Tranh vui: Tình yêu thời 4.0 hóa ra kỳ quặc thế này đây

Hẹn hò trực tuyến, các quy tắc nhắn tin phức tạp... được thể hiện qua những bức tranh minh họa ngộ nghĩnh.

Bạn đang "tò mò muốn chết" vì đoán những gì anh ấy định nói. Nhưng đôi khi sự chờ đợi dài dằng dặc chỉ đổi lại một chữ "uh" hoặc "seen".

Không ít người trẻ cảm thấy mình... không thuộc về hành tinh này vì sự cô độc và lạc lõng.

- Chia tay rồi nhưng vẫn nhớ người ấy thật nhiều thì phải làm sao?
- Đọc lại tin nhắn của người ta từ một năm trước rồi ngồi khóc tu tu một mình chứ biết làm sao.

Thời đại nói chuyện phải mang theo chút “muối” mới nhận được câu trả lời. Hỏi bình thường quá không biết phải đáp lại ra sao. Chân lý rút ra là: “mặn” mới dễ có người yêu!

Tình yêu đến nhanh, đi cũng thật nhanh. Nhưng ít nhất nó vẫn có những hồi ức đẹp.

Nhắn tin, gọi điện cũng phải có quy tắc thật buồn… cười.

Bình tĩnh, và kiếm gì ăn thôi. Cảm giác thiếu vắng ai đó sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta no bụng.

Nhiều người suy nghĩ quá mức, phản ứng thái quá trên mạng xã hội trước một sự việc nào đó xảy ra. Yêu đương là chuyện riêng tư, nếu cần tham khảo ý kiến nên nhắn tin hỏi người đáng tin cậy, không cần phải “post” để mọi người đều biết.

Luôn có những tưởng tượng thầm kín về một kế hoạch riêng cho tương lai.

Đứa bạn thân luôn đọc được ý nghĩ thắc mắc về chuyện tình cảm của bạn, và sẵn sàng “phang” bạn không thương tiếc vì bệnh lụy tình. Thế nên, đôi khi “bẻ lái” khiến họ suy nghĩ tích cực hơn

Điều này có vẻ nghiêm trọng. Những lúc như vậy thực sự cần một người “dội cho gáo nước lạnh”.

(Theo Jamais Vu - IOne)