Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức

Dường như sợ hãi là một khái niệm gì đó rất mơ hồ và xa xôi trong từ điển của những kẻ gan dạ này.

Vì làm giàu, cứu người hay bất kỳ lý do nào liên quan đến tính mạng đều được coi là cơ sở có thể chấp nhận được của sự liều lĩnh. Thế nhưng, với những con người gan dạ thì chẳng cần vì lý do gì, họ cũng vẫn có thể liều mình làm những điều bản thân muốn.

1. Cả thế giới em đang mang vác trên vai là của riêng mình anh.

Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức - Ảnh 1.

2. Cứ bảo sao mà đàn ông hay lên nóc tủ buôn hoa quả sớm hơn phụ nữ.

Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức - Ảnh 2.

3. "Có những người như là mây. Nếu họ phắn đi thì bầu trời sẽ rất đẹp.", hươu said.

Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức - Ảnh 3.

4. Việc nhẹ lương cao: sáng đánh răng cho cá sấu, chiều kiểm tra răng miệng cho cá mập.

Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức - Ảnh 4.

5. Phía sau một người đàn ông thảm hại là một người đàn bà xui dại.

Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức - Ảnh 5.

6. Có làm giả món đuôi bò hầm được không?

Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức - Ảnh 6.

7. Chim bay mỏi cánh chim dừng. Đã là huynh đệ xin đừng quên nhau.

Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức - Ảnh 7.

8. Phù thủy cưỡi chổi version ngã sấp mặt.

Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức - Ảnh 8.

9. Đi học thì ấm vào thân. Đi ngủ thì ấm thì chân lên đầu. Công nhận có cái chăn 37 độ ấm thật.

Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức - Ảnh 9.

10. Bạn sẽ không phải làm nữa nếu... bạn không có sức khỏe để làm.

Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức - Ảnh 10.

11. Có thể gọi băng dính chính là phát minh cứu rỗi loài người.

Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức - Ảnh 11.

12. Chả hiểu sao cứ nhìn cảnh này lại nhớ tới nồi giả cầy.

Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức - Ảnh 12.

13. Giãn cái cơ mặt ra nào.

Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức - Ảnh 13.

14. Một khi đã lên cơn khát thì cá sấu hay cụ của cá sấu, mình cũng không sợ.

Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức - Ảnh 14.

15. Chiếc gióng ngang - kẻ thù không đội trời chung của biết bao thanh niên.

Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức - Ảnh 15.

16. Bán gas cho đàn bà cũng là một tội ác của nhân loại. 

Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức - Ảnh 16.

17. Cô gái dùng mắt kiểm tra xem súng còn đạn hay đã hết. Rất may là súng hết đạn.

Chân dung 17 gương mặt nghịch ngu có tổ chức - Ảnh 17.