chải để duy trì cuộc sống gia đình ở một đất nước mới mẻ.

Một nam tài tử sang Mỹ làm việc bình thường không ai thuê, phải bán tài sản để mưu sinh- Ảnh 1.

Trương Minh Cường

Tôi không mở được nhà hàng, lại phải bỏ chi phí hàng tuần, hàng tháng để kiện tụng hai bên. Mỗi lần kiện tụng tôi phải thuê luật sư mới. Rất nhiều rào cản mà tôi không lường tới trước được.

Mâu thuẫn gia đình tôi xảy ra từ đó và tôi có những hành động tiêu cực.

Bản thân tôi không phải người muốn làm nhà hàng, nhưng khi buộc lòng phải ở lại Mỹ, thì tôi đành chọn giải pháp đó. Thực ra, tôi muốn làm phim ảnh, truyền hình nhiều hơn nhưng không được.

Tôi làm ăn thất bại dẫn đến nhiều rạn nứt, kéo theo một số hệ lụy khác. Trong 2 năm trời, có quá nhiều thứ phải chi trong khi tôi lại không đi làm nhiều. Điều này khiến tôi stress, trầm cảm.

Là diễn viên có tiếng tăm khi ở Việt Nam, nên khi sang Mỹ, tôi có muốn làm một công việc bình thường cũng không ai thuê tôi. Tôi buộc lòng phải tồn tại bằng nhiều cách. Tôi bán bớt tài sản để duy trì, trang trải cuộc sống.

Một nam tài tử sang Mỹ làm việc bình thường không ai thuê, phải bán tài sản để mưu sinh- Ảnh 2.

Diễn viên Trương Minh Cường

Sau khi ở Mỹ 8 năm, vợ chồng tôi quyết định ly thân. Ly thân 2 năm thì chúng tôi quyết định ly hôn.

Tôi cứ nghĩ rằng sau khi ly hôn vẫn qua thăm các con mỗi ngày, nhưng không ngờ rằng vợ tôi lại chuyển đến tiểu bang khác để sinh sống. Tôi cứ nghĩ ly hôn thì ra ở riêng trước đã, không nghĩ sau đó lại là một hệ lụy khác”.