Vừa ra trường đã bị bố giục về quê gấp, chàng trai "sững sờ" khi bị ép cưới, cỗ bàn đã xong, vợ là cô gái chưa gặp mặt

Đây chắc hẳn là nỗi khổ của những anh chàng có vai vế trong họ. 

Cháu đích tôn kiêm trưởng họ, nghe thì oai đấy nhưng mấy ai hiểu được áp lực mà họ phải gánh, đặc biệt trong việc lấy vợ, sinh con nối nghiệp. Thậm chí, chàng trai dưới đây còn bị gia đình ép cưới khi vừa mới ra trường, hơn nữa vợ tương lai còn do gia đình lựa chọn, bản thân thì chưa từng gặp mặt. 

Cảm thấy bất công, chàng trai lên mạng kể khổ: 

"Em khổ quá các bác ạ. Có mấy ngày nghỉ lễ để em tranh thủ đi làm thêm kiếm đồng ra đồng vào thì ông bà bô ở quê lại giục em về nhà bảo có việc gấp. Em tưởng phải có việc gì trọng đại lắm cơ nhưng ai ngờ về nhà để làm thủ tục cưới hỏi cho em các bác ạ.

Về đến nơi mà em không hiểu một cái gì luôn. Mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy. Cỗ bàn, phông bạt các thứ đều đã xong hết. Em đứng lặng mà không nói được một lời nào luôn. Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh em mới ra hỏi ông bà bô xem sự tình thế nào thì ông bà bô em nói :

- Mày thì cũng đã 24 tuổi đầu rồi. Bây giờ không lấy vợ thì mày định bao giờ lấy hả con. Nếu cảm giác mày không đi tán gái được thì việc này cứ để bố mẹ. Tuần trước tao có sang nhà chú Vinh cô Nguyệt để mở lời trước với người ta rồi. Con gái nhà người ta cũng xinh xắn đáng yêu. Mày mà không lấy thì đừng có bao giờ vác mặt về đây nữa. Trong họ mình chưa có ai lấy vợ muộn như mày đâu. Hơn nữa mày là cháu đích tôn lại là trưởng tộc nên mày phải làm gương cho mọi người chứ. Các cháu em mấy thằng 3 mấy 40 tuổi đứng gật đầu túi bụi, vỗ tay liên tọi 

Ôi trời, không phải là em không muốn lấy vợ. Vì cơ bản em là sinh viên vừa mới tốt nghiêp đại học và đi làm được hơn 2 tháng, giờ kinh tế thì chưa ổn định nếu lấy vợ về thì lấy cái gì mà sống chứ. Em bàng hoàng quá các bác ạ, áp lực thật đấy. Đến giờ em vẫn không thể tin là em sắp có vợ các bác" ạ. 

Bài viết trên mạng xã hội được nhiều người quan tâm

Kèm theo dòng chia sẻ là những bức ảnh ghi lại cảnh "đại hỉ" của anh chàng khi bị gia đình ép cưới. 

 


Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.  

Chàng trai ngán ngẩm cho thân phận mình.

Trước tình cảnh “éo le” của chàng trai, cư dân mạng chỉ biết an ủi, mong chàng trai thôi thì đành chấp nhận số phận, còn hơn lại lớn chuyện với bố mẹ cũng không hay. Nhiều người còn hài hước cho rằng chàng trai nên vui mừng khi được bố mẹ tìm vợ, chứ không phải chịu cảnh "ế truyền kiếp" như bao người ngoài kia. 

 


CĐM thi nhau bình luận dưới bài đăng

- “Thấy bố mẹ làm vậy cũng tốt mà, anh kia đỡ phải đi tìm vợ đâu xa cho mệt, 24 tuổi lấy vợ cũng được rồi”.

- “Mình cũng cháu đích tôn nhưng sao ba má chưa giục cưới vợ nhỉ”.

- “Mình cũng cháu đích tôn kiêm luôn trưởng họ đây, nhưng mà bảo mình lấy người mà mình không yêu thì nghỉ nhé, cưới là chuyện cả đời của mình, nên là bản thân mình là người quyết định chứ không phải ai khác kể cả là bố mẹ. Kết quả là mình giờ 30 tuổi rồi vẫn chưa lấy vợ”.

- “Đang yên đang lành tự nhiên được cưới vợ, thiên hạ có chuyện tốt như vậy sao?”

- “Đấy, muốn ế cũng đâu phải dễ dàng, đùng phát cưới vợ”.

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng cho rằng đây chỉ là câu chuyện được bịa ra để câu like. Bởi nếu nhìn khung cảnh và cách ăn mặc của mọi người trong bức hình thì rất dễ nhận ra đây chỉ là đám giỗ chứ chẳng phải cưới xin gì cả. 


Dân mạng không khỏi nghi vấn.