Vị tổng thống điển trai, tài hoa và chuyện tình không tưởng thời cấp 3 với cô giáo hơn mình 24 tuổi

Mới 15 tuổi đã yêu cô giáo

Không chỉ được biết đến là vị Tổng thống Pháp tài hoa, trẻ tuổi nhất trong lịch sử, ông Emmanuel Macron còn có câu chuyện tình cổ tích ngoài đời thực giữa cô giáo và học trò.

Nhắc đến những mối tình tốn giấy mực nhất của các chính trị gia, có lẽ phải kể đến câu chuyện tình yêu chênh nhau 24 tuổi. Đặc biệt, đây chính là câu chuyện tình yêu của một nhà lãnh đạo cực kỳ tài ba và trẻ tuổi nhất nhì thế giới, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Trogneux - giáo viên cũ thời cấp 3 của ông.

Chuyện tình yêu giữa giáo viên và học sinh xưa nay đã được coi là điều hiếm gặp trên giảng đường, đặc biệt là khi cô giáo cách cậu học trò của mình những 24 tuổi và đã có chồng thì lại càng hiếm. Đó là chưa kể chuyện này vấp phải nhiều khó khăn trước cơn bão của dư luận.

Nhưng cả hai đã chứng minh cho mọi người thấy, chuyện cổ tích là có thật! Mối tình của cậu học trò tuổi 15 và cô giáo 40 tuổi đã danh chính ngôn thuận bằng đám cưới năm 2007.

Tổng thống Pháp đã gặp gỡ người vợ của mình năm 1993, khi ông chỉ là một cậu học sinh 15 tuổi.

Năm 1993, khi ông Emmanuel Macron vẫn còn là cậu học sinh và tham gia vào CLB nhạc kịch do cô giáo dạy tiếng Pháp và tiếng Latinh - Brigitte Auziere hướng dẫn, cậu học trò điển trai và có thành tích nổi trội trong lớp đã trúng tiếng sét với cô giáo hơn mình 24 tuổi. Bà Brigitte Trogneux dù lúc đó đã ổn định cuộc sống với người chồng yêu thương mình hết mực cùng 3 người con cũng không thể không xao xuyến trước tình cảm nồng nhiệt mà Emmanuel dành cho mình.

Chính những buổi tập điễn kịch đã dẫn dắt tình cảm của bà Brigitte Trogneux, lúc đó là người phụ nữ 39 tuổi, đã có chồng và 3 con, với cậu học sinh Emmanuel Macron thông minh của mình. Bà Trogneux kể lại: “Chúng tôi viết kịch bản kịch cùng nhau. Và dần dần, tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi sự thông minh của anh ấy".

Và để rồi vào ngày 17/5/1993, trên sân khấu kịch một trường trung học nước Pháp, cô giáo dạy tiếng Pháp Brigitte Trogneux đã chính thức bộc bạch tình cảm của mình khi đứng lên chúc mừng các học trò cưng sau khi hoàn thành vở kịch thành công. Bà Brigitte đã dành nụ hôn đầu cho cậu học trò Emmanuel.

Nụ hôn đầu mà cô giáo Brigitte Trogneux dành cho ông Emmanuel.

Vượt qua mọi định kiến của xã hội

Tuy nhiên, sự chênh lệch tuổi tác khiến tình yêu của hai người gặp phải nhiều trắc trở. Tác giả Anne Fulda, người viết tiều sử tân Tổng thống Emmanuel đã có cuộc trò chuyện với cha mẹ của ông. Bố mẹ ông Macron cho biết, lúc mới đầu họ nghĩ người con trai mình đang hẹn hò là con gái giáo viên, nhưng khi biết người đó là cô giáo Brigitte Trogneux 39 tuổi, đã có chồng và 3 người con thì mọi người thực sự ngỡ ngàng.

Bà Francoise Nogues-Macron cho biết thêm: “Chúng tôi không thể tin được chuyện đó. Việc Emmanuel qua lại với Brigitte khiến chúng tôi không thể coi đó là chuyện tuyệt vời được”.

Không những vậy, cha mẹ ông Macron còn tới tìm gặp bà Brigitte để nói chuyện trực tiếp nhằm ngăn cản tình cảm này. Họ muốn bà không được gặp con trai họ, ít nhất là cho đến khi cậu đủ 18 tuổi. Việc này khiến cô giáo phải nói nghẹn ngào trong nước mắt “Tôi không thể hứa trước điều gì”.

Sự ngăn cản không chỉ đến từ phía gia đình, lúc bấy giờ nhiều người ở địa phương cũng cho chuyện tình yêu của họ là điều tồi tệ. Họ nghĩ tình yêu này sẽ chẳng đi tới đâu. Bỏ qua mọi lời gièm pha, cặp đôi vẫn giữ liên lạc và cùng nhau cố gắng.

Khi ông Emmanuel quyết định tới Paris lúc 18 tuổi, bà Brigitte lúc đó cũng đã quyết định ly hôn chồng cũ và từ bỏ sự nghiệp giảng dạy ở trường học tư thục Jesuit để cùng đến Paris với ông Emmanuel. Đệ nhất phu nhân nước Pháp từng chia sẻ về câu chuyện của mình trên tạp chí Paris Match rằng: "Hồi 17 tuổi, Emmanuel từng nói với tôi rằng: Dù tôi có làm gì, cậu ấy sẽ cưới tôi".

Và đúng những gì lời hứa năm 17 tuổi của mình “Dù em có làm gì thì tôi cũng sẽ cưới em!", ông Emmanuel đã quyết định kết hôn với bà Brigitte tại Paris năm 2007, từ đây họ chính thức gắn bó với nhau, như một lời tuyên bố chính thức cho câu chuyện tình yêu kéo dài suốt 14 năm kể từ thời trung học. Năm đó, ông Emmanuel Macron 29 tuổi và Brigitte Trogneux 54 tuổi.

Giờ đây, cả hai đã có 13 năm hạnh phúc bên nhau. Trong suốt hành trình tranh cử tổng thống không ít vất vả của Macron năm 2017, bà Brigitte đã luôn đồng hành, hỗ trợ ông Emmanuel đạt được mục tiêu lớn trong cuộc đời mình.

Hạnh phúc sau 13 năm sinh sống cùng nhau nhưng cả hai quyết định không có con chung.

Ông Emmanuel  từng nói trên truyền hình: "Cô ấy luôn sát cánh cùng tôi. Tôi nợ cô ấy rất nhiều bởi cô ấy đã giúp tôi trở thành chính mình". Emmanuel luôn rất tự hào về người vợ hơn ông 24 tuổi bởi chỉ có Brigitte mới có thể thấu hiểu được ông.

Câu chuyện cổ tích nhiệm màu giữa Tổng thống Pháp và phu nhân đã cho cả thế giới thấy rằng: Không chỉ riêng sự chênh lệch về tuổi tác, mọi rào cản đều có thể phá vỡ nếu như hai người có một tình yêu đích thực.

(Tổng hợp)


* Nội dung liên quan: