Vốn cực kì đam mê với những khoảnh khắc hài hước trong cuộc sống, Edas Wong (tới từ Hong Kong) chỉ thích rong chơi trên đường phố và dùng máy ảnh như một công cụ để thỏa mãn niềm vui.
Wong bắt đầu say mê chụp ảnh đường phố vào năm 2012. "Lý do tại sao tôi chọn kiểu chụp ảnh đặc biệt này á? Vì nó dễ chụp". Chẳng cần hoa mỹ hay những dụng cụ đắt tiền, Wong vẫn thừa sức cho ra đời những siêu phẩm dưới đây...

Có ai đó vụt hóa thành Maleficent

Đứng trên đỉnh vinh quang thì cô đơn là cái giá phải trả thôi!

Vàng đỏ trong khu vực nhà bạn nè

Suỵt, khẽ thôi em à

Nhạt quá, rắc tí muối cho mặn mà nè

Ông anh có quả tóc hơi bị mê đấy

Úi!

Hay là phi thử quả phi tiêu nhỉ?

Ối, ông anh chán làm diễn viên sang làm diễn viên võ thuật

Ăn nguyên cú đạp có giận không?

Chưa về Namek hả anh?

Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn thì vậy đó

Úi?

Ông hoàng nào thế này?

Ôi, ước gì cái thời trai trẻ nhanh nhẹn nó quay trở về

Đến lúc trưởng thành rồi con trai

Ngày nhớ 2 lít nước nhé bạn ơi

Bỏ thuốc đi bạn!
Nguồn: Bored Panda