Nhận váy hộ vợ, chồng tưởng vợ mua tặng chó cưng ai ngờ "váy em mua chờ con gái đầu lòng chào đời, em có thai rồi"!

Tưởng chồng sẽ tinh ý nhận ra điều bất ngờ mà mình muốn dành tặng nhưng ai ngờ "đời chẳng như mơ"! 

Khi biết có bầu, bất cứ người phụ nào cũng muốn thông báo cho chồng theo các đặc biệt nhất. Nào là gói que thử thai thành món quà, nào là thông báo gián tiếp qua những gợi ý thú vị... hay như chị vợ dưới đây khi mua luôn váy cho con gái yêu và nhờ chồng nhận hộ. Nhưng tiếc là anh chồng chẳng tinh ý chút nào, vợ mua áo cho con gái đầu lòng mà tưởng là mua cho chó cưng. 

"Sáng nay, vợ tôi có nhờ đến bưu điện lấy hộ đơn hàng và muốn tôi mở ra xem, sẽ có điều bất ngờ dành cho. Tôi hí hửng chạy ra bưu điện để nhận gói hàng.

Về đến nhà, tôi mở ra xem thì thấy một chiếc váy.

"Ôi tưởng cái gì, chắc là lên mấy group chó mèo và thấy người ta bán đồ cho thú xinh quá nên mua cho con phốc (thú cưng của tôi) mặc đây mà. Đúng là phụ nữ có khác", tôi nghĩ vậy.

Một lúc sau, tôi liền gọi phốc lại và mặc chiếc váy cho nó rồi bảo: "Mẹ mày mua quà cho đây này. Đợi mẹ đi làm về mà nhảy ra cảm ơn".

Tôi chụp lại khoảnh khắc này rồi gửi cho vợ để cô biết phốc vui thế nào khi được mua quà cho.

3 phút sau, tôi nhận được tin nhắn hồi đáp.

"Thôi xong rồi, váy em mua chờ con gái đầu lòng chào đời. Em có thai rồi anh ơi".

Thế đấy, cạn lời!"

Đây là chia sẻ của một ông chồng. Bài viết đang được chú ý trên mạng xã hội.

Chiếc váy công chúa xinh xắn được anh chồng mặc luôn cho chó cưng.

Tâm sự của anh chồng khiến dân mạng cũng phải bật cười. Nhiều người còn thắc mắc không rõ số phận chiếc váy rồi sẽ đi về đâu.


Vô vàn bình luận thích thú của dân mạng. 

Thùy Lê: "Tự động mang chăn gối ra phòng khách thôi, còn chần chừ gì nữa". 

Dii Khương: "Kẻ muốn người khác ngạc nhiên. Lại ngạc nhiên vì điều không thể ngờ của người khác." 

Bạn thân - thân ai nấy lo: Lúc vay tiền thì ngon ngọt, khi bị đòi nợ thì chửi ngược "tớ đã có thiện chí trả thì đừng đòi nhiều"