Sự thực về cô gái xinh đẹp, có má lúm đồng tiền "ăn xin" tại các quán ăn để chữa bệnh "thiếu máu não"

"Đi xin tiền mà sơn móng tay, móng chân, thường xuyên đi du lịch mà ngồi vé thương gia mới chiu"  - Một người dùng mạng xã hội đã bình luận gay gắt dưới bài đăng về cô gái xinh đẹp nhưng chuyên ăn xin tại các quán ăn. 

Mới đây một dân mạng đã chia sẻ hình ảnh một cô gái trẻ, xinh đẹp đang cầm tấm biển thông báo: "Tôi bị thiếu máu não" lang thang khắp các quán ăn Đà Nẵng để xin tiền.

Ngay sau khi bức hình này được chia sẻ, nhiều người đã không tin tưởng cô gái bị bệnh thật. cho rằng cô đang làm trò để kiếm tiền từ người khác.

Nhiều dân mạng gặp cô gái ngoài đường bình luận rằng cô ta ở ngoài trông không giống ăn xin. Từ tóc tai, quần áo, thậm chí cả trang điểm, làm đẹp xịn xò của người này cho thấy cô gái không thể thiếu tiền được. Cũng nhiều người tự đặt ra câu hỏi: bệnh thiếu máu não nguy hiểm và khó điều trị như nào mà phải đi ăn xin. Rất nhiều người ngoài kia phải lao động vất vả, cật lực, thiếu máu lên não là thường xuyên, phổ biến.

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng, có thể người ta có bệnh thật nên mới phải vất vả ăn xin như thế. Chưa rõ thực hư câu chuyện, mọi người không nên đưa ra những ý kiến quá đáng.

Hiện tại, câu chuyện vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Youtuber Việt nhảy cầu kết liễu đời để lại thư "tuyệt mệnh" kêu gọi mọi người đăng ký kênh của mình