Vẻ đẹp "hoàn hảo" trong sự không hoàn hảo

Mang thông điệp “Tìm kiếm cái đẹp trong sự không hoàn hảo”, bằng những hình ảnh, nhóm các bạn trẻ Gen Z đã gây chú ý với dự án của mình. Mang tên “Khuyết”, nhóm hy vọng, qua dự án có thể lan tỏa sự tích cực, thay đổi góc nhìn về “cái đẹp”, mang đầy năng lượng đến cho mọi người.
Chia sẻ

Vẻ đẹp "hoàn hảo" trong sự không hoàn hảo - 1

Được thành lập từ khoảng tháng 7, tháng 8 năm 2021, nhóm “Khuyết” ra đời bắt đầu từ 2 thành viên, sau đó lên 4 thành viên và hiện tại, nhóm có tất cả là 7 thành viên. Chủ yếu là các bạn sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Sư phạm TP.HCM, bên cạnh đó là thu hút thêm một số bạn sinh viên từ các trường khác. Đây đều là những bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z mang năng lượng tích cực và đầy nhiệt huyết.

Mang tên gọi “Khuyết” với ý nghĩa: “Ai cũng có phần khuyết, nhưng quan trọng hơn, ai cũng có vẻ đẹp trong sự khuyết ấy”. Thùy Anh (sinh năm 2002, sinh viên khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư Phạm TP.HCM – đồng thời là Leader của nhóm) chia sẻ: “Khuyết ra đời nhằm đi tìm kiếm vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo và tôn vinh lên cái đẹp đó. Dự án của bọn mình được thực hiện bằng cách, đi tìm và liên hệ các tấm gương khuyết tật mang tinh thần lạc quan, vượt khó, sau đó xin chụp một bộ ảnh, tôn vinh lên vẻ đẹp của họ, với góc nhìn dù khuyết nhưng họ có vẫn có vẻ đẹp của riêng mình. Sau đó, bọn mình sẽ thực hiện các công tác truyền thông như đưa lên các group chụp hình, hay trang của trường Đại học Sư phạm để lan tỏa, giúp mọi người cùng biết đến. Qua đó, có thể theo hướng, kêu gọi và thành lập được quỹ học bổng dành riêng cho các bạn khuyết tật vươn mình, vượt khó”.

Vẻ đẹp "hoàn hảo" trong sự không hoàn hảo - 2

Mang thông điệp “Tìm kiếm cái đẹp trong sự không hoàn hảo”, nhóm "Khuyết" được ra đời.

Xuất phát điểm từ việc mong muốn thực hiện những bộ ảnh dành cho các bạn khiếm khuyết trong cuộc sống, nhằm đem đến sự lan tỏa nghị lực sống và những thông điệp ý nghĩa đến từ chính các bạn. Đến ngày 24/2/2022 nhóm “Khuyết” cho ra đời những bức ảnh đầu tiên. Đa số các bạn sinh viên đều là sinh viên chuyên ngành Giáo dục đặc biệt (Một ngành dạy học cho trẻ khuyết tật như: Khiếm thính, khiếm thị, tăng động, tự kỉ, chậm phát triển,..).

Vẻ đẹp "hoàn hảo" trong sự không hoàn hảo - 3

Đa số các bạn thành viên đều là sinh viên chuyên ngành Giáo dục đặc biệt (Một ngành dạy học cho trẻ khuyết tật như: Khiếm thính, khiếm thị, tăng động, tự kỉ, chậm phát triển,..).

Qua quá trình học tập và rèn luyện tại trường, được chứng kiến nhiều tấm gương khiếm khuyết mang đầy năng lược tích cực, như Thuỷ - một người có khiếm khuyết về đôi chân, nhưng vẫn rất tự tin và dũng cảm đối mặt với cuộc sống. Không những vậy, cô bạn còn trở thành một giáo viên “đặc biệt”, điều đó khiến Thùy Anh cùng các bạn thành viên trong nhóm đều cảm thấy rất nể phục. Vì vậy, nhóm “Khuyết” cũng muốn lan tỏa điều này đến cho tất cả mọi người, đồng thời đưa đến gần hơn những câu chuyện, có thể thấy được sự dũng cảm của các tấm gương ấy như thế nào, nhằm truyền tải nguồn năng lượng và mong muốn mọi người “đừng sợ hãi điều gì, họ làm được mình cũng làm được”.

Vẻ đẹp "hoàn hảo" trong sự không hoàn hảo - 4

Thu Thuỷ - một người có khiếm khuyết về đôi chân. Hiện, Thủy đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư Phạm TP.HCM, chuyên ngành Giáo dục đặc biệt.

Gắn liền với thông điệp: “Tìm kiếm cái đẹp trong sự không hoàn hảo”. Dự án được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, thấu hiểu - cảm thông - chia sẻ của cộng đồng đến người khuyết tật. Đây cũng là một dự án phi lợi nhuận, giúp thay đổi cách nhìn về người khuyết tật. Đồng thời giúp cho các bạn kém may mắn (khiếm khuyết) tự tin hơn với những khiếm khuyết trên cơ thể, suy nghĩ tích cực, nâng cao nhận thức và tìm được những điểm mạnh của bản thân mình, hòa nhập hơn với cộng đồng.

Vẻ đẹp "hoàn hảo" trong sự không hoàn hảo - 5

Thanh Nhi - một người khiếm thị và đang là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Sư phạm TP.HCM, chuyên ngành Giáo dục đặc biệt.

Vẻ đẹp "hoàn hảo" trong sự không hoàn hảo - 6

Thuỳ Linh (sinh năm 1994) là người khuyết tật vận động nhưng luôn giữ tinh thần lạc quan, vui tươi.

Ngọc Bích (sinh năm 2002, sinh viên ngành 3D Animation của Học viện VTC – thành viên trong nhóm) chia sẻ: “Là một người yêu vẽ, mình luôn chọn những hình ảnh thật bình dị, thật đời để đưa vô tác phẩm của mình. Người khiếm khuyết cũng xứng đáng được đưa vào các tác phẩm nghệ thuật vì họ cũng là những mảnh ghép của thế giới. Việc tham gia những hoạt động xã hội như thế này giúp mình nhìn rõ hơn về đời sống của người khuyết tật, đồng thời nó cũng giúp mình cảm thấy thư thái hơn sau những ngày chạy deadline căng thẳng”.

Vẻ đẹp "hoàn hảo" trong sự không hoàn hảo - 7

Vẻ đẹp "hoàn hảo" trong sự không hoàn hảo - 8

Đây cũng là một dự án phi lợi nhuận, được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, thấu hiểu - cảm thông - chia sẻ của cộng đồng đến người khuyết tật.

Mặc dù đây là một dự án vô cùng ý nghĩa, nhưng việc xây dựng và thực hiện cũng gặp phải vô số khó khăn. Do vẫn là sinh viên nên thời gian hoạt động của nhóm cũng còn nhiều hạn chế, thời gian chưa được chủ động. Đồng thời, dự án là phi lợi nhuận nên về mặt kinh phí thực hiện còn khá hạn chế. Hình ảnh đăng trên Facebook và báo đôi khi còn gặp nhiều lời ác ý, chê bai gây ảnh hưởng đến các bạn mẫu của nhóm. Và có lẽ, cũng bởi sự “đặc biệt”, nên đôi khi nhóm gặp phải khó khăn khi tiếp cận và thực hiện nhân vật, cũng như việc xin được sử dụng hình ảnh. Do một phần nhạy cảm, một phần còn phải chịu sự quản lý của mái ấm, gia đình không đồng ý, có những trường hợp cả nhóm đã phải thuyết phục người nhà rất lâu mới được đồng ý cho chụp.

Vẻ đẹp "hoàn hảo" trong sự không hoàn hảo - 9

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cả nhóm luôn luôn tìm cách khắc phục và ngày một phát triển hơn với niềm tin vào sự tươi sáng, lan tỏa yêu thương.

Trải qua bao khó khăn, đến nay, nhóm “Khuyết” đã thực hiện được 3 nhân vật với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Mang nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng một trái tim ấm áp. Nhóm khẳng định, sẽ có thể tìm và thực hiện được nhiều nhân vật hơn nữa. Đưa đến cho mọi người một cái nhìn gần gũi và “khác” hơn về người khiếm khuyết, mang sứ mệnh tôn vinh một “cái đẹp hoàn hảo” từ sự không hoàn hảo.