Quên các kiểu swatch "sương sương" đi, tô kín nửa cánh tay như "ăn hết" cả thỏi son mới là chủ shop có tâm đây này!

Bán hàng mà có tâm thế này thì khách hàng thị lực có kém đến đâu cũng nhận ra đây là màu son gì!

Việc swatch son và xem các video swatch son trước khi quyết định rút ví là thói quen của hầu hết các cô nàng. Tất nhiên rồi, làm sao bạn có thể biết được màu son sẽ lên môi như thế nào khi chưa được thử chúng cơ chứ? Và lẽ dĩ nhiên, swatch son chẳng phải là chuyện gì lạ nếu như không xuất hiện những ca khó như bây giờ, chủ shop hào phóng đến mức to son kín cả cánh tay, kín đến mức khách hàng có mắt kém đến đâu đi chăng nữa cũng có thể nhìn ra ngay đây là màu son gì!

Swatch son trước giờ vốn dĩ chỉ sương sương thế này....

....thế này...

....và thế này.

Thường thường khi swatch son, người ta chỉ kẻ vài đường nơi phía trong cổ tay hoặc đổi gió bằng những đường gợn sóng. Chủ shop nào hoặc beauty-blogger nào có tâm hơn thì sẽ vẽ những hình cầu kỳ cho thu hút. Chứ trần đời, chẳng có ai lại chơi ca khó như thế này cả!

 Ngàn vạn kiểu swatch xinh xẻo điệu nghệ phía trên cũng khó mà ấn tượng được với màn tuyệt đỉnh swatch son này.

Dù có hơi "xôi thịt" nhưng phải công nhận, việc chủ thớt chịu khó tô kín nửa cánh tay thế này cũng giúp dân tình dễ nhìn màu son hơn thật.

Chỉ cần nhìn sơ sơ cũng biết ngay chủ quán rất có tâm rồi!

Sự xuất hiện của màn swatch son này mới thấy swatch son vốn thấy là quá thường.

Thế nhưng cái giá cho màn swatch hết hồn trên chính là việc cây son 500.000 đồng đã vơi đi quá nữa chỉ sau một lượt. 

Thế mà với những dòng son cao cấp hơn thì không biết chủ shop có còn hào sảng thế này được không nhỉ?