Trượt tốt nghiệp vì môn Tiếng Anh bị điểm liệt, nữ sinh bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà: Đáng trách hay đáng thương?

Cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau khi chứng kiến cảnh nữ sinh bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà giữa trưa nắng vì trượt tốt nghiệp. 

Điểm thi THPT Quốc gia 2019 của gần 900.000 thí sinh đã được các Sở GD&ĐT công bố vào từ 0h hôm nay, ngày 14/7. Theo đó, Lịch sử và tiếng Anh là hai môn có tỷ lệ điểm dưới trung bình cao nhất trong chín môn thi. Cụ thể, ở môn lịch sử, cả nước có 569.905 thí sinh dự thi trong đó có 399.016 (70%)thí sinh bị điểm dưới trung bình. Môn tiếng Anh có 542.775 thí sinh điểm dưới trung bình, chiếm 69% trong tổng số 789.544 bài thi. 

Cũng theo thống kê, có đến 3.117 bài thi "dính" điểm liệt, đồng nghĩa với việc có rất nhiều học sinh trượt tốt nghiệp và không đủ điều kiện xét tuyển đại học cao đẳng. Đây có lẽ là kết quả đáng buồn mà chẳng thí sinh và phụ huynh nào mong muốn khi đã cố gắng suốt 12 năm học. 

Cùng tâm trạng, mới đây, trên mạng xã hội cũng lan tỏa bức hình chụp vội một nữ sinh ngồi trên đường và câu chuyện buồn phía sau khiến nhiều người thương cảm.  

Nữ sinh bị bố mẹ đuổi khỏi nhà vì trượt Tốt nghiệp

Người chụp những bức ảnh này thuật lại câu chuyện: 

"Vừa đi làm về thì thấy 1 cô bé chạc tuổi học sinh ngồi 1 mình ở ven đường giữa buổi trưa nắng nóng gần 40 độ xung quanh không 1 bóng người.

Bên cạnh là chiếc balo đựng sách. Tò mò lại hỏi, cô bé mặt ủ rũ, và có chút buồn khi kể chuyện. Được biết cô bé sinh năm 2k1 vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp, tối qua là ngày công bố điểm thi.

Tại sao lại ra đây ngồi 1 mình giữa buổi trưa thế này thì mới biết cô bé thi trượt và k đạt điểm tốt nghiệp vì bị điểm liệt môn Tiếng Anh. Em thút thít vừa khóc vừa kể, bị bố mẹ mắng và đuổi ra khỏi nhà. Trong người cũng k có tiền chẳng biết đi đâu nên ngồi đây...

Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, còn trẻ còn nhiều cơ hội, chỉ cần bản thân cố gắng là được...!"

Câu chuyện của nữ sinh nhận được sự quan tâm đông đảo từ cư dân mạng, đặc biệt là các bạn học sinh khóa 2k1. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến đồng tình về nhận định "đại học không phải là con đường duy nhất" thì cũng có khá nhiều bạn lên tiếng trách móc bạn nữ sinh khi để điểm liệt môn Tiếng Anh. 

Minh Đức: "Đồng ý không cần đại học nhưng dính điểm liệt không qua được tốt nghiệp luôn thì hết nói. Nuôi mười mấy năm ăn học thế có ai không tức?" 

Thùy Linh Vy: "Nhưng mà em để liệt thì ý thức học của em cũng kém quá còn gì, xong giờ kêu gì, cũng được bố mẹ đầu tư đi học như bạn bè, có khi hơn nhiều người, không giỏi không khá ít nhất cũng đủ kiến thức mà tốt nghiệp." 

Trần Huyền Trang: "Trượt tốt nghiệp vì bị điểm liệt không gọi là bản thân có cố gắng. Thương thì thương nhưng viết như này là dung túng, cổ xuý cho sự lười học." 

Những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. 

Dù thế nào cũng mong bạn nữ đừng vội nản lòng và chùn bước. Mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn những con đường riêng. Hãy vững vàng để tiếp tục bước đi, nỗ lực hơn trong chặng đường phía trước để không phải hối tiếc thêm một lần nào nữa!

 Loạt ảnh chế cười ra nước mắt khi Bộ Giáo dục công bố điểm thi THPT Quốc gia 2019 lúc 0h, chả khác gì đón giao thừa