Đón Tết vui như trường "người ta": Từ thi gấp chăn màn đến gói bánh, nấu cỗ ngay tại sân trường

Gấp chăn, dọn giường - Nỗi ám ảnh ngày Tết của bao thế hệ học sinh

Cùng với hoạt động gói bánh chưng, làm mâm cỗ cúng ông Công ông Táo, học sinh trường THPT FPT Hà Nội còn dọn nhà ngay tại sân trường khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Chuỗi hoạt động thú vị này nằm trong khuôn khổ sự kiện đón Tết truyền thống mang tên "Lạt mềm buộc chặt yêu thương" của học sinh trường THPT FPT Hà Nội.

Cuộc thi “Dọn nhà đón Tết” diễn ra nhằm đánh giá kỹ năng mềm của các học sinh. Dọn ở nhà đã khổ, bây giờ đến trường vẫn phải thi dọn tiếp, nhưng không vì thế mà sức nóng của cuộc tranh tài này bị giảm đi.

Phần thi gồm 3 “combo” thử thách: Dọn giường gấp gọn chăn gối; Xếp quần áo vật dụng vào va ly; Sắp mâm ngũ quả theo mẫu trong thời gian 1 phút. Thời gian ngắn và các hạng mục thi khó nhằn đã khiến cho rất nhiều những tình huống “dở khóc dở cười” diễn ra, tạo nên không khí náo nhiệt cho cuộc thi.

Diễn ra ngay dưới sân trường với sự chứng kiến của tất cả học sinh, cuộc thi gấp chăn dọn giường độc lạ này nhanh chóng chiếm được “spotlight” tâm điểm của sự kiện. Ai nấy đều trầm trồ vì lần đầu tiên, những công việc ám ảnh trong dịp Tết của mỗi học sinh nay lại có thể được biến tấu để trở nên vui nhộn và hài hước đến vậy ngay trong trường học.

Khéo tay hay làm - Học sinh trổ tài gói bánh chưng

Dọn dẹp xong thì phải làm gì? Chắc chắn là nạp năng lượng ngay bằng bánh chưng Tết. Mười mấy cái xuân xanh chỉ toàn ăn bánh chưng mẹ mua ngoài hang, nhưng gờ tự tay gói mới thấy sao lại có món bánh khó làm thế này!

Dù có khuôn vuông vắn và nguyên liệu được chuẩn bị sẵn nhưng để gói được những chiếc bánh đẹp từ hình thức, lại chuẩn về “nội dung” thật chẳng phải là dễ dàng gì. Những chiếc bánh chưng này sau khi biến hóa đẹp mắt dưới tay các bạn học sinh, sẽ được luộc chín và quyên góp tại CLB từ thiện Ido của nhà trường nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được đón cái Tết trọn vẹn hơn.

Mâm cỗ ông Công ông Táo - Trăm món ăn “biến tướng”

Vẫn biết ở trên trường, làm cuộc thi mâm cỗ chỉ là hình thức là chủ yếu nhưng học sinh của trường THPT FPT thì khác. Ngoài trầu cau, bánh chưng, hoa quả, các cô cậu học trò còn mạnh tay đầu tư hẳn thêm gà luộc, nem chua rán, miến, xúc xích... và hàng trăm các món ăn khác. Trông mâm cỗ thi trên trường chẳng khác gì mâm cơm đủ đầy đêm 30 Tết mẹ nấu.

Để có được sự đầu tư hoành tráng này, các cô cậu học trò đã chuẩn bị trong vòng 8 tiếng đồng hồ và đương nhiên là không thể thiếu sự trợ giúp đắc lực từ phụ huynh. Thi đua xong thì quây quần cùng nhau phá cỗ luôn và ngay. Ở trường đã được tập dượt chuẩn bị Tết rồi, về nhà chắc chắn những cô cậu học trò sẽ giúp mẹ được nhiều lắm đây!

Từ các hoạt động bổ ích như trên đã thêm phần nào giáo dục các học sinh có cái nhìn chính xác và chân thật hơn về các hoạt động văn hóa truyền thống dân tộc, đặc biệt là Tết Nguyên đán, dịp lễ lớn và quan trọng nhất trong năm.

Theo Saostar.vn


* Nội dung liên quan: