Tài xế taxi phàn nàn chó hôi liền bị nữ hành khách gắt gỏng: "Chó của em toàn chó đắt tiền, ba chục triệu một con”

Cộng đồng mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều trước việc tài xế taxi và khách hàng chửi nhau vì... một con chó. 

Mạng xã hội hiện đang bàn tán xôn xao trước một đoạn clip ghi lại cuộc tranh cãi nảy lửa của một nữ hành khách và nam tài xế hãng taxi liên quan đến việc chở chó trên xe.

Cụ thể, theo dõi đoạn đối thoại, tài xế taxi sau khi nhận cuốc xe của vị khách di chuyển từ Hà Nội về Phúc Yên (Vĩnh Phúc) thì tỏ ra không hài lòng vì nữ hành khách dắt theo chó lên xe. Đi được một đoạn, tài xế đã gọi cho một người bạn cũng làm tài xế lái xe khác để chuyển khách. Điều này khiến nữ hành khách trên xe cảm thấy xúc phạm và buông những lời chỉ trích gay gắt. 

Trước lý do chó hôi mà tài xế đưa ra, cô gái đáp trả: "Chó của em toàn con đắt tiền, ba chục triệu một con chứ không phải vài triệu bạc. Mà con chó của em nó không hề để bẩn ra xe của anh. Nếu để bẩn, em sẵn sàng bỏ tiền ra sửa xe cho anh luôn. Anh nói gì, anh đừng thấy anh hơn tuổi em mà em không nói lại. Em đi taxi bên anh rất nhiều lần rồi. Em chở chó về suốt, cũng nhiều lần, các anh ấy vẫn bình thường, nói chuyện đàng hoàng".  


Câu chuyện đang gây sốt mạng xã hội

Thấy cô gái có thái độ "khó chiều", nam tài xế chỉ đáp lại ngắn gọn, "Anh đổi sang xe nào? Anh đổi sang xe nào? Xe nào đổi... Đã đổi chưa?"

Theo lời cô gái, dù chưa đổi xe thế nhưng tài xế đã tự ý gọi điện cho đồng nghiệp để đổi xe, gây nên sự bức xúc cho cô gái. Sau hàng loạt phàn nàn gay gắt của nữ hành khách, anh tài xế liền nói: "Không đổi thì thôi". 

Trong khi cuộc tranh cãi đang ở đỉnh điểm, có một cuộc gọi từ người phụ nữ được cho là tổng đài của công ty taxi gọi đến và trao đổi về việc này. Người phụ nữ nói: "Anh chở khách qua Nhật Tân rồi à. Nếu nhận chở rồi thì anh chở nốt đi, không muốn chở từ chối ngay từ đầu thì còn dễ. Bây giờ anh chở khách đến đó rồi trả khách ngay giữa đường người ta phản ánh à". 

Nghe xong, tài xế nói: "Lần sau mà em nhận nhé, khách hàng chở chó phải bảo trước là chở chó".

Nghe vậy, nữ hành khách ngay lập tức phản bác:"Chó đắt tiền chứ có phải chó vài triệu bạc đâu mà". Lúc này, bên tổng đài cũng phân bua, "Ngay lúc đầu nếu nhận khách mà thấy thế anh phải nói luôn chứ".

Được đà lấn tới, cô gái liên tục nhắc đi nhắc lại việc chó của mình là chó đắt tiền và không hề để bẩn ra xe. Tuy nhiên, tài xế còn dọa, "Cái gì cũng phải có quy tắc, chở người là chở người, chở chó là chở chó. Nói đàng hoàng thì chở, không đang hoàng đổ xuống ngay ngang đường". 

Thấy vậy, cô gái đồng ý nếu tài xế cho xuống ngang đường cô sẵn sàng bắt xe khác. Nghe vậy, vị tài xế lại nói, "Đừng có nghĩ bỏ ra đồng tiền là phải thế này phải thế khác. Chó thì hôi rình, tắm không tắm".

Thấm chí, màn đôi co còn diễn ra gay gắt hơn khi cô gái cho rằng vị tài xế đã tắt điều hòa trên xe làm chó của cô khó chịu. 

"Ngay từ đầu em đã bảo anh là chó của em không chịu được nóng, bây giờ anh tắt điều hòa, chó sốc nhiệt thì làm thế nào? Trời thì 39 - 40 độ thế này anh tắt điều hòa đi thì chó làm sao chịu được" - cô gái tức giận. Tuy nhiên, vị tài xế cho rằng không hề tắt điều hòa, "Chả ai tắt điều hòa đi cả, điều hòa vẫn để số 2 đây này". 

Nhưng cô gái vẫn cho phải bật mạnh lên, nếu không chó sẽ sốc nhiệt đồng thời đề nghị vị tài xế cho xuống xe và cô sẽ báo lại với bên tổng đài ngay lập tức. 

Đoạn clip ngay sau khi được đăng tải đã nhận về vô số ý kiến trái chiều. Có người đồng tình với cách xử trí của cô gái những cũng có người bênh vực tài xế và cho rằng cô gái làm vậy là không đúng. 

"Một câu con chó đắt tiền hai câu con chó đắt tiền cộng với giọng điệu gắt gỏng như vậy thật sự không thể chấp nhận được. Có thể lúc đầu tài xế nhận chở và biết là có cả chó, thế nhưng trên đường đi bác ấy mới thấy có mùi khó chịu và phàn nàn, lúc này, nếu chỉ cần ăn nói nhẹ nhàng và mong được thông cảm thì câu chuyện nó sẽ hoàn toàn khác. Cứ gân cổ lên nói thực sự mất cảm tình" - D.L chia sẻ. 

"Nói thật dù có gạch đá nhưng nói qua cũng phải nói lại, ông lái xe này cũng chẳng ra gì. Ban đầu thấy có chó sao không phản ánh luôn rồi từ chối nhận chuyến. Trung tâm người ta đã nói vậy rồi mà vẫn cứ oái oăm làm gì. Nhận chở rồi thì chở nốt cho xong chứ đổi xe giữa đường thế thì ai cũng phải bức xúc thôi. Chưa nói đến bất tiện mà còn nguy hiểm nữa chứ".

Hội bê tráp chịu chơi "nhất vịnh Bắc bộ", quẩy điệu " vinahouse" tưng bừng mừng cô dâu thoát ế!