Sau chuỗi ngày bị chê bai nhan sắc "nữ tính", Lynk Lee lên tiếng khẳng định: "Giờ tôi mới được sống thật với chính mình, đừng chửi nữa"

“Tôi không thoải mái khi tạo dáng trong những bộ đồ con trai và phải cắt tóc ngắn nữa. Rồi đi đâu tôi cũng phải gồng mình lên để nam tính. Mệt kinh khủng!”, Lynk Lee chia sẻ.

Thời gian qua chuyện thay đổi hình ảnh trở nên nữ tính hơn của Lynk Lee là đề tài gây nhiều bàn tán trong công chúng. Trước những lời nhận xét cho rằng vẻ ngoài ngày càng khác lạ, thậm chí giống đàn bà, nam ca sĩ từng thẳng thắn đáp trả: "Chính vì em không hiểu nên mới nói. Anh là đàn bà nên giống là phải thôi em". Cho tới mới đây, giọng ca "Tạm biệt nhé" một lần nữa làm khán giả trầm trồ khi đăng tải hình ảnh cột tóc, khoe góc nghiêng đầy nữ tính lên trang cá nhân. Đáng nói ngoài bức ảnh vô cùng dịu dàng ngày 29 Tết, Lynk Lee còn bày tỏ quan điểm về việc thường xuyên bị nói thay đổi lạ lẫm hơn trước. "Ai cũng thấy lạ vì họ không theo dõi cả quá trình thay đổi của tôi", nam ca sĩ viết.

Ngoài ra trên Facebook cá nhân, khi một người bạn để lại lời nhắn: "Đùa trông giống con gái thiệt ý anh ạ", Lynk Lee cũng không ngại đáp lại: "Giống gì nữa, là rồi mà". Điều này càng làm công chúng dành nhiều sự quan tâm hơn tới anh. Trong đó rất nhiều phản hồi cho rằng, dù tiếc nuối với vẻ ngoài nam tính quen thuộc trong quá khứ nhưng khó có thể phủ nhận hình ảnh nữ tính hiện tại của Lynk Lee rất nhẹ nhàng, ưa nhìn.

Lynk Lee vốn là nam ca sĩ quen thuộc với khán giả gần 10 năm nay. Sau một thời gian vắng bóng, mới đây, anh tái xuất Vbiz với ngoại hình ngày càng nữ tính. Mái tóc dài chấm vai, nhuộm vàng sáng nổi bật, nụ cười mỉm dịu dàng và đôi mắt to tròn càng khiến Lynk Lee thêm phần nữ tính. Mới đây khi tung clip cover bài hát trên mạng xã hội, nam ca sĩ "Tạm biệt nhé" còn khiến dân tình hoang mang khi không chỉ khuôn mặt mà cả điệu bộ, cử chỉ tay chân đều mềm mại giống con gái một cách lạ lùng. Tất cả chỉ còn nhận ra nam ca sĩ khuôn mặt góc cạnh ngày nào qua giọng hát trầm ấm. Mặc kệ nhiều lời chê bai, Lynk Lee lên tiếng khẳng định: "Linh sống thật nên mọi người đừng chửi Linh nữa được không?". Phát ngôn này của nam ca sĩ nhận lại khá nhiều sự đồng tình từ người hâm mộ khi cho rằng kể cả là người nổi tiếng thì họ vẫn có quyền được sống đúng với con người thật của mình. 

Lời khẳng định được "sống thật" với nhan sắc hiện tại của Lynk Lee

Nhiều người đồng cảm với lời thú nhận của Lynk Lee

Chia sẻ về những thay đổi hiện tại, Lynk Lee cho biết hiện giờ anh đang cảm thấy rất thoải mái với những gì mình đã làm. Cũng có người nói này nói kia nhưng kệ thôi, mình sống thật với con người nên chẳng có gì phải ngại cả. "Tôi không thoải mái khi tạo dáng trong những bộ đồ con trai và phải cắt tóc ngắn nữa. Mặt tôi cũng hóp, không được đẹp nên tự ti nhiều lắm. Rồi đi đâu tôi cũng phải gồng mình lên để nam tính. Ngay cả dáng đi rồi cách nói chuyện. Mệt kinh khủng! Giờ đây, tôi tự thấy không thể nam tính lại được nữa. Là bản chất con người nên tôi không muốn phải có một vỏ bọc nào trên mình. Có thể họ tiếc nhưng họ sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Cuộc đời mà, luôn có những sự thay đổi bất ngờ." - nam ca sĩ bộc bạch. 

Hình ảnh nam tính trước đây của Lynk Lee.

"Nhiều người gọi từng tôi bằng một cái tên rất dễ thương: “Bộ trưởng bộ hài cốt”. Tôi cũng nhận chức luôn bởi đó là tên gọi mà những người yêu quý tôi dành cho. Còn cũng có người kêu tôi nhìn gầy như người nghiện ngập, hút chích nữa… Nhiều lắm… Tôi nghe nhiều người đặt điều về tôi rằng: Sao từ trước không sống thật, chìm quá hay sao mà giờ mới sống thật cho nổi? Hay sắp ra sản phẩm gì? Mà thật sự tôi có tính toán gì đâu. Phải đúng thời điểm thì mới sống thật chứ. Sau khi chia sẻ với mẹ, tôi mới dám để sống đúng với bản thân của mình. Tôi chỉ giải thích một lần rồi kệ thôi. Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu." Lynk Lee kể về ngoại hình gầy gò trước đây.

Khi được hỏi về dự định có muốn chuyển giới thành con gái 100% hay không, Lynk Lee cho biết mình hiện tại vẫn hài lòng với hình ảnh của mình lúc này và chưa có ý định chuyển giới. 

Lynk Lee sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, nuôi tóc dài, đổi gu nữ tính.