Tưởng được nghỉ học tránh dịch Corona, học trò “kêu trời” với lịch học online và bài tập chất đống

Ai bảo học sinh nghỉ ở nhà là sướng? Bài tập ngập mặt, lịch học online dày đặc đây này! Nào có được thảnh thơi chơi bời hôm nào đâu...

Theo thông tin chính thức từ Bộ GD&ĐT, tính tới thời điểm hiện tại, toàn bộ 63 tỉnh thành đã báo cáo về việc sẽ kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng, chống dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra. Mặc dù đưa thông báo nghỉ tới hết ngày 16/2 nhưng nhiều trường không khỏi lo ngại về việc học sinh có thể "quên con chữ" vì thời gian nghỉ học kéo dài.

Với mong muốn duy trì nền nếp, tinh thần học tập cho các học trò cũng như giảm thiểu áp lực học bù, học chạy chương trình cho đôi bên, không ít trường đã đưa ra yêu cầu xây dựng chương trình học tập online trong tuần nghỉ học thứ 2, từ ngày 10/2 - 16/2. Bên cạnh việc đưa bài tập về nhà, các thầy cô giáo sẽ dùng nhiều hình thức khác nhau để tổ chức lớp học online thông qua các nền tảng mạng xã hội hay website hỗ trợ học trực tuyến.

Nhà trường tích cực triển khai cách học online qua các mạng xã hội... (Ảnh: Đỗ Phương Nguyên)

Với giờ học được lên lịch nghiêm chỉnh và quy củ. (Ảnh: Nguyễn Thiện)

“Trường mình đưa bài tập về nhà chứ chưa triển khai dạy online. Nhưng tưởng tượng cảnh thầy cô giáo livestream chắc sẽ như thế này: Mấy em đã online đầy đủ chưa đấy? Lớp trưởng ghi tên mấy bạn offline cho cô. Cô cho các em 3 bài tập, em nào làm xong sớm comment đáp án xuống dưới, đúng thì cô cho điểm.”, bạn B.T dự đoán.

Mấy ngày cuối tuần đã thấy dân tình xôn xao, "rần rần khoe" thời khóa biểu online mà trường mình chính thức áp dụng vào tuần nghỉ học thứ 2 thời cả nước chống nCoV. Người thì mếu máo, kẻ thì thở phào vì trường nơi mình học vẫn chưa áp dụng cách giảng dạy online.

Tuy vậy, ai cũng thừa nhận việc nghỉ học còn... mệt mỏi hơn cả tới trường học tập trung. Bởi dẫu có né được việc nghiêm chỉnh ngồi vào bàn và theo dõi thầy cô giáo giảng online thì mớ bài tập gửi thẳng về nhà vẫn... theo bạn tới từng giấc ngủ.

Học sinh sẽ không lo bị thất học... (Ảnh: Nguyễn Xuân Thúy)

Thời khóa biểu học online với những khối xanh đỏ tím vàng gây ám ảnh. (Ảnh: Phạm Thư Tiên)

Nhóm riêng học tập, nCoV đừng hòng mà xâm nhập được! (Ảnh: Tạ Thị Dương)

Thêm một lịch học online khác. (Ảnh: Thùy Linh)

Nhiều trường sử dụng các nền tảng dạy trực tuyến trong những ngày nghỉ vì dịch. (Ảnh: Trương Thị Bích Ngọc)

“Trường mình không tổ chức học online nhưng bài tập nhiều đến nỗi không thở nổi. Làm tràn cả ngày nghỉ cuối tuần mới hết. Ai bảo nghỉ tới trường thì được chơi ở nhà. Không muốn học bù méo mặt thì làm đủ bài tập nha các ông. Sương sương đâu đó 85 trang tính riêng môn Toán thôi, chưa tính Lý, Hóa Sinh đâu nha!”, tài khoản Linh Nguyễn chia sẻ.

“Nghỉ học 2 tuần chỉ rảnh rang được 2, 3 ngày đầu thôi. Chứ sau đó các thầy cô cũng lên lịch học online kèm bài tập gửi mail đầy đủ cho học sinh cày cuốc đấy. Học còn mệt hơn cả giờ lên lớp. Ở nhà nhiều, thầy cô cứ nghĩ mình chơi cả ngày nên đưa bài tập còn dữ hơn.”, bạn Hồng Nhung bình luận.

Các thầy cô cũng tỉ mỉ dặn dò học trò lắm! (Ảnh: Yang Yang)

Quãng thời gian nghỉ học dài kỳ vì dịch bệnh xem ra mang tới nhiều căng thẳng cho học sinh nhà mình hơn sức tưởng tượng. Với đống bài tập chất cao như núi này, người mong dịch sớm tan nhất giờ đây có lẽ là đám "nhất quỷ nhì ma".

Theo Tiin.vn


* Nội dung liên quan: