Từng là một phần tuổi thơ của bao người với "Kính vạn hoa", cô giáo tương lai gây sốt với hình ảnh xinh đẹp ở trời Tây

Cô gái này từng là một phần tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x. Tạm gác lại đam mê nghệ thuật, nữ diễn viên “Kính vạn hoa” quyết định theo đuổi con đường học vấn ở trời Tây trong suốt những qua.

"Kính vạn hoa" là bộ phim được chuyển thể từ tập truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nó cũng giống như một câu chuyện, một ký ức đẹp của 15 năm về trước. Và chắc hẳn nếu ai đó từng có thời là fan cứng của bộ phim này thì không thể quên được hình ảnh nữ diễn viên Võ Lê Anh Đào trong vai Hạnh "kính cận" - nữ sinh trung học xinh đẹp, học giỏi, tốt bụng.

Hạnh "kính cận" xưa. (Ảnh: Zing.vn)

Sau "Kính vạn hoa" phần 2, Anh Đào đã bay đi Singapore du học. Sau 3 năm, cô nàng đã quay trở lại Việt Nam làm việc và cũng tham gia một số phim. Tuy nhiên, được một thời gian ngắn thì cô lại tiếp tục đi du học ở Mỹ và điểm dừng chân hiện tại là nước Úc xinh đẹp.  

Nữ diễn viên Anh Đào đã học tập và làm việc ở Sydney từ 2014, đồng thời mới chuyển qua sinh sống và làm việc ở Melbourne được vài tháng. “Hạnh kính cận” từng là cựu sinh viên trường Đại học Victoria tại Úc.

Nữ diễn viên cho biết bản thân đã đến nước Úc như một kế hoạch không sắp đặt và cảm thấy rất may mắn vì sự lựa chọn này. “Nước Úc đối đãi với sinh viên quốc tế khá ưu ái cho cả về sự đa dạng trong các trường lớp, ngành nghề và cả về cơ hội làm việc. Gần 5 năm qua có rất nhiều kỷ niệm và một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất chính vào ngày đầu tiên được đứng lớp giảng dạy, đó là một cảm xúc mà mình sẽ mãi không bao giờ quên.", Anh Đào cho hay.

Nữ diễn viên vốn thích làm cô giáo từ hồi bé, một phần là thích được mặc áo dài đứng trên bục giảng. Lớn lên đi học thì cô bạn có được cơ hội làm trợ giảng cho các giáo sư, nhờ đó mà giấc mơ hiện hữu hơn mỗi ngày.

"Mỗi một lần dạy thì đều rất vui trong lòng, đặc biệt nhất là dù đã không còn học nhưng các sinh viên quốc tế vẫn hay hỏi thăm và nhớ đến mình. Đôi lúc gặp bất ngờ trên đường, các bạn ấy rất hồ hởi làm mình cũng thấy vui lắm!", cô nàng tâm sự.

Thời điểm hiện tại, Anh Đào luôn cố gắng hết mình và giữ tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh, nghiêm túc cũng như rõ ràng với công việc. Đào vừa đi dạy học và vừa làm công tác quản lý tại trường, thỉnh thoảng tham gia quảng cáo và chụp hình với các báo, cuối tuần rảnh rỗi thì chơi đàn và đi cắm trại.

Anh Đào cho hay, ở Úc có nhiều cảnh đẹp mà bản thân cô vẫn chưa khám phá hết. Anh Đào thường hay chơi đàn, gọi điện thoại về cho gia đình, nấu ăn, làm vlog, viết lách linh tinh và chơi với bạn mèo của mình để giải toả stress.

Nữ diễn viên đã dành rất nhiều năm để đi học, đi làm tích luỹ thêm kinh nghiệm giảng dạy nên tương lai chắc chắn cô bạn sẽ duy trì công việc giảng dạy. Tuy nhiên, khi cần thiết sẽ làm mới bản thân bằng cách sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động nghệ thuật và thỏa chí đam mê.

Anh Đào chia sẻ thêm, bản thân cũng không khác gì các bạn sinh viên quốc tế đang học tập và làm việc tại đây. Giai đoạn sinh viên với cô rất thử thách, đi học, đi dạy thêm, đi thi và rồi ai cũng tốt nghiệp và đi làm. Điều duy nhất mà nữ diễn viên muốn gửi gắm đến các bạn trẻ đam mê khát vọng học tập, làm việc cũng như trải nghiệm thì hãy đừng vội từ bỏ khi gặp khó khăn vì "đường dù có dài đến mấy thì đi hoài cũng sẽ tới".

Với Anh Đào, 5 năm qua là 5 năm màu sắc nhất cho một thanh xuân không hối tiếc, đi nhiều nơi, gặp thật nhiều người, bạn bè, anh em, vĩ nhân, ân nhân. Tuy cái được và cái mất vẫn đi song hành nhau nhưng đó là khoảng thời gian quý giá giúp cô gái ấy lớn hơn, trưởng thành hơn.

Là một cô gái ưa thích khám phá vả trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nơi nên hiện tại thì nữ diễn viên vẫn đi đi về về Việt Nam và Úc, vừa làm việc vừa thăm gia đình, bạn bè.

Theo Kenh14.vn


* Nội dung liên quan: