Tâm sự ngày cuối năm của Bùi Tiến Dũng: "Một năm sóng gió qua rồi, trước năm nay thì trời cho nhiều thứ quá"

"Nếu không có năm may mắn đó thì nhà em nát bươm làm gì có rào riếc gì đâu. Nhà này sửa lại đấy chứ trước trống trơn, nghèo mà. May là gặp thời, cố gắng thôi ạ", Bùi Tiến Dũng chia sẻ với một người bạn trên mạng xã hội.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đẹp trai, nụ cười tỏa nắng, Bùi Tiến Dũng còn ghi dấu trong lòng người hâm mộ bởi kì tích đáng nhớ tại Thường Châu năm 2018. 

Tuy vậy nhưng không ít lần Bùi Tiến Dũng khiến người hâm mộ thất vọng bởi những lỗi sai sơ đẳng của mình trong các trận đấu quan trọng, đặc biệt trong vòng bảng VCK U23 châu Á 2020 vừa qua. 

Tạm quên đi những điều chưa tốt của năm 2019, hiện tại Bùi Tiến Dũng đang ở tại Thanh Hoá đón Tết cùng gia đình. Nhân dịp này, một bác tài xế đã may mắn được gặp Tiến Dũng và nghe anh tâm sự đôi điều về năm vừa qua. 

Cuộc trò chuyện của cả hai mới đây đã được một cô gái chia sẻ trên mạng xã hội khi cô cùng bác tài xế đã có chuyến thăm Tiến Dũng tại quê nhà xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá. Lần đầu tiên được tiếp xúc với một tuyển thủ Quốc gia ngoài đời, lại là chàng thủ môn quốc dân, người lái xe nhận xét: "Cậu ấy ngoan quá, gần gũi, chân thật, vui vẻ em nhỉ. Nhìn trên tivi đâu biết được bên ngoài lại hay quá thế này đâu".

Người viết này còn chia sẻ lại câu nói của anh chàng Bùi Tiến Dũng trước thềm năm mới Canh Tý, nghe đầy chiêm nghiệm và có phần xót xa: "Năm mới phải tiếp tục chị ạ. Một năm sóng gió qua rồi. Trước năm đó thì trời cho nhiều thứ quá rồi. Chẳng biết thế nào mà lần. Thế là may rồi. Nếu không có năm may mắn đó thì nhà em nát bươm làm gì có rào riếc gì đâu. Nhà này sửa lại đấy chứ trước trống trơn, nghèo mà. May là gặp thời, cố gắng thôi ạ"...


Câu chuyện về Bùi Tiến Dũng được chia sẻ trên mạng xã hội sáng 24/1. Ảnh chụp màn hình.

Được biết, sau khi ăn Tết cùng gia đình, Bùi Tiến Dũng sẽ bay vào Sài Gòn để hội quân cùng CLB TP. Hồ Chí Minh.