Quần là áo lượt, phấn son điệu đà trong lần đầu hẹn hò, cô gái tức giận khi bạn trai dẫn đi ăn... cháo lòng

Lại một câu chuyện xoay quanh câu nói quen thuộc "em ăn gì cũng được" và kết quả là được bát ... cháo lòng vỉa hè. 

Lần đầu hẹn hò luôn khiến mỗi người cảm thấy bối rối vì không biết nên mặc thế nào, cư xử ra sao, hẹn hò ở đâu, ăn gì... Cũng bởi vậy mà không ít câu chuyện "dở khóc dở cười' liên quan đến việc hẹn hò lần đầu và mới đây lại tiếp tục là một trường hợp tương tự khi chàng trai bị "đá" ngay khi gặp mặt chỉ bởi bát cháo lòng.  

Ảnh minh hoạ. 

Crush nói "uống gì cũng được" chàng dẫn ra quán vỉa hè, ai ngờ nàng tức giận: "Giá trị của em bằng cốc nước 10k thôi à"

Theo như chia sẻ của cô gái, cô quen một anh chàng hiện đang làm lương tháng 10-12 triệu đồng/tháng. Sau hơn 1 tháng nói chuyện thì cô gái đồng ý đi chơi và ăn tối với anh chàng này.

Do đây là lần đầu hẹn hò nên cô chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho vẻ bề ngoài với quần là áo lượt, phấn son điệu đà. Và khi được hỏi muốn ăn gì, cô nhẹ nhàng đáp: "Ăn gì cũng được anh à, tuỳ anh chọn". Và thế rồi chỉ trong vòng 5 phút sau, anh chàng quyết định sẽ dẫn cô tới một quán cháo lòng.

 
Câu chuyện "ăn gì cũng được" của cô gái nhận về rất nhiều sự quan tâm từ dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đăng đàn tố tô mì của quán có thằn lằn, cô gái bị nhân viên tỏ thái độ, chủ quán nhắn tin doạ: "Gỡ bài hay để chị gặp em"

Cụ thể cô nàng chia sẻ:

"Lần đầu mời con gái đi ăn…cháo lòng vỉa hè???
Không hiểu các anh bây giờ nghĩ gì, tâm lý ra sao. Mình không học NEU nhưng được 1 ông anh học NEU ra đi làm tán, ông khoe lương ông 10-12 triệu. Với 1 đứa sinh viên như mình mà ông ra trường 2 năm lương vậy cũng khá cao rồi. Sau gần 1 tháng tán mình, mời mình đi chơi, đi ăn thì mình cũng đồng ý cho 1 cơ hội. Lần đầu đi chơi mình mặc váy xinh đẹp, sang chảnh, ông đến đón đi. Lúc đến đón ông hỏi mình là:

- Em thích ăn gì?

- Ăn gì cũng được anh à, tuỳ anh chọn.

Mình nói câu ấy để xem ông ấy có tâm lý hay không? Ai ngờ…chưa đầy 5 phút:

- Đi ăn cháo lòng em nhé, anh biết quán này ngon lắm.

- Vâng anh.

Ông dẫn mình đến 1 quán cháo lòng vỉa hè, ngồi ngay cái cống luôn, bẩn đến sợ. Đến thì mình cũng chỉ ăn ít lòng với ít cháo rồi xem ông ăn sạch 2 bát cháo với đĩa lòng, ông còn hỏi mình “Sao em không ăn đi?”, biết trả lời sao. Ăn xong thì mình xin phép có việc nên ông đưa mình về, sau đó mình cũng chẳng thèm nói chuyện với ông nữa. Ông sau ngày hôm ấy cứ nấn ná đòi nói chuyện với mình, hỏi mình giận à hay có chuyện gì, mình nói đơn giản là:

- Anh tự hiểu thôi, có chuyện em chẳng cần nói.

Vậy cũng chẳng nghĩ ra. 

Thực ra câu chuyện ở đây rất đơn giản, chẳng có đứa con gái nào lần đầu được mời sẽ nói là em thích ăn cái này cái kia, các anh phải nhìn con nhà người ta như nào, nếu ăn mặc đơn giản bình thường trên ảnh cũng đơn giản thì dẫn đến chỗ đơn giản xuề xoà được, đằng này ăn mặc xinh đẹp, sang chảnh như công chúa, các anh dẫn đến quán cháo lòng vỉa hè ngay gần cái cống thối um. Nó chẳng hợp tí nào, nó cũng cho thấy rằng các anh không tâm lý. 

Mình viết bài này để nói cho mấy anh trai biết, ừ thì quán cháo lòng cũng được nhưng phải là với ai, phải nhìn cô ấy ăn mặc, nói chuyện, cư xử như thế nào rồi dẫn đến quán phù hợp, kiểu như chẳng ai mặc đồ ngủ đến quán sang trọng cũng chẳng ai mặc sang trọng đến quán cháo lòng vỉa hè cả.

Người ta mặc gì, cư xử như thế nào nghĩa là cũng muốn nói cho các anh biết là “Các anh nên đến quán như thế nào rồi. Chẳng ai nói thẳng ra đâu! 

Thế nhé! Đừng nói con gái chúng tôi khó hiểu, mà do các anh không chú ý". 



Cô gái bực tức vì mình ăn mặc sang chảnh nhưng lại dẫn đi ăn cháo lòng vỉa hè. (Ảnh minh hoạ) 

Dòng tâm sự của cô nàng sau khi đăng tải đã nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi. Có người chỉ trích chàng trai kém tinh tế trong lần đầu hẹn hò, nhưng cũng có người trách cứ cô gái, cho rằng cô liên tục nhắc tới việc mình ăn mặc sang chảnh nhưng lại tỏ ra khó chịu vì được dẫn đi ăn cháo lòng. Nếu cô thực sự muốn đi ăn gì thì hãy nói thẳng thắn chứ đừng: "Ăn gì cũng được", rồi sau đó lại lên giọng trách hờn vô lý.


Một số người cho rằng việc anh chàng dẫn đi ăn cháo lòng là không hợp lý. (Ảnh: Chụp màn hình)

Bên cạnh đó cũng không ít người "mỉa mai" cô gái này. (Ảnh: Chụp màn hình)

Mỗi người đều có lí lẽ riêng cho mình trong câu chuyện của cô gái và buổi hẹn hò cháo lòng này. Tuy nhiên, thực tế mà nói, trong lần đầu hẹn hò, cả hai nên tinh tế một chút để thể hiện sự tôn trọng cũng như gây được ấn tượng tốt với đối phương. 

Đang ăn cơm thì bị mẹ trẻ sà vào thay bỉm cho con, chàng trai đăng đàn chỉ trích "không lẽ tôi úp tô cơm vào bản mặt người đó"