Tranh vui: Có một bà chị gái thực sự là điều tuyệt vời nhất trên thế gian

Ừ thì chị gái cũng có lúc hơi đáng ghét nhưng mà sau tất cả, đó vẫn là người sẽ cùng bạn trưởng thành, luôn yêu thương, quan tâm và đồng hành cùng bạn đến suốt cuộc đời.

Biết vì sao hội con một lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và ghen tị với những ai có anh chị em, đặc biệt là có một bà chị gái không? Bởi đó thực sự là một trong niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời đấy. Cho dù chị gái có lúc cũng kém đáng yêu kiểu hay càu nhàu, cau có, hay giành đồ rồi mách lẻo bạn với bố mẹ nhưng những năm tháng lớn lên cùng chị gái thực sự rất tuyệt. Bạn có một người luôn bên mình, người đó vừa là chị, vừa là người cùng bạn chơi, cùng bạn vui, cùng bạn khóc và cùng bạn lớn lên.

Bạn còn nhớ lắm cái hồi hai chị em còn bé xíu xiu, còn có thể tắm chung một bồn, tắm thì ít mà quậy thì nhiều

Lớn lên một chút thì có lẽ đứa con gái nào cũng muốn có phòng riêng nhưng hồi bé ấy mà, được ngủ cùng chị chính là niềm may mắn rồi

Chị gái là người đã dạy bạn rất nhiều trò hay ho, giúp tuổi thơ bạn không bao giờ nhàm chán

Người ta hay có đồ đôi với người yêu, còn bạn không có người yêu cũng chẳng sao vì bạn có thể mặc đồ đôi với bà chị của mình cơ mà

Với sự hiện diện của chị gái, hành trình trưởng thành của bạn trở nên ý nghĩa hơn

Chơi đồ hàng cùng chị thực sự là một trong những kỉ niệm tuổi thơ kinh điển mà đứa nhóc nào cũng có

Thời còn sao phản quang, cũng chỉ có chị gái là người sẵn sàng vất vả dán sao đầy tường, đầy trần nhà cho bạn ngắm

Tuổi thơ là những ngày tháng thật đẹp khi có chị đồng hành cùng mình, khám phá mọi thứ

Có ông trăng, ông sao, có thêm bà chị biết kể chuyện nữa thì đúng là tuyệt cú mèo!

Cuối cùng thì, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì đã có chị gái ở đây rồi!

(Theo Helino)