Cá mú trầm cảm vì lỡ mồm ăn hết bạn bè ở thủy cung

Con cá mú trong thủy cung ở Phần Lan có triệu chứng trầm cảm sau khi tống hết bạn bè vào dạ dày.

Theo Live Science, con cá mú tên Mikko ở thủy cung Sea Life Helsinki (Phần Lan) bị cô đơn tới mức trầm cảm.

Cụ thể, dịch Covid-19 khiến thủy cung đóng cửa, không có khách tham quan, mặt khác, Mikko là con cá phàm ăn, đã xơi tái hầu hết những con cá nhốt chung bể.

Sau khi ngưng đón khách từ đầu năm nay, nhân viên thủy cung nhận thấy Mikko có nhiều triệu chứng trầm cảm như chán ăn, bơ phờ dù sức khỏe vẫn tốt.

Cá mú trầm cảm vì lỡ mồm ăn hết bạn bè ở thủy cung - Ảnh 1.

Cá mú Mikko, cô đơn đến mức trầm cảm

Để giúp con cá dài hơn 1m bớt buồn rầu, người ta đã làm cho nó chiếc bánh sinh nhật đặc biệt từ cá hồi để đón tuổi 16 vào hôm 12/10.

May mắn là Mikko tỏ ra vui vẻ hơn và xơi tái món quà độc đáo.

Đại diện thủy cung Sea Life Helsinki cho biết Mikko được chuyển tới đây vào năm 2007, khi đó nó dài gần 1m, nặng 16kg.

Sở dĩ, Mikko được tặng cho thủy cung vì nó quá to lại thường xuyên ăn thịt mọi con được nhốt cùng.

Dù được ăn tới 3 - 4 lần mỗi tuần với thực đơn xịn sò như mực, cá trích, cá mối... Mikko vẫn giữ nguyên bản năng phàm ăn, thậm chí có lần còn nhai cả cá sư tử cực độc.

Theo Live Science