Tâm sự của chàng sinh viên Học viện Quân y 2 lần vào tuyến đầu chống dịch

Thượng sĩ Mai Tiến Dũng, sinh viên lớp 50B, Học viện Quân y, là một trong số hơn 800 sinh viên Học viện Quân y lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chống dịch. Đây là lần thứ hai chàng trai trẻ sinh năm 1998 vào tâm dịch chiến đấu, lần thứ nhất tham gia chống dịch tại Bắc Giang.

Tâm sự của chàng sinh viên Học viện Quân y 2 lần vào tuyến đầu chống dịch - 1

Buổi tối hôm trước khi đi, chúng mình bắt đầu sắp xếp đồ đạc, balo, quân tư trang. Sáng hôm sau, chúng mình đi tập huấn hết cả buổi sáng để chuẩn bị kiến thức bổ trợ cho chống dịch. Buổi chiều thì chúng mình thi nốt môn cuối rồi chuẩn bị tâm thế sáng hôm sau lên đường.

Đợt trước, mình đi Bắc Giang là mình về chính quê hương để tham gia chống dịch, cũng giống như một chuyến đi về nhà. Còn trong lần vào Thành phố Hồ Chí Minh, con người hay văn hóa ở đây hoàn toàn khác. Thời gian đó dịch bệnh còn khá là căng thẳng. Mình cũng có phần hơi lo lắng. Tuy nhiên, sau tất cả, mình cũng có ít nhiều kinh nghiệm phòng chống dịch từ lần trước nên lần này mình vẫn rất hào hứng tham gia.

Ở trong này thì đơn vị mình được chia làm các tổ lưu động về các phường. Mình hỗ trợ bên Y tế phường, công việc chính là điều trị, khắc phục tại nhà. Ngoài ra, mình cũng hỗ trợ về test nhanh COVID-19. Một ngày đơn vị mình sẽ lấy khoảng 100 mẫu xét nghiệm và hỗ trợ khoảng 50 ca cấp cứu. Công việc thì không cố định thời gian, có những hôm được nghỉ ngơi, có những hôm làm liên tục tới tận đêm.

Tâm sự của chàng sinh viên Học viện Quân y 2 lần vào tuyến đầu chống dịch - 2

Thượng sĩ Mai Tiến Dũng test nhanh COVID-19 tại nhà cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ngày đầu tiên vào Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị mình đi test cho 1 ngõ bên cạnh thì ra kết quả 1 nhà 4 người dương tính. Lúc đó quả thực rất là sợ. Nhưng giờ thì cũng quen rồi. Cái sợ đấy nhắc mình biết về sự nguy hiểm của dịch bệnh thì mình sẽ cẩn thận trong công việc mình làm.

Tâm sự của chàng sinh viên Học viện Quân y 2 lần vào tuyến đầu chống dịch - 3

Đội cấp cứu lưu động đem bình Oxy tới từng nhà bệnh nhân F0 (Ẩnh: NVCC)

Đối mặt với những nỗi sợ và khó khăn như thế, nhưng mình và đồng đội luôn cố gắng vượt qua. Điều thứ nhất, mình luôn tâm niệm rằng mình là người trong quân ngũ, quân đội thì nhiệm vụ được giao phó của Đảng và Nhân dân, mình luôn xác định tinh thần phải hoàn thành. Điều thứ hai, khi tiếp xúc với nhân dân, tình cảm của nhân dân dành cho đội ngũ y bác sĩ tham gia chống dịch rất là quý mến.

Bà con ở quanh đơn vị rất quý chúng mình. Có món gì ngon các cô, các bác cũng đem sang cho chúng mình cùng ăn. Người dân cũng rất hợp tác trong quá trình làm việc. Chính tình cảm đó là nguồn động viên cho toàn đơn vị mình trong quá trình làm việc và công tác ở đây.

Ngoài ra, sự động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè cũng giúp tinh thần mình vững vàng hơn. Mọi người thường xuyên hỏi thăm, căn dặn mình vừa cố gắng làm việc vừa phải tự chăm sóc bản thân.

Mình cũng xin chúc tất cả các y, bác sĩ, tình nguyện viên, chiến sĩ tham gia chống dịch ở tuyến đầu luôn luôn giữ sức khỏe, bảo đảm an toàn. Mọi người cùng đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sớm mang lại bình yên cho đất nước.