Quán bún chả Obama bị rate "1 sao" vì nhân viên phớt lờ khách, ngồi chờ 30 phút cho ăn bún không

Từ món ăn cho đến cung cách phục vụ, quán ăn nổi tiếng này liên tiếp nhận gạch đá dư luận.

 

Năm 2016, Tổng thống Obama đã đến Việt Nam và ghé quán bún chả Hương Liên trên phố Lê Văn Hưu để thưởng thức món ăn mang đậm hương vị Á đông này. Nhờ may mắn bất ngờ đó mà quán bún chả này ngày càng nổi tiếng hơn, được vô số khách Việt lẫn khách nước ngoài tìm đến thỏa mãn sự tò mò. Từ đây, quán mang thêm cái tên "bún chả Obama" và làm ăn càng thuận lợi.

Bún chả Hương Liên được gắn liền với tên tuổi của vị cựu tổng thống nổi tiếng

Thế nhưng, nổi tiếng luôn đi kèm tai tiếng. Dạo gần đây quán ăn này liên tiếp nhận phản hồi không hay từ phía thực khách. Gần nhất, một gia đình đã tới bún chả Obama để ăn thử dịp cuối tuần, nhưng họ còn chưa được ăn miếng chả nào đã phải đứng dậy rời đi với nỗi bực dọc nuốt không trôi. 

Khách hàng bị quán chơi một vố và cái kết ôm bụng đói ra về

Cụ thể, lời chia sẻ của bà mẹ dẫn con đi ăn đã khiến dân tình dậy sóng. Chị này cho biết ngồi đợi quá lâu đến nỗi con trai đói quá phải ăn bún không nước chấm cũng chẳng nem thịt. Cuối cùng phẫn nộ mà tính tiền ra về và không bao giờ muốn quay lại:

“1 lần và mãi mãi không bao giờ quay lại. Bún chả Obama – mất 5k gửi xe và vào ngồi đợi 30 phút không thấy đồ đâu, đến nỗi con mình đói phải ăn hết nửa đĩa bún chay. Kêu nhân viên đến 3 lần không thấy đồ ăn đâu. Quá bực mình nên đứng dậy thanh toán tiền lon nước ngọt và đĩa bún rồi lượn sang hàng khác ăn. Bực nhất là người đến sau thì được ăn trước. Còn mình đến trước thì cứ ngồi nhìn. Thề cực kì bực mình luôn. Bạn nào mà có tinh thần thép chờ đợi thì mình khuyên hãy ăn. Chứ như nhà mình cạch đến già”.

Nhân viên bún chả Hương Liên mang bún không mang nước chấm cho khách

Gọi tới 3 lần bị nhân viên phớt lời cuối cùng phải ăn bún không

Mùa hè quẩy "chill" trên "Quán Bia xe tải" view biển độc nhất vô nhị tại đảo dừa Hòn Sơn

Sau khi bài đăng được chia sẻ, đã có rất nhiều lời bình luận để lại. Và thật bất ngờ khi có rất nhiều phản hồi cho rằng họ cũng chẳng "khá khẩm hơn" khi đến thưởng thức bún chả tại quán ăn tai tiếng này. 

Vô số người khác cũng cảm thấy tồi tệ và dành lời chê bai về chất lượng đồ ăn lẫn thái độ phục vụ ở đây. Đa số bình luận cho rằng quán thu hút được nhiều khách nhờ sự nổi tiếng của tổng thống Obama chứ không phải nhờ đồ ăn ngon.

Vô số cư dân mạng để lại bình luận: “Nước chấm không ngon, chả nguội”; “Nem hải sản lúc ngon lúc dở”; “Chả khô, nước chấm quá ngọt”; “Lúc đông khách gọi nhân viên còn không thèm thưa, cho 1 sao có khi còn nhẹ”; “Thấy lố từ lúc quán đóng lồng kính cái bàn mà ông Obama từng ngồi, đến ăn thử gặp ngay con gián trên bàn nữa”,...

 

Một thực khách còn tỏ ra cực khó chịu khi đến quán ăn còn phải trả tiền gửi xe. Không biết tại sao quán đông khách như vậy lại không có đến một bảo vệ trông xe cho khách.

Thậm chí có thực khách từng ghé quán ăn còn cho rằng đây là quán có thái độ phục vụ dở tệ nhất Hà Nội.

Set kèo đi biển Bình Hưng ngay để check-in giữa con đường cầu vồng HOT nhất hè này