Xao động tâm hồn với mùa cây lá nhuộm hồng khiến ngôi trường Việt Nam ngỡ như ở Nhật, Hàn

Chẳng phải ở khung trời châu Âu xa xôi nào, ngôi trường "vạn người mê" đang gây sốt trên mạng xã hội này nằm tại thành phố ngàn hoa nổi tiếng của Việt Nam.

Những ngôi trường đẹp như trong mơ vẫn thường chỉ có trong những bộ phim nước ngoài với khuôn viên lớn, rộng và mang tới ngàn khoảnh khắc "sống ảo" cho bất cứ ai. Tuy nhiên, chẳng cần phải đi đâu xa xôi, ngay tại Việt Nam cũng có những ngôi trường đẹp như trong mơ và đầy chất điện ảnh không kém bất cứ trường học nào ở nước ngoài.

Mới đây, trên MXH đã xuất hiện những bức ảnh vô cùng ấn tượng về một ngôi trường cùng khung cảnh lãng mạn của màu hồng được nhuộm một góc trời bởi hoa anh đào. Khi mới xuất hiện, rất nhiều người cho rằng, bức ảnh này chụp tại một ngôi trường Hàn Quốc hay Nhật Bản. Đến khi biết được sự thật, nhiều người không khỏi bất ngờ bởi đây chính là Đại học Đà Lạt ở Đà Lạt - thành phố ngàn hoa nổi tiếng của Việt Nam.

Ngôi trường có khung cảnh đẹp như trong phim Hàn Quốc. (Ảnh: Huynh Huu Truong)

(Ảnh: Huynh Huu Truong)

Trường Đại học Đà Lạt là một trong những trường đào tạo đa ngành và là đại diện duy nhất tại Tây Nguyên được xếp vào nhóm 25 trường đại học tốt nhất tại Việt Nam, theo bảng xếp hạng đại học công bố đầu năm 2019 của Webometrics. Thời gian trước đây, Đại học Đà Lạt cũng từng được công bố là một trong những trường đại học sở hữu cảnh quan đẹp nhất Đông Nam Á.

Một trong những điểm ấn tượng của Đại học Đà Lạt là không gian rộng lớn và trải dài trên đồi thông thơ mông. Ẩn mình sau những hàng cây cao vút, ngôi trường chạy dọc theo con đường nhỏ quanh co, kề bên là con dốc thoải. Đó là một trong những hình ảnh quen thuộc của Đà Lạt.

Cổng trường Đại học Đà Lạt. (Ảnh: Đại học Đà Lạt)

Con đường hoa anh đào thơ mộng và lãng mạn chẳng khác gì phim. (Ảnh: Huynh Huu Truong)

(Ảnh: Huynh Huu Truong)

Toàn bộ ngôi trường là tổ hợp của 40 tòa nhà nằm rải rác, len lỏi giữa rừng thông được thiết kế với kiến trúc Pháp và mang dáng vẻ riêng đặc trưng của từng khoa. Từ phía cánh cửa đi vào là một con đường nhựa uốn cong, theo ven đồi cùng với những cái tên được đặt rất lãng mạn như đường Hướng Dương, đường Thông Reo, đường Anh Đào... Phía bên trong là không gian rộng lớn, ở ngoài được kết nối bởi những ô cửa khung kính gỗ mang tới khung cảnh và cảm giác vô cùng bình yên, thơ mộng.

 

Những toà nhà trắng muốt nổi bật trên nền trời xanh. (Ảnh: Huynh Huu Truong)

(Ảnh: Huynh Huu Truong)

Thế này thì cần gì đi nước ngoài phải không nào? (Ảnh: Huynh Huu Truong)

Theo Kenh14.vn