Vừa mới chia tay, chàng trai đã bật khóc nhớ người yêu khi đọc lại dòng thư bạn gái gửi đúng ngày Valentine 3 năm trước

Mọi ký ức như hiện về sau khi chàng trai vô tình đọc lại những dòng nhắn nhủ của người yêu cũ. 


Chia tay chưa hẳn là việc đau lòng nhất mà đau lòng hơn cả là chia tay rồi vẫn gặp lại người yêu cũ hay chỉ vô tình gặp lại những mảnh ký ức đẹp mà cả hai đã trải qua. Để rồi, ngỡ tưởng đã quên, con tim lại một lần nữa phải nhói, phải rơi nước mắt vì những điều đã qua. 

Giống như câu chuyện của chàng trai dưới đây khi tình cờ đọc lại một tấm thiệp bạn gái gửi tặng cách đây 3 năm, lại còn vào đúng ngày Valentine nữa chứ! 

"Nay mình dọn đồ để lên Hà Nội thì thấy nó. Đọc lại những dòng chữ này thấy tình yêu tuổi học trò nó đẹp thật. Mình nhớ cô ấy quá. Bọn mình chia tay nhau được mấy tháng rồi - 07/10/2015", chàng trai chia sẻ.

Trong bức ảnh là một tấm thiệp với nét chữ ngay ngắn được viết đúng vào ngày Valentine: "Happy Valentine’s day. Anh yêu Valentine vui vẻ.

Chúc anh có một mùa lễ tình nhân đầy ấm áp và hạnh phúc. Mình yêu nhau giờ này tròn 4 tháng 7 ngày rồi. Cãi nhau nhiều lắm ý.

Nhưng như vậy sẽ hiểu nhau hơn mà. Em mong anh sẽ ngoan hơn, nghe lời em hơn, yêu em hơn. Và cố gắng thi đỗ tốt nghiệp, kiếm tiền nuôi em anh nhớ. Em yêu anh nhiều lắm".

Tấm thiệp khiến chàng trai xúc động khi đọc lại. Ảnh: HKN

Vào đúng ngày Valentine lại vô tình đọc được những dòng tin nhắn của người yêu cũ vừa mới chia tay thì ai có thể chịu được. Đúng là khi đã không còn là của nhau người ta mới thấy trân trọng hơn những phút giây đã qua.

(Ảnh minh họa) 

Những dòng tâm sự của chàng trai ngay khi được đăng tải lên một nhóm kín đã nhanh chóng nhận được những lời động viên, an ủi của cư dân mạng. 

"Đúng là lúc mới yêu bao giờ cũng trong sáng và mộng mơ như vậy. Nhưng đến khi ra cuộc đời nhiều điều chi phối, tình cảm không thể viển vông xa hoa như lúc đầu nữa. Nếu vượt qua được mới là tình yêu đích thực", M.H nói.

"Chia tay rồi đọc lại đúng là thật tổn thương, nhưng dẫu sao nó cũng là ký ức tươi đẹp của quãng thời gian học trò. Sau này khi đã thành đạt, đã có nhiều tiền thì việc tìm một tình yêu trong sáng như vậy lại vô cùng khó", một bạn khác tâm sự.


Bị cắm sừng trước Valentine, thanh niên lấy mũ bảo hiểm tự đập vào đầu để van xin bạn gái quay về