Vừa lên tiếng kêu oan, cô gái bùng 20 ly trà sữa đã bị chàng shipper vạch trần chuyện nói dối, đổ lỗi cho em trai

Vụ bùng hàng 20 ly trà sữa đang ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp khi anh shipper mới đây đã lên tiếng, cho biết người đặt hàng là một cô gái.

 

Mới đây, vụ nữ sinh 'quỵt' 1.2 triệu đồng tiền trà sữa của một shipper với dòng tin nhắn trơ trẽn 'Thôi mình boom nha' đã khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ và quyết tìm ra được danh tính của cô gái này để 'ném đá' và đòi lại công bằng cho người giao hàng tội nghiệp.


Anh shipper bị bom hàng. 


Cô gái bùng 20 ly trà sữa. 

Được biết cô gái có tên là P.T. Sau đó cả Facebook và trang Instagram cá nhân của cô nàng đều bị dân mạng tấn công, chỉ trích dữ dội vì hành động xấu tình của cô nàng. 

Sau hàng ngàn "gạch đá" từ cộng đồng mạng, cô gái T.P.T đã khóa trang Facebook cá nhân và chỉ để Instagram hoạt động. Nhưng trước sức ép của dư luận, cô gái dường như không thể chịu đựng được đành phải mở trang Facebook cá nhân để giải thích về vụ việc.

Cô gái lên tiếng kêu oan trên trang cá nhân.

Theo đó, T. giải thích rằng, cô bị oan. Cả gia đình cô đã gọi điện xin lỗi anh chàng shipper trong câu chuyện, đồng thời cũng muốn đền bù số tiền bị “bom”. Cô gái cũng giải thích rằng vụ việc đáng  tiếc này là do em trai cô  nghịch ngợm chứ cô không hề biết chuyện. Mặt khác, “nữ chính” còn nhờ mẹ lên tiếng bênh vực mình và mong muốn dân mạng hãy tạm ngưng ném đá để con gái yên tâm thi cử.

Trước những lời giải thích của cô gái, mới đây, chàng shipper trong câu chuyện đã có phản hồi bất ngờ. Theo đó anh cho biết cô gái đang quanh co chối tội thì đúng hơn.

Cụ thể chàng shipper cho biết, người gọi điện đặt đơn hàng là giọng con gái chứ không phải giọng con trai. Và giọng điệu như đùa cợt người làm nghề shipper. Ngoài ra anh chàng này cũng cho biết, cô gái chỉ nhắn tin qua Facebook với anh. Nói rằng là gia đình sẽ đền bù thiệt hại nhưng cho đến giờ này anh vẫn chưa thấy gì.

Tin nhắn giữa cô gái và anh shipper được đăng tải kèm bài viết.

Chàng trai cho biết: “Đây là bản gốc tin nhắn tôi trao đổi với bạn đó trên ứng dụng. Còn những tin nhắn kia tôi chưa bao giờ đưa lên Facebook, những ngày qua tôi cũng im lặng chưa nói lời nào về vụ việc này, và bạn đã nhắn tin xin lỗi.

Tôi không biết phải bạn hay em bạn nhưng bạn nói xin lỗi và nói liên hệ với công ty tôi để đền bù lại số tiền, nhưng đến ngày hôm nay, tôi không thấy tin tức bạn hối lỗi hay bạn thay mặt em bạn xin lỗi, đền trả mà tôi lại thấy bạn đưa tin nhắn tôi trao đổi để giúp bạn lên facebook.

Còn chuyện 20 ly mình đã đem lên văn phòng công ty và họ đang xử lý, sẽ bồi hoàn cho mình. Và bạn cũng đừng điện thoại số này đến số kia cho tôi nữa. Bạn hãy mau liên hệ xin lỗi và bồi hoàn trả cho công ty tôi”.

Shipper công khai toàn bộ tin nhắn trên ứng dụng đặt hàng.

Bên dưới bài đăng, bình luận của anh shipper cũng nói rõ rằng: “Lúc tôi điện xác nhận đơn, tiếng con gái và nói chuyện như đang đùa cợt cười cười, chứ tôi không có nghe tiếng bé trai nào cả”.

Bình luận của shipper cho biết người nhận điện thoại xác nhận đơn là một cô gái.

Dễ dàng nhận thấy, dường như cô gái bùng trà sữa đang có ý quanh co chối tội, thậm chí là đổ lỗi cho em trai. Dù chưa thể xác nhận được ai là người đặt đơn hàng 20 ly trà, song cư dân mạng vẫn đang vô cùng bức xúc và không ngừng truy cứu đến cùng về vụ việc này.

Ngay khi chàng shipper phản pháo việc T. xin lỗi trên trang cá nhân, rất nhiều dân mạng đã bức xúc hơn với cô gái. 

Ngoài ra, một vài người khác tiếp tục để lại bình luận chỉ trích cô gái bùng trà sữa và hi vọng cô sớm gửi lời xin lỗi, đền bù số tiền đã đặt hàng. Cùng xem qua một vài bình luận của cư dân mạng nhé:

- “Trời ơi, làm sai còn đổ cho em mình, thể loại gì thế này hả trời”.

- “Dù chị hay là em phá thì cũng liên hệ với người ta, xin lỗi rồi trả tiền sớm đi. Cứ dây dưa như vậy bị bóc phốt thêm rồi bị chửi nữa là phải”.

- “Đã sai thì xin lỗi anh shipper rồi hoàn tiền ly trà sữa là xong chứ có gì đâu bày đặt đi chơi này nọ rồi đổ tội này kia cho sự việc thêm phức tạp ra, còn ăn chửi thêm nữa chứ”.

Hiện tại vụ việc vẫn gây xôn xao trên mạng xã hội.  Hi vọng cô gái sẽ sớm liên hệ xin lỗi và gửi trả số tiền đặt hàng để vụ việc mau chóng kết thúc.

 

Đã bùng 20 ly trà sữa giá trị 1200k vị khách còn trơ trẽn "mình bom nha" khiến shipper "cạn lời"