Teen Mạc Đĩnh Chi khiến dân mạng thích thú với những câu ca dao chế nói hộ nỗi lòng của học trò

"Ước gì chẳng có toán hình/Thì đời em sẽ yên bình biết bao//Ước gì chẳng cần điểm cao/Thì đời em chẳng lao đao thế này...", trích ca dao chế hài hước của teen Mạc Đĩnh Chi đang gây sốt.

Sau khi tiết Văn của lớp 10A24 trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP HCM) kết thúc, ngay lập tức những bức ảnh về các câu ca dao “than môn học” với nội dung “châm biếm sâu cay” do chính các bạn học sinh trong lớp sáng tác đã được lan truyền rộng khắp mạng xã hội. Cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú và tâm đắc với sự sáng tạo của các 10x.

Bạn Tăng Gia Huy, tác giả chính của những câu ca dao được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, cho biết: “Bức ảnh mà trở thành hiện tượng mấy ngày qua là bức ảnh chứa những câu thơ của tổ mình sáng tác, mình sáng tác hơn 50% bài. Và mình cũng là người khơi nguồn cảm xúc cho các bạn tiếp tục sáng tác”.

“Vào ngày sáng tác, lớp cậu bạn có tiết Văn và học bài Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa. Sau khi học xong bài thì cô muốn giúp cho cả lớp có thêm hứng thú và hiểu bài thêm về ca dao nên cô chia lớp ra làm 4 nhóm. Mỗi nhóm nhận được một từ khoá: Đêm đêm, Chiều chiều, Ước gì, Bao giờ.”, Huy chia sẻ thêm.

Huy cho biết: “Lúc vừa mới nhận thì cả tổ rất hoang mang không biết làm gì. Trong lúc mọi người còn bối rối, mình ngồi quay qua một bên để suy nghĩ xem nên làm gì để tạo ra một câu ca dao. Mình nghĩ ra ý tưởng là sao mình không mang môn học vào để ước nhỉ? (Vì quãng thời gian gần đây, lớp mình đều học các môn khoa học tự nhiên với kết quả không ổn lắm).

Thế nên, mình ngồi nghĩ ra được câu ca dao và đó cũng là câu ca dao đầu tiên: Ước gì chẳng có toán hình/ Thì đời em sẽ yên bình biết bao. Sau đó, mình bảo nhóm hay là mình làm về chủ đề Than thở môn học đi. Chủ đề đó cả tổ đều đồng tình và làm nguyên bài thơ về than thở các môn học”.

Tiết học này đã khiến cho các teen Mạc Đĩnh Chi phải "căng não" để suy nghĩ.

"Bao giờ hiểu được toán hình/Bao nhiêu công thức làm em đứng hình.", đúng là nỗi niềm chung của học trò.

Câu thơ nào cũng rất hay và “mặn”, có thể kể đến một số câu thơ than môn học "chất ngầu" như: "Ước gì chẳng có toán hình/Thì đời em sẽ yên bình biết bao//Ước gì chẳng cần điểm cao/Thì đời em chẳng lao đao thế này".

Những câu thơ của học sinh 10A24 Mạc Đĩnh Chi khiến cho dân mạng cực kì thích thú.

Tuy nhiên, ngoài những câu thơ than vãn về môn học, những nhân vật "số nhọ" trong lớp sẽ bị "chiếu tướng" và đem vào ca dao. Gia Huy kể: "Trong câu ca dao 'Ước gì một lần gặp anh/Thì tim em sẽ đập nhanh dần đều', câu này mình làm ra được là lúc đang làm thì mình nhớ tới câu chuyện đơn phương của bạn mình và cũng vừa mới học xong tiết Vật lý về chuyển động nhanh dần đều nên mình ghép vào luôn. Vì thời gian chỉ có khoảng 10 phút nên tổ mình không kịp bày tỏ nỗi lòng hết các môn nên chỉ ghi được nhiêu đấy thôi. Tính ra cũng hơi tiếc”.

Cậu bạn chia sẻ thêm: “Lúc mà cả 4 nhóm hoàn thành xong phần bài làm của mình thì gương mặt của cô lúc đó rất bất ngờ và vui, vì kết quả ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô cười rất tươi, chúng mình hiểu được cô hài lòng về lớp và cảm thấy ca dao rất 'mặn'...”.

Bạn Nguyễn Trần Kim Ngân - một thành viên của tập thể 10A24 thì chia sẻ: “Việc tự sáng tác ca dao không chỉ khiến tụi mình có thể sáng tạo mà còn tạo điều kiện cho tụi mình thêm 'muối' vào tiết học. Mình chưa bao giờ thấy yêu môn Văn như năm nay, không có cảm giác bị 'bỏ thuốc mê' vì luôn phải tư duy”.

Tập thể lớp 10A24 - tác giả của những vần thơ đầy "muối".

Đối với việc học tập, sự sáng tạo là vô cùng quan trọng vì vậy các thầy cô và nhà trường cần tạo điều kiện để cho các bạn học sinh có “đất dụng võ” trong mỗi tiết học, điều này cũng giúp cho các bạn có thể tư duy và nắm bắt, hiểu bài học được sâu sắc hơn.

Theo Hoahoctro.vn